1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mới học đến ngày thứ 3 thôi, mà cảm thấy mệt mỏi quá trời. Lão thầy dạy với tốc độ ... máy bay, 200 trang/ngày, đi từ ATA 00, 01, 24, và giờ là sắp xong ATA 26, có thể trong chiều nay cu cậu làm luôn cả ATA 30. Má ơi, sao đầu con lúc nào cũng có cảm giác lâng lâng thế này? Mệt, đi học về không được nghỉ ngơi mà phải đi siêu thị mua đồ ăn, hu hu, thấy thứ gì cũng đắt đỏ cả. Tối phải gằm mặt học đến khuya, mệt thật.
  2. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ai cũng sẽ trãi qua bước ngoặc lớn như thế.Chúc bé con sớm thích nghi với cuộc sống mới
  3. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chưa được 7 h sáng đã bị kẹt xe ở Trần Văn Đang, qua CMT8 thì hết đường chạy luôn. 30 phút đau khổ! . Sáng mai không thèm đi công viên Lê Thị Riêng nữa, qua công viên Tao Đàn ...thử thời vận xem sao. Chỉ tiếc phải bỏ cái nhóm đá cầu quen thuộc ở LTR!.
  4. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Mong điều đó sẽ thực hiện được trong thời gian tới, những gì thuộc nhân văn thì mình rất thiết tha và tâm huyết ...
    Đó là vốn sống của 1 con người đang cố gắng hướng mấy nhi với 1 nề nếp với lịch sự và văn minh hơn...
    Nhân văn của sự sống !
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm từ cơn bão Xangsane, Vinasat nhà ta lo đi tránh bão tận bên nước Đức xa xôi í
  6. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi đến dự dám cưới của một đứa Em gái, là đứa con út trong gia đình của một người bạn thân của Mẹ tôi, từ nhỏ chúng tôi (Anh Vĩ, Hòa, Hiệp và Lệ)đã sống cùng nhau, chơi đùa, dành đồ chơi.....đám cưới Anh tôi đi ko dc, nên giờ đám cưới Em dù xa, nhưng tối đã hứa đến dự và chúc hạnh phúc cho 2 vợ chồng Lệ. Tôi gặp lại rất nhiều người thân quen thuở còn nhỏ. Gặp lại Anh Vĩ, Anh trách tôi sao đám cưới Anh ko ra chơi và Anh giới thiệu vợ Anh cho tôi biết mặt, một cô gái dễ thương và rất dịu dàng (dân gốc Sài Gòn à) rất hợp với tánh tình của Anh (hơi nóng nảy), tôi gặp dc thêm một người khác nữa là Cậu của Lệ, người mà hồi nhỏ tôi hay cùng đi chơi, tôi có 1 kỷ niệm nghịch ngợm cùng Anh, Anh và tôi găm cái bếp điện bằng lò so, làm cho cái lò so đỏ lên rồi rất khoái chí, rồi cầm 1 cây tăm xe đạp đụng vào than ôi lúc đó đi chân không, giật 1 cái 2 Anh em mặt xanh luôn, hết hồn . Tôi gặp tiếp một người mà tôi rất nhớ rõ khuôn mặt, người hay ôm tôi vào lòng và ru tôi ngủ, cô là Gì của Lệ, Gì chạy tới ôm tôi thật chặc vì đã lâu rồi tôi ko còn gặp Gì, giờ Gì mập hơn xưa nhưng vẫn tính cách ấy, rất vui tính và hay chọc mọi người cười, mọi người ngồi vào bàn tròn và ôn lại những kỷ niệm xưa, kể nhau nghe những câu chuyện vui thuở nhỏ của chúng tôi và cuối cùng tôi gặp Lệ, đứa Em gái nghịch ngợm thuở nhỏ khi nào mà giờ đây đã bước sang một bước ngoặc cuộc đời mới, tôi chúc mừng hai vợ chồng Em sống thật hạnh phúc .
  7. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Thấy thằng durian cũng ghê hé? Thôi qua bên này trú thân cho chắc ăn, khi nào VN hết bão rồi về. Chiều nay đi Phố Đỏ thôi, hic, chỉ xem thôi. kaka.
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới lan man qua tận bên này.Khổ thật,đôi khi cứ buột miệng than thế.Mà khổ thật mà,học hành thì rối tinh rối mù,suốt ngày vật lộn với đám sách vở,cả mấy ông thầy quái đản.Ra ngoài thì trời SG cứ như cái lò thiêu,đi một chút đã thấy rát mày rát mặt,có cảm tưởng như mình sắp đổ đùng ra tới nơi rồi.
    Khổ vì ăn nữa chứ.Cái gì cũng muốn ăn,trừ cơm.Ăn vặt suốt ngày,vào lớp mà trong cặp vẫn một đống bánh kẹo.Ông thầy africa cũng thành lệ luôn,break time là qua chọc ghẹo vài câu rồi cuỗm luôn cái bánh xốp...ặc ặc..
    Khổ vì ăn thế nên càng khổ hơn vì béo.Bề ngang cứ tịnh tiến dần,có khi đến một ngày lại xêm xêm với cái chiều dọc.Khổ
    Rồi đôi khi,tối trời mát mể hơn một tí,ngồi ngoài lan can hóng gió,suy nghĩ cứ lẫn lộn chồng chéo lên nhau,nhưg hình như cũng ko phải...lan man lắm.Cố tình bỏ qua vài con người,vài câu chuyện.Có chăng là đôi khi ngồi buồn một mình,tự dưng nghĩ về vài kỷ niệm và nhớ một vài người.Thế là khổ.
    Đang..khổ
  9. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tối nay KS làm lễ thắp đèn cho cây thông ( Chritmas Tree Lighting ) lobby nhộn nhịp hơn, tất cả sẵn sàng cho lễ hội tối nay ,hoa đèn trang trí lộng lẫy . Đây là lần thứ 2 mình chứng kiến lễ này ,nói là nghi lễ thật đúng hơn là buổi tiệc ****tails nhẹ, sau bài phát biểu của 1 vị nào đó, đèn trên cây thông được thắp sáng lên để biết bắt đầu mùa Giáng Sinh . Ngày 1/12 hàng năm KS điều tổ chức lễ này . Nhưng hòang tráng nhất vẫn là đêm lễ Giáng Sinh và biểu diễnmúa Lân Sư Rồng vào mồng một Tết. Quá ấn tượng !
    Mình rất ấn tượng dàn thánh ca , có gì đó thiêng liêng ,bắt đầu thời khắc mới....dù thật chưa phải là đên Giáng SInh. Mình hy vơng năm nay cũng là lễ thắp đèn ấn tượng như năm rồi.
  10. GandN

    GandN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ................................................., nỗi nhớ dài vô tận........................

Chia sẻ trang này