1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    A đến cách đây độ 2 năm rồi, hồi đấy thường xuyên đến, CN hồi đấy cũng chưa đông, hình như quán chỉ đông sau khi bên box Trịnh có 1 topic tranh luận với rất nhiều ý kiến trái ngược nhau.
    Còn giờ ngồi buổi sáng thì ít khi a có thời gian lắm, may ra tối đến đấy uống rượu và tán phét với bọn bạn chứ cũng ko có khái niệm đến đấy uống cafe, chìm đắm trong những giọng ca của KL, TN, Đinh Dũ như trước nữa.
    Uh, rỗi thì 8 này a đi, ko hiểu quán này có rộng ko, 1 vài lần cũng đi ké ở Nhạc Tranh, thấy quán thì bé, người thì đông, 10h tối giữa tiếng ghita, giữa những bài ca là tiếng chửi của bà con ở khu TT xung quanh nữa
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Rộng hơn NT anh ạ ! mà lâu lắm rồi em chả còn đến NT nữa. chính xác kể từ sau ngày 1/4 ^_^ cái ông Sơn chủ wán ấy đáng ghét chết đi
    em đi uống cà phê cũng chỉ để tán phét, chả có ý là "chiêm nghiệm" csống hay "thưởng thức" hương vị gì cả (trừ cái bạn Aphro***e ra là mỗi lần đi cà phê về là cảm xúc dồi dào)
    hôm ấy anh nhớ đi nhé ! anh Linh chắc cũng sẽ đi thui
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện, nàng nhé.
    Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt!
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hơ, anh có đồng tính đâu mà e cứ lôi thằng Linh vào đây để dụ dỗ anh thế nhỉ. Thằng Linh đấy a mà nhìn thấy nó chỉ muốn[​IMG][​IMG]
  5. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Beatles chán nắm.
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    tại thấy anh Linh bảo hay đi với anh nên em rủ rê thế túm lại là như thế, như thế nhé !
    @Dela: chán nắm thì lằm ở nhà, ko ai khiến đi
  7. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Spam nhiều nhỉ. Mùng tám này mời Sơn béo đi ăn thịt chó, uống rươu với tao nhé, về rồi nôn cho vui
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Cafe Giảng hối lộ.​
    Hôm nay mình ra Hàng Gai, xử lý con bạn khốn kiếp.
    Hỏi: Mày quá đáng. Tao làm trò đùa cho chúng mình à?
    Khiếp. Con này cười xinh ghê.
    Nó giả lả.
    Lần sau mày mà nhắn như thế, tao giết.
    Con khốn nó nhắn rằng: "Tao đang đứng ở trên cầu / Mày bảo tao phải làm sao?"
    Nó không biết, lúc đó, làm mình quắn cả đít lên, gọi điện rối rít nhưng có thể do Vietel, có thể do nó tắt máy...
    Con khốn.
    Làm mình lo sợ thực sự....
    Làm mình ăn ko ngon, ngủ ko yên. Cứ tưởng là mình có một đứa bạn hâm nữa. Nên cũng buồn.
    Rồi gần tuần rồi, tối qua mới biết nó đùa. Ranh con. Mày ko biết tao đã tưởng thật. Tao hay tưởng thật.
    Mày hối lộ tao tách nâu Giảng á? Chán bỏ mịa. Dạo này, cafe Giảng tao de-le-te rồi. Nhưng thôi. Nể tình mày hối lỗi, tao ok.
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chị @codet nhắc đến Giảng làm em nhớ quá, lâu rồi ko vào ngồi ở cái góc nhờ nhờ tối ấy.
    Hôm trước ngớ ngẩn cứ rủ con bạn đi cafe trứng, gào ầm ĩ lên "tao thèm cafe trứng" rồi mới nhớ ra là giờ chả lấy đâu ra trứng hix hix.
    Vào Giảng mà uống nâu đá chẳng hạn, chán kinh!
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 08/12/2005
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    1h 84 ND.​
    Mày.
    Tao lại ngồi đấy. Trong thời gian chờ đến điểm X.
    Mày.
    Tao ngồi chỗ sát những viên gạch trống toác. Nhòm ra đường- qua những ô gạch rỗng đó.
    Mày.
    Ngày đông không lạnh lẽo.
    Mày.
    Tao gọi tách đen.
    Đầu năm. Tao ngồi đúng chỗ này. Tập tành đan một chiếc khăn. Nó đâu rồi, tao không còn nhớ nữa.
    Mày.
    Chỗ này vài năm trước, thuở Mỹ Tâm còn rên lên: Ước gì em được nghe giọng cười/ và hơi ấm đôi ta cùng trao... Lời bài hát hồi đó, nghe thật da diết phải không mày?
    Giờ.
    Quán vắng thê thảm.
    Và tao ...
    Mày.
    Mày, đồ ngốc.
    Tao, chắc cũng thế.
    Tròn tiếng. Bye quán 18ND.
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 10/12/2005

Chia sẻ trang này