1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời tỏ tình dễ "xương" !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alo_chao_em_yeu

    alo_chao_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ......... Em ah ! Em thích người gầy hay người mập ?
    ......... Em thích người có cả xương lẫn thịt !
    Và chúng tôi đã yêu nhau từ 2 câu nói củ chuối đó !
  2. Okie

    Okie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    -Hôm wa tớ mơ thấy ấy....
    -Ôi thật à? Mơ như nào đấy?
    -Tớ mơ thấy tớ và ấy nắm tay nhau,cùng đi trên một con đường...
    - :">
    -Rùi tớ quay sang ấy ,và nói....
    -...
    -Nói...
    -...
    -Rằng....
    - :">
    -I LOVE YOU
    I LOVE YOU
    I LOVE YOU
    I LOVE YOU
    I LOVE YOU
    I LOVE YOU
    I LOVE YOU
    ......
    - Ui!! Vậy lúc đấy tớ nói gì?
    -Ấy chẳng nói gì cả!
    -Tớ tưởng tớ fải nói gì chứ nhỉ.....
    -Thế lúc đấy ấy nói gì?
    -...để tớ về mơ tiếp xem tớ nói gì,sau đó tớ sẽ trả lời ấy,
    được chứ?
    -....
    -....
  3. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Anh ... anh ... yêu em nhất.... nhất.... nhất...... chuo^`ng !!!!
  4. thuy_tinh

    thuy_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Yêu em và muốn em là người hạnh phúc nhất trên đời .
  5. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Có một điều mà hơn 20 năm nay mẹ anh chưa bao giờ nói với anh , nhưng hôm nay em đã nói cho anh biết rồi; đấy là :anh sinh ra chỉ để là của em
    Sửa lại câu trước một tí, tặng em đấy 168481
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Bé Brooklyn ới ới .... chị cưng bé nhá... ối ối....
  7. tolifeistofight

    tolifeistofight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    "Anh yêu em bởi 1 điều giản dị : ngoài em ra chẳng còn ai yêu anh "
    =>nghia la neu e ko yeu a thi a cung chang yeu e!CHUOI! ai to tinh cau nay chac cho "de" luon cac bac nhi?
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Tại em cố chấp
    Tại anh đã mất
    Con đường đi tới trái tim em
    Anh giết em rồi anh vẫn ngày đêm thương nhớ
    Em giiết anh rồi em vứt xác anh đâu...
  9. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Mình lấy hết can đảm
    A: Anh yêu em
    E:(không nói gì)
    A:(sợ vật quả này chắc đi rồi hu hu hu)
    E: Anh cho em thời gian suy nghĩ đã (nói xong nàng chạy về nhà)
    A: Thôi, đi thật rồi, chắc mấy hôm nữa em nó mới từ chối cho mình đỡ sốc
    (2 hôm sau) Sau khi em và tôi đi xem phim về. Trời mưa lãng mạn lắm. Chở em về đến cửa nhà.
    E: Anh đưa tay trái anh đây
    A:Mình vẫn chưa hiểu gì. Đưa thì đưa
    E:Cầm lấy tay trái mình 2 đứa đứng dưới mưa. Em từ từ vẽ vào lòng bàn tay mình 1 hình trái tim. rồi thẹn thùng chạy ngay vào nhà
    A: HA HA HA sướng như 1 thăng điên,. Phóng xe như điên về nhà,vừa đi vừa hát
    Nhanh thật thế mà đã 4 năm rồi các bác ạ
    Được loveme sửa chữa / chuyển vào 06:36 ngày 08/01/2005
  10. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0

    Anh (mắt nhìn trời, đăm chiêu)...
    Em :" Anh đang nhìn gì thế?"
    Anh :" Anh đang đếm những vì sao trên trời"
    Em :" Anh đếm được bao nhiêu ngôi sao rồi?"
    Anh :" Nhiều lắm, nhưng lạ lắm...anh thấy thiếu mất một ngôi sao đẹp nhất..." từ từ quay sang nhìn Em.
    Em :"???!!!"
    Anh :" Và em đang ở cạnh anh đây, giờ thì anh đã biết ngôi sao đó đã đi đâu rồi"
    Quả này là trong tiếu ngạo giang hồ, đoạn Lệnh Hồ Xung tán Doanh Doanh đấy ạ ( hix, nhưng lúc đấy trong lòng hắn chợt nhói lên vì nghĩ đến nghĩa muội Nhạc Linh San)

Chia sẻ trang này