1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn từ tiếng Việt được yêu thích nhất - chi tiết tại trang 1

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Ichliebetaka, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích từ "KHÁC" , vì tin rằng:
    - Trên đời không có hai người hoàn toàn giống nhau
    - Không có một người nào không bao giờ thay đổi
    - Không có điều gì tồn vĩnh viễn ở một trạng thái ổn định duy nhất.
    NT
  2. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
  3. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
  4. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Từ thích nhất: NhÂN
    Lý do: Chữ NHÂN viết mãi vẫn còn sai.
  5. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Từ thích nhất: NhÂN
    Lý do: Chữ NHÂN viết mãi vẫn còn sai.
  6. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn hungjvn , SG , nguoi_thuong , kysirong
    Sau đây là các bình chọn mình mới nhận được :
    Bình chọn của bạn tuthang
    đó là từ mẹ.
    bạn biết tại sao không?
    Đó chính là từ mình nói được đầu tiên,
    cũng như con mình, từ đầu tiên nó phát âm cũng là từ đó.
    Bình chọn của bạn linhnd
    mình thích từ tình bạn,
    vì có bạn bè bên cạnh mình, thì thật là may mắn,
    uh, hôm vừa rồi, mình cũng được hưởng cảm giác may mắn đó.
    Bình chọn của bạn pho_vang_buon_lam
    tôi thích từ ấy, vì từ hiểu sao cũng được
    Bình chọn của bạn smallduck84
    Kiên nhẫn -phải! Đó là từ ma` mình thích nhất bạn ạ (...)?Mi`nh nhớ Voltare -nhà văn Pháp đã nói thế này :"Thiên tài chỉ là sự kiên nhẫn tối đa ".
    Bình chọn của bạn milanista251
    nụ cười :)

  7. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn hungjvn , SG , nguoi_thuong , kysirong
    Sau đây là các bình chọn mình mới nhận được :
    Bình chọn của bạn tuthang
    đó là từ mẹ.
    bạn biết tại sao không?
    Đó chính là từ mình nói được đầu tiên,
    cũng như con mình, từ đầu tiên nó phát âm cũng là từ đó.
    Bình chọn của bạn linhnd
    mình thích từ tình bạn,
    vì có bạn bè bên cạnh mình, thì thật là may mắn,
    uh, hôm vừa rồi, mình cũng được hưởng cảm giác may mắn đó.
    Bình chọn của bạn pho_vang_buon_lam
    tôi thích từ ấy, vì từ hiểu sao cũng được
    Bình chọn của bạn smallduck84
    Kiên nhẫn -phải! Đó là từ ma` mình thích nhất bạn ạ (...)?Mi`nh nhớ Voltare -nhà văn Pháp đã nói thế này :"Thiên tài chỉ là sự kiên nhẫn tối đa ".
    Bình chọn của bạn milanista251
    nụ cười :)

  8. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Bình chọn của bạn cobong
    (...)từ tiếng việt mình thích nhất à ? Mình cũng không biết nếu suy nghĩ thật kĩ , có khi lại không chính xác ,còn giờ để trả lời bạn ,mình chọn từ yêu . Lí do tại sao ? Cũng không hẳn bởi mình có tâm trạng của một cô gái đang yêu . Mình chon từ yêu theo nghĩa rộng , yêu quê hương , đất nước (tại đang xa tổ quốc chăng ? ), yêu gia đình , bố mẹ (tình cảm mà mỗi người luôn có từ lúc chào đời ), yêu bạn bè , đồng loại ....... và cả tình yêu mà mình đang có với một nửa của mình nữa .
    Mình vẫn nhớ lần đầu tiên nghe anh nói lên chữ yêu sao mà khó đến thế , và vì nó khó thốt ra thành lời như thế , vì nó gắn với mọi mối quan hệ như thế nên nó trở nên thiêng liêng . Mình rất ít khi nói lên chữ yêu , rất khó để nói vì vói mình tiếng "yêu " nó đặc biệt lắm .
    Cũng lạ hơn , khi mình nghe tiếng yêu từ người yêu mình , mình thấy xao xuyến, tim đập thình thịch còn có những người nói nó ra mà mình thấy nó trống rỗng, giả tạo (cho dù người ta có chân thành hay không ) . Có lẽ nó còn phụ thuộc vào mỗi người , vào tình cảm , vào sự cảm nhận chữ "YÊU" trong mỗi con người
    Mình buồn cười lắm không ?

    Được Ichliebetaka sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 20/03/2005
  9. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Bình chọn của bạn cobong
    (...)từ tiếng việt mình thích nhất à ? Mình cũng không biết nếu suy nghĩ thật kĩ , có khi lại không chính xác ,còn giờ để trả lời bạn ,mình chọn từ yêu . Lí do tại sao ? Cũng không hẳn bởi mình có tâm trạng của một cô gái đang yêu . Mình chon từ yêu theo nghĩa rộng , yêu quê hương , đất nước (tại đang xa tổ quốc chăng ? ), yêu gia đình , bố mẹ (tình cảm mà mỗi người luôn có từ lúc chào đời ), yêu bạn bè , đồng loại ....... và cả tình yêu mà mình đang có với một nửa của mình nữa .
    Mình vẫn nhớ lần đầu tiên nghe anh nói lên chữ yêu sao mà khó đến thế , và vì nó khó thốt ra thành lời như thế , vì nó gắn với mọi mối quan hệ như thế nên nó trở nên thiêng liêng . Mình rất ít khi nói lên chữ yêu , rất khó để nói vì vói mình tiếng "yêu " nó đặc biệt lắm .
    Cũng lạ hơn , khi mình nghe tiếng yêu từ người yêu mình , mình thấy xao xuyến, tim đập thình thịch còn có những người nói nó ra mà mình thấy nó trống rỗng, giả tạo (cho dù người ta có chân thành hay không ) . Có lẽ nó còn phụ thuộc vào mỗi người , vào tình cảm , vào sự cảm nhận chữ "YÊU" trong mỗi con người
    Mình buồn cười lắm không ?

    Được Ichliebetaka sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 20/03/2005
  10. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0

    Bình chọn từ tiếng Việt được yêu thích nhất

    Bảng tổng kết

    Tính đến hôm nay đã có tất cả 182 bình chọn.
    Nhận được nhiều bình chọn nhất vẫn là từ mẹ - được 20 bạn bình chọn
    Đứng thứ hai là từ yêu ?" 11 bình chọn
    Đứng thứ ba là từ hạnh phúc ?" 6 bình chọn
    Các từ nhận được 4 bình chọn:
    ấy
    gia đình
    thương
    tiền

    Các từ nhận được 3 bình chọn:
    anh
    dạ
    Hà Nội
    tâm
    ứ ừ
    Việt Nam

    Các từ nhận được 2 bình chọn:
    bạn
    bố
    chân thành
    chiều
    cưng
    nghiêng
    nhẫn
    niềm tin
    sống
    tình
    tình bạn
    yêu thương

    Các từ nhận được 1 bình chọn :
    Ba, bọ, mạ, má ,bé con, duyên, hiệp, hoài, lạc, mặc, mai,mình (mình ơi), nhân ,nụ cười, thiên thần, tâm hồn ,thông cảm, xin lỗi, tịch ,vô thường ,vị tha, âm thầm, mong manh , thanh thoát , nhẹ nhàng, dịu dàng, thanh thản , bình nguyên, thảo nguyên.... và nhiều từ khác
    Cám ơn tất cả các bạn
    Được Ichliebetaka sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 20/03/2005

Chia sẻ trang này