1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    không hiểu gì cả. chẳng hiểu sẽ thế nào.
    tự dưng hình dung ra cs... thấy để tiếp tục thì phải cố gắng nhiều. và cố gắng từ bây h. nhưng vẫn ham chơi quá.
  2. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hay thế thích ơi là thích. Nhưng mà cái xe nhà em nó nặng dắt chẹo cả bên người, đẩy thì cũng ấy ấy hết cả người hờ hờ
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Em xin lổi vì đã coi anh như tù binh, tất cả chỉ vì em yêu anh. Em sẽ thay đổi anh ah!
  4. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi ! em nhầm ! mod xoá giúp em
    Được vuaspam sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 16/05/2007
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    giận !
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    yêu xế chứ nị
    PS:
  7. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Anh....em biết trong anh đang có một sự thay đổi.và trước sự thay đổi đó thì em không hề được biết lý do.trước mỗi quyết định thay đổi đó thì em lại là người phải chịu đựng,phải cố tìm cách để vượt qua được khoảng thời gian đó mà điều đó đối với em không hề đơn giản chút nao.cuộc sống là phải biết chấp nhận ..và em đã cố chấp nhận những gì mà em em cho là hợp ly..em phải tỏ ra rất bình thường nhủ không có chuyện gi..nhưng anh ạh,em đâu quá ngốc mà không nhận ra được sự thay đổi trong ậnhnh biết là em phải khó khăn lắm mới có thể thể tỏ ra bình thường trước mặt mọi ngươi.sau mỗi tiếng cươi tưởng chừng vô tư thế nhưng bên trong nó là một nỗi buồn vô cùng lớn anh biết không.tại sao anh không hiểu được em mà em lại luôn là người phải suy nghĩ cho anh.yêu là cho nhiều hơn là nhân...anh nói rằng sẽ luôn bên em trong những lúc khó khăn,những lúc buồn vui. vậy mà trong lúc em buồn nhất,em bất ổn nhât.em cần anh nhất thi....anh nói là anh cần time để cân bằng lại cuộc sống và công việc trong lúc nay...và em phải cố hiểu,cố chấp nhận những gì mà em không hề được biết trước...hy vọng rằng ngày mai sẽ khac..sẽ thay đổi và anh lại trở về là anh trước đây...sau cơn mưa trời lại sáng
    mưa tan rồi ngày nắng lại bình yên ./.....
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    chẳng muốn nói nhiều, cái gì cần nói thì nói gần hết rồi, nhưng cái cần nghe thì chưa thấy đâu, bao h mới được nghe đây???
  9. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Câu cần nghe chắc là câu : "Anh muốn cưới em, em có đồng ý làm vợ anh không?"
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Miu có nợ anh Dũng cái gì không mà lúc nào cũng thấy lẽo đẽo đằng sau. Sợ thế :-ss
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này