1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0

    Trường Lũy Quảng Ngãi được xếp hạng di tích cấp quốc gia
    QĐND - Thứ Sáu, 11/03/2011, 21:4 (GMT+7)​


    Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với công trình kiến trúc Trường Lũy Quảng Ngãi.

    Trường Lũy trải dài qua địa phận 8 huyện của tỉnh Quảng Ngãi là Trà Bồng, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Minh Long, Ba Tơ, Đức Phổ và hai huyện Hoài Nhơn, An Lão (tỉnh Bình Định) với tổng chiều dài 130km. Trong đó, ở Quảng Ngãi có chiều dài 113km. Theo các nhà khảo cổ, nhà nghiên cứu, di tích Trường Lũy Quảng Ngãi được bắt đầu xây dựng từ những năm đầu thế kỷ XV và cơ bản được hoàn thành vào đầu thế kỷ XIX. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo, hùng vĩ, với nhiều phần bằng đá, nhiều phần khác làm bằng đất, một số đoạn làm bằng cả đất và đá. Được biết, cuối tháng 2 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã lập dự án bảo vệ, tôn tạo di tích Trường Lũy với tổng kinh phí 15 tỷ đồng nhằm xây dựng nơi đây thành một điểm đến du lịch quan trọng của địa phương.

    DU PHƯƠNG

    http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/6/36/36/141320/Default.aspx
  2. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0

    Lý Sơn quê tôi

    Nếu ai đã có lần đặt chân đến đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, hẳn đã nghe 2 câu thơ trong bài thơ “Cảnh Lý Sơn” của liệt sĩ Phạm Châu: “Một đảo mênh mông giữa biển trời/ Lý Sơn này đẹp lắm ai ơi!”. Tôi nhớ Lý Sơn trong lời ru của mẹ, trong mỗi chặng đường hành quân trong quân ngũ.

    Ngày trước, Lý Sơn là một đảo hoang dại nhiều cây ré nên còn có tên gọi là “Cù Lao Ré”, với những mảng rừng nguyên sinh như rừng Nhợ, rừng Nghệ, rừng Bà Bút... Dân cư trên đảo còn thưa thớt, lũ trẻ chúng tôi ngày ấy hầu hết theo cha ra khơi đánh cá, hôm nào được nghỉ là vác thân chuối vẫy vùng trong dòng nước biển trong xanh...

    Rồi tôi lớn lên xếp bút nghiên, xa ba mẹ, xa quê hương nhập ngũ vào quân đội. Biên giới Tây Nam lặng tiếng súng, nghĩa vụ quốc tế vừa tròn, học và ra trường, công tác, thấm thoắt đã mười mấy năm xa quê mà lúc nào tôi cũng nhớ đến nao lòng những kỷ niệm về đảo.

    Tuy huyện đảo chỉ vỏn vẹn 9,7km2 nhưng có khoảng 22 nghìn dân quần tụ, sống chủ yếu bằng nghề đi biển, giao thương và sản xuất nông nghiệp, nhất là đặc sản thương hiệu “tỏi, hành” ngon, thơm nổi tiếng. Trên đảo có 5 ngọn núi: Thới Lới, Giếng Tiền, Hòn Vung, Hòn Sỏi, Hòn Tai, sừng sững giữa biển trời bao la, tạo nên những thắng cảnh thiên nhiên kỳ vĩ như: Suối Chình, Hang Câu, hang Mù Cu, hang Cò... Nhưng ấn tượng nhất là được leo lên ngọn Hải đăng đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt chiêm ngưỡng những thửa đất trắng như tuyết, những thảm tỏi xanh tơ, mơn mởn trải dài, hòa trong trời biển mênh mông sóng vỗ... Thật là một vẻ đẹp ít nơi nào sánh được!

    Ngày nay, hải đảo quê tôi đang được Nhà nước và Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng đường cơ động, vũng neo đậu tàu thuyền, kè chắn sóng, sân bay, cầu cảng, hồ chứa nước... bước đầu đã tạo nên một diện mạo mới cho đảo "cất cánh". Tuy nhiên, Lý Sơn vẫn còn nghèo, vẫn còn thiếu điện, thiếu nước sạch, thiếu bóng cây xanh... Thiết nghĩ, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, mỗi người ở quê tôi phải chung tay góp sức xây dựng biến đảo thành điểm du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

    Thành Định

    http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/10/91/91/141497/Default.aspx
  3. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cái này nghe EU ủng hộ bảo tồn nè!


