1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sốt.....kg fải là đến giai đoạn nằm bẹp 3 tuần chứ :( .....
  2. m8dfly

    m8dfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ..da gan 10 ngay o qn roi,dat dia linh nhan kiet ma hong ai hop ca..het cam vien roi xua,cf ca ngay met nguoi ,mai chang tim ra cai quan nao ung y..chan qua
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước vừa làm việc vừa chơi , thấy mọi người than bận rộn thấy ham . Bây giờ không việc làm không hết lại thấy mệt mỏi quá. Không có thời gian để ngủ nữa. Hic....cố thôi vậy .
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nghe mama hù fải làm tiểu phẩu mà giật bắn cả ng. Vào BV đã thấy ghê ghê, bi h còn làm tiểu phẩu .....May mà có chữ tiểu gỡ lại......hix......chứ thay = chữ đại thì tàn lun T____T
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Need a shoulder to rely on ..........
  6. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đầu đau nhứ búa bổ vì cái cảm giác thích thú khi ngắm hoa dầu dầu bay rợp trời. Cảm giác lúc đó giống y như khi tôi nhận được quà của anh vậy. Thế là tôi đi bộ trong mưa để ngắm tứng cánh từnh cánh hoa dầu dầu bay qua từng kẻ tay... Nó cứ trôi tuột qua tay tôi cứ như nhữngcâu chuyện tôi muốn nói cùng anh....Nhiều chuyện xảy ra, cũng kg hiểu sao gần đây có nhiều vấn đề thế nữa, đầu tôi căng ra nhg tôi lại thấy mệt mỏi khi ngồi trước comp gõ từng con chữ để nói về nhg vấn đề tôi gặp phải......
    Không biết từ khi nào tôi chán chát chit. Chán nói những câu chuyện vô bổ.....uhm, có lẽ tôi nhận thấy mình đã già....Già thật
    rồi. Ngồi trước comp mà không muốn làm gì, không muốn click, thấy ngán ngẩm khi đối diện với comp mỗi ngày.....
    Vẫn thực hiện kế hoạch của mình ....
    [​IMG]
    Được 166167 sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 20/04/2007
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của Thongocmummim --------------------------------------------------------------------------------
    Mơ thấy kì cục ghê í....
    Đang đi đường thì dừng lại do đèn đỏ. Có 1 tên dừng lại ở fía bên phải của đường mà đứng hàng trên í, nhảy xuống xe ( vì hằn ngồi sau) đi giật dây chuyền của nhg người cũng đang đứng chờ đèn xanh mà kg thấy ai phản kháng j cả. Lúc í Thỏ đừng bên trái mà fía dưới nhanh tay giậy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ xuống cho vào miệng T____T vì mò cái khóa tháo ra thì kg kịp nên làm thế nhanh hơn . Hắn đi lại thấy thề chưa kịp làm j thì đèn xanh. Thế là mọi ng chạy xe đi....
    Còn có cái j nữa mà kg nhớ được. Kg biết mơ thế là sao nữa :(
    To be loved is the most precious gift one can receive
    --------------------------------------------------------------------------------
    Rất có thể bạn đang gặp một tình huống nguy hiểm hay có tính chất mất mát hay tổn thất về vật chất (dây chuyền) có giá trị không nhỏ, và vì rằng bạn đã biết được kinh nghiệm của những chuyện đại loại như vậy (thấy người khác bị lấy đi dây chuyền mà ko hề hay biết (ko có phản ứng gì cả), mà bạn lại nhìn thấy), nên bạn mong muốn hay có xu hướng hướng về giải pháp của bạn cho là phải (ngậm dây chuyền vào trong miệng mà ko mở khóa cột) đối với vấn đề bạn linh cảm hay đang gặp phải liên quan đến sự mất mát hay tổn thất về vật chất có giá trị ko nhỏ.
    Từ đó, bạn nên cẩn thận, và suy xét lại xem mình có đang rơi vào tình trạng nào hao tổn hay dễ bị người khác ám hại mà vẫn rất có khả năng vẫn ko hay biết gì hay ko? Nếu có, bạn hãy kịp thời đưa ra các phương án khả thi và thật hiệu quả để ngăn chặn mọi hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra một cách hiệu quả nhất!
    Chúc bạn vui vẻ!
    Thân mến!
    ------------------------
    Vậy là cái j đang đợi mình nhỉ....hix, nguy hiểm thế
  8. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xem 1 loạt blog, người thì than thở về thi cuối khóa, người thì tản mạn về tháng 4 qua 1 loạt bài thơ...còn em, em cũng mong tháng 4 nhanh kết thúc. Tháng 4 về với nhiều niềm vui với em.....Rồi em sẽ được .....
    Tháng tư, ngày chủ nhật
    Ngồi cafe với người
    Lặng im, lòng không nói
    Để hồn theo nhạc trôi...
    Ngày cuối tháng nhưng sẽ là mở đầu của em và anh, anh nhỉ!
    [​IMG]
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ông trời cứ rả rích mãi, mưa mừ sao chẳng thấy mát mẻ hơn chút nào hết.
    Hôm nay lang thang ngoài phố, đường vắng thích ghê á, bớt đi cái ồn ào, bụi bặm, kẹt xe... Tình hình là mình thấy SG hôm nay đáng iu... Cơ mừ tình hình là vài tiếng nữa, mình phải vác ba lô đi bụi rùi... Hơi tiếc tiếc!
  10. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    " Chỉ có một thời để yêu và để thương
    Chỉ có một thời để giận hay dỗi hờn
    .....
    Chỉ có một thời để yêu rồi để xa
    Lặng lẽ đời mình ngồi buồn trên phố lạ..."

Chia sẻ trang này