1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhị cú lục bát liên hoàn thủ vỹ ngâm

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HanNgocTuyetBang, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Khóc tình vực thẳm chìm sâu
    Khóc mình trong những cơn đau đoạ đày
    _______________________________
    GSK
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
    Được giotsuongkhuya sửa chữa / chuyển vào 08/07/2002 ngày 18:05
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Tư sầu anh biết gởi đâu
    Tự nơi sâu thẳm tình sâu khóc tình
    Thuyền Trôi Thấp Thoáng Trong Đêm Vắng
    Trăng Sáng Muôn Phương lạnh Cõi Lòng...
    Jask
    --------------------------------------------------------------------------------
    ++++++++++++++++++++++++++
    Khóc tình thắm nghĩa đệ huynh
    Cớ sao chuyện nhỏ bực mình mà nên....
    (gửi riêng jack_em mới thi đại học về nên tinh thần chưa tốt lắm em sẽ nhắn cho bác sau vậy!
    tranquangdat
    m2m

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3


  3. Jask

    Jask Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    3
    Đọa Đày chi hỡi gió mây
    Thuyền trăng ngày ấy giờ đây héo mòn
    Thuyền Trôi Thấp Thoáng Trong Đêm Vắng
    Trăng Sáng Muôn Phương Lạnh Cõi Lòng...

    Jask

  4. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Đọa Đày chi hỡi gió mây
    Thuyền trăng ngày ấy giờ đây héo mòn
    ------------------------------------------------------------
    Héo mòn dạ vẫn sắt son
    Nhớ người xưa ấy ôm con đợi chờ
    _______________________________
    GSK
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
    Được GiotSuongKhuya sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 16/07/2002
  5. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chờ nhau dẫu mắt lệ mờ
    Tóc thề pha tuyết bạc phơ trùng phùng

    HNTB xin chào Netinventor , Xan Xan , The Gioi Tre và tất cả các bạn . Chúc các bạn vui vẽ nhé .
    thân mến,
    HNTB
  6. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chờ nhau dẫu mắt lệ mờ
    Tóc thề pha tuyết bạc phơ trùng phùng
    ******************************************
    Trùng phùng tao ngộ cùng người
    Mặt mừng, tay bắt, phỉ đời ngược xuôi
    Được GiotSuongKhuya sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 16/07/2002
  7. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Ngược xuôi sơn thủy đời tôi
    Đông , Tây , Nam , Bắc ... thế rồi ... mến nhau
    KHÔNG Ở ĐÂU ĐẸP BẰNG QUÊ HƯƠNG
    NƠI ĐỂ LẠI NHIỀU LUYẾN THƯƠNG LÀ XỨ SỞ ... NGƯỜI YÊU ĐANG SỐNG
  8. TN_Thu_Trang_new

    TN_Thu_Trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hi again,
    Cho ThuTrang góp ý với chị HNTB nhé :
    -Một, topic này dài quá rồi, mỗi lần mở ra lâu lắm, mất cả 10 phút mới mở được một trang. Hay là nên đóng nó lại, mở ra top mới , có nên chăng ?
    -Hai, thơ Liên ngâm rất thú vị, lôi cuốn được nhiều người tham gia, nhưng ThuTrang vẫn đề nghị cùng các bạn 2 điều : Mỗi người nên viết 4 câu, thay vì hai câu. Và chỉ cần nối vần theo người trước là được, KHÔNG NÊN lặp lại 2 chữ cuối của người ta nữa.
    Các bạn nghĩ sao ?
    Tn Thu Trang
    (Không phải là ThuTrang 2000 đâu nghen)
    Tn Thu Trang
  9. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Va^ng , HNTB đồng ý với cả hai điều do sis Thu Trang đề nghị . Như vậy , topic sẽ không dài số trang và tạo cho người viết có Phá đề , Thừa đề , Luận và Kết . HNTB cám ơn sis Trang nhé .
    Chúc các bạn có những phút vui trong vườn Thi Ca .
    Thân mến,
    HNTB
    KHÔNG Ở ĐÂU ĐẸP BẰNG QUÊ HƯƠNG
    NƠI ĐỂ LẠI NHIỀU LUYẾN THƯƠNG LÀ XỨ SỞ ... NGƯỜI YÊU ĐANG SỐNG
  10. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ai ui,
    bi chừ học cách mới, khó ơi là !! Thôi để GSK làm theo cách cũ đi !!! vài năm sau lúc quen sẽ theo cách mới nhé !! thông cãm cho kẻ "slow pepper" nì nhé !!!
    Ngược xuôi sơn thủy đời tôi
    Đông , Tây , Nam , Bắc ... thế rồi ... mến nhau
    *************************************************
    Mến nhau qua những vần thơ
    Dù xa vời vợi cũng mơ ngày về
    Ngày về tìm lại hương quê
    Tìm bao thân ái bên đê hẹn hò
    _______________________________
    GSK
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo

Chia sẻ trang này