  4. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Trò chuyện với “Sói biển” Mai Phụng Lưu trước ngày ra khơi
    (01/08/2011)


    [​IMG] Mai Phụng Lưu bên con tàu mới của mình
    Là người ở huyện đảo Lý Sơn, tôi đặc biệt ấn tượng với "Sói biển" Mai Phụng Lưu và coi "Sói biển" như con cháu trong nhà. Ngày 31/7, gọi điện thoại cho tôi từ cảng Sa Kỳ, Lưu khoe "Cháu sắp có tàu mới rồi, gần nửa tỷ cơ đấy, vài ba ngày nữa là sửa xong, giờ đang tranh thủ mua sắm ngư lưới cụ, máy móc. Đầu tháng này cháu sẽ đưa tàu về đảo Lý Sơn và ngày mùng 9 âm lịch sẽ cho tàu rẽ sóng thẳng tiến Hoàng Sa". Nghe giọng Lưu vui mừng trong điện thoại mà lòng tôi thắt lại…
    Trò chuyện với tôi, Lưu cho biết, ngoài số tiền anh vừa được Báo Sài Gòn tiếp thị và Ngân hàng Đông Á hỗ trợ cho vay 300 triệu đồng với lãi suất ưu đãi, thì Lưu còn kêu gọi một số người quen chung vốn hùn hạp sửa chữa, tân trang lại con tàu cũ công suất 90 CV. Tuy là tàu có công suất nhỏ nhưng mình được làm chủ, không phụ thuộc vào chủ nậu và được tự do nơi biển cả – giọng nói cho thấy Lưu đang nóng lòng ra khơi.
    Bốn lần bị bắt và bị tịch thu tài sản, tưởng như Lưu không còn đủ nghị lực để ra khơi nhưng tình yêu biển cả vẫn cháy bỏng trong lòng ngư dân trẻ yêu Tổ quốc này. Lưu tâm sự, cháu không dám đóng tàu lớn vì nếu lỡ gặp bất trắc xảy ra trên biển lần nữa thì khó lòng mà gượng dậy được. Tàu nhỏ thì chi phí mỗi chuyến đi ít và thời gian đi ngắn, phù hợp với số vốn còn ít như mình, nếu việc đánh bắt diễn ra thuận lợi thì sẽ tiếp tục đầu tư nâng công suất tàu lên. Phiên biển này cháu tiếp tục cho tàu rẽ sóng thẳng tiến biển Hoàng Sa.
    Nghe giọng Lưu nói như reo qua điện thoại mà trong thâm tâm tôi mừng thầm cho Lưu. Vậy là "Sói biển" sắp trở lại nơi biển khơi để cùng hàng ngàn bạn chài mặc sức thỏa chí vẫy vùng trên những vùng biển của Tổ quốc.
    Văn Mịnh (huyện Lý Sơn)
    Thêm hình Mai Phụng Lưu [​IMG]



    Gốc cây phong sau lưng Mai Phụng Lưu được anh mang về từ Cù Lao Ông Già thuộc quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: T.Đ
  5. vinhtvsd

    vinhtvsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
  6. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Vụ giết người cướp của ở Bắc Giang vừa xảy ra vừa làm nỗi lên làn sóng phản ứng của nhiều người khắp nơi ai cũng muốn cho hắn cái án tử hình thế mà mới đây tại Qn lại có kẻ.

    Bịt mặt, khống chế chủ tiệm để cướp vàng

    Sau khi đột nhập được vào tiệm vàng, Mận dùng dao khống chế, hăm dọa một thiếu nữ trông coi tiệm. Sau đó tên cướp trói, nhét giẻ vào miệng nạn nhân để cướp tài sản.

    Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp Phan Sỹ Mậu (22 tuổi, ngụ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".
    Sau khi học xong trường Trung cấp ở tỉnh, Mậu xin vào làm công nhân Khu kinh tế Dung Quất. Tuy nhiên làm 3 tháng thì thanh niên này bị công ty sa thải. Không có công việc, Mậu lang thang rồi nảy sinh ý định cướp tiệm vàng Tuyết Hải (xã Bình Trị) do bà Phạm Thị Tuyết Hải làm chủ. Trước khi thực hiện, Mậu chuẩn bị dây trói, khẩu trang và dao.
    [​IMG]Mậu bị công an bắt giữ. Ảnh: Đô Thành.Sáng 29/8, thấy chủ tiệm vàng đi ra ngoài nên Mậu đeo khẩu trang kín, lẻn vào tiệm. Thấy Nguyễn Thị Trâm (17 tuổi, là cháu bà Hải) đang ngồi xem tivi, Mậu đã xông vào khống chế. Lúc này, tên cướp hăm dọa "sẽ giết nếu chống cự" rồi lấy dây trói nạn nhân lại, dùng vải nhét vào miệng.
    Sau đó, Mậu ép thiếu nữ đưa chìa khóa tủ bày vàng nhưng nạn nhân nói "không có". Bực tức, tên cướp đẩy Trâm vào buồng nhốt lại rồi tìm tài sản. Vừa lúc này bà chủ tiệm vàng về.
    Nghe tiếng xe máy, tên cướp liền khống chế Trâm bắt gọi bà Hải vào buồng. Hoảng sợ, thiếu nữ làm theo và gọi: “Cô ơi! Vào buồng cháu nói cái này”. Bà chủ tiệm vừa bước vào thì Mậu ép sát kề dao vào cổ nói: “Đứng im, nhúc nhích thì bị giết chết”. Tên cướp đẩy bà Hải ra ngoài quầy bán vàng ép mở tủ.
    Bà Hải bất ngờ bỏ chạy thì bị tên cướp xô ngã. Mậu liền xông vào tấn công nạn nhân gây thương tích rồi cướp lấy túi xách bên trong có 50 triệu đồng và hơn 29 chỉ vàng bỏ chạy. Chủ tiệm gắng hết sức mò ra ngoài kêu cứu, người dân gần đó phát hiện đuổi theo tên cướp. Bị truy bắt, Mận đành bỏ túi xách lại cố chạy thoát thân.
    Trong lúc chạy trốn, Mận đánh rơi đôi dép nhựa. Từ mang mối chiếc dép, sau 2 ngày công an bắt giữ được tên cướp.
    Đô Thành


    Kỳ này chắc không mua báo PL&ĐS và CA đọc nữa, đọc thì thấy toàn bài viết cướp với giết người dã man thấy kinh.
  7. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    http://nld.com.vn/20110927035535691p0c1017/sap-tran-truong-hoc-1-nu-sinh-nhap-vien.htm
    LÝ SƠN - QUẢNG NGÃI:
    Sập trần trường học, 1 nữ sinh nhập viện
    Thứ Ba, 27/09/2011 15:55
    (NLĐO) – Cả khối bê tông bất ngờ từ trần nhà Trường THPT Lý Sơn - Quảng Ngãi đổ ập, đè lên một nữ sinh lớp 11 trong giờ giải lao.

    Hiện trường vụ tai nạn
    Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 27-9, em Dương Thị Mười, học sinh lớp 11 B6 Trường THPT Lý Sơn cùng một số bạn học đứng chơi trước lan can tầng 1 khu nhà A. Bất ngờ, trần nhà chuyển động và phát ra âm thanh lạ, rồi cả khối bê tông đổ ập xuống.

    Một số học sinh hốt hoảng bỏ chạy vào lớp. Em Mười chạy không kịp nên đã bị khối bê tông đè lên chân và vùng vai, ngực. Sau khi xảy ra sự việc, giáo viên trong trường đã đưa Mười đến trung tâm y tế huyện để điều trị.

    Khu nhà A và B của Trường THPT Lý Sơn được xây dựng từ năm 1992 gồm 2 tầng với 20 phòng học. Tuy nhiên, do xây dựng từ lâu nên cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp. Thầy Trần Ngọc Bích, hiệu phó nhà trường, cho biết: "Rất may, mới đầu giờ ra chơi nên khu vực này tập trung ít học sinh chứ như mọi hôm thì không biết hậu quả ra sao".
    Tin-ảnh: V.Mịnh
  8. investip26

    investip26 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con. Lâu quá không có dịp về Quảng Ngãi.

Chia sẻ trang này