1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Ngoại Truyện << Chuyện người lớn - XXX STORY >> CẤM TRẺ EM và NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐÙA =))

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nhân đọc một mẩu chuyện vui trên báo, lại nhớ đến nick _Anh_yeu và tittle của anh, nổi hứng mô bi phê lên tí tiện thể kéo cái topic đã đi vào dĩ vãn này lên
    Chuyện kể rằng
    Vào một ngày đẹp trời, Bác yếu nhà ta đc Đài THVN cử vào tổ chức liên hoan truyền hình toàn quốc ở Nha Trang
    Trước khi đi, sau khi đc anh em trong đài rỉ tai nhau về món ABC ở NT, bác yếu bụng bảo dạ sẽ thử một lần cho biết
    Sau khi xuống sân bay ông ở khách sạn nọ, _anh_yeu hỏi anh bồi khu vực nào có vui vẻ tươi mát, anh bồi chỉ dẫn _anh_yeu rất tận tình.
    Buổi tối _anh_yeu lên đồ láng coóng đi ra vực đó. _anh_yeu thấy ngã ba có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. 1 tấm ghi là: "Dành cho người nhiều tiền" tấm còn lại ghi: "Dành cho người ít tiền". _anh_yeu tự nhủ:
    - Kinh phí chuyến đi đài cấp có chút xíu, đi về lại còn quà cáp cho họ hàng nội ngoại. Thôi mình nên đi vào đường dành cho người ít tiền vậy!
    _anh_yeu cắm cúi đi đến cuối đường lại gặp ngã ba có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. 1 tấm ghi: ?Dành cho người trẻ" tấm còn lại ghi: "Dành cho người già". Thế là _anh_yeu lại lọ mọ quẹo vào đường dành cho người già cắm cúi đi.
    Ði đến cuối đường ông tiếp tục gặp ngã ba có 2 tấm bảng. 1 tấm ghi là: "Dành cho người đẹp" tấm còn lại: "Dành cho người xấu" _anh_yeu lại tự nhủ:
    - Mình 36 tuổi, một nách hai con rồi còn đẹp cái gì nữa chứ?!!
    Thế là _anh_yeu quẹo vào đường dành cho người xấu, vừa đi _anh_yeu vừa tự