1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã tự biến mình thành 1 tên ngôc_giờ phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_lose_it, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. just_lose_it

    just_lose_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tự biến mình thành 1 tên ngôc_giờ phải làm sao đây?

    Tôi và em mới quen nhau,... cũng không biết lóng ngóng thế nào, dịp Giáng sinh tặng quà mà em không nhận, ... em tỏ vẻ hoảng hốt , tôi đã vội vàng quá... giờ chả biết tính sao... có thể tiếp tục được nữa không ???
  2. Guest

    Guest Guest

    Chắc cảm giác bị từ chối khó chịu lắm nhỉ! Bác tặng em cái gì thế,mới quen thì chỉ nên tặng thiếp hoặc mời đi xem phim thôi.
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu,cố gắng tiếp tục nhé.Nếu cô ấy chưa có người yêu,mà chỉ là quá bất ngờ ,sợ hãi trước sự đột ngột của bạn thì bạn hãy kiên nhẫn tiếp tục bên cô ấy,chăm sóc,quan tâm... rùi chờ đợi tới thời điểm thích hợp hơn rùi hãy nói.Hãy tin vào những điều tốt đẹp nhất.
  4. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Trùi, việc gì mà cậu đã phải lo lắng thế. Thường thôi, tiếp tục tấn công đi. Có lẽ lần đầu tiên nên cô ấy hơi bất ngờ.
    Thật là, tình yêu tạo nên những anh hùng, nhưng tạo nên những thằng ngốc nhiều hơn. Tôi cũng từng thế rồi, và chắc hầu hết các anh em giai đều thế cả.
  5. zak

    zak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    nếu thật lòng thì cứ tiếp tục... Dục tốc bất đạt bạn ạ. Hì hì... Mình trước đây cũng thế. Nước chảy đá mòn mà. Quan trọng là bạn có thực lòng hay ko.
    Thời gian còn dài. Tình yêu không fải là chuyện một sớm một chiều!
    chúc bạn thành công!
    Khi nào thành công thì nhớ khao anh em! :D
  6. piknik

    piknik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ chẳng có gì để lo lắng cả. cứ nói chuyện, tiếp xúc như bình thường nhưng đừng có làm gì để bạn gái đó shock nữa là được.... từ từ.. cái gì cũng nên từ từ...
  7. rain245

    rain245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tôi hơi giống bạn. Hiện tại ko biết làm sao cả. Tiến ko được, mà lui cung ko xong
  8. pdk_ksa

    pdk_ksa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, tưởng là trên đời này chỉ có một mình mình bị như vậy thôi, ai dè .......
    Cảm ơn lời động viên của các anh em, (đặc biệt là các em nữ .... vì biết đâu mấy em cũng có suy nghĩ giống như bạn gái của mình thì sao? !!)
    Cuối cùng thì em đã hiểu, tuy có hơi muộn nhưng chả sao hết, sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau ...
    Thanks alot
  9. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hỏi tất cả chị em phụ nữ nhé, nếu yêu ai rồi, tôi đố các bạn không nhận quà đấy nếu món quà đó không đắt tiền và rất có ý nghĩa, vì các bạn sẽ sợ người bạn trai giận và hơn nũa phụ nữ ai mà chẳng thích nhận quà từ người mình yêu thương nếu món quà đó ko nặng về vật chất. Trong trường hợp này , tôi phán đoán là cô ta chưa chuẩn bị tâm lý về tình cảm với người tặng quà, nên cô ta chưa muốn nhận. Nhưng đừng vì thế mà nản chí nhé anh bạn vì nếu anh bạn là một người đàn ông thực thụ thì phải tự hứa với lòng mình là sẽ có ngày cô ta sẽ phải nhận quà từ bạn với một nét mặt hân hoan và sự vui thích trong lòng. Lưu ý là nên tặng những món quà có ý nghĩa, cấm không được tặng quà đắt tiền nhé vì như vậy là coi thường cô ta đấy. Sự kiên trì trong tình yêu là 99% thắng lợi nếu hai người ko có sự chênh lệch và so le với nhau quá lớn. thậm chí thành công và thắng lợi cả ngay khi người con gái đó đã có tình cảm với người con trai khác( tất nhiên là chưa chính thức yêu người con trai khác nhé, vì người ta đang yêu nhau mà lại xen vào thì lắm chuyện lắm) Thân ái và chúc thành công.
  10. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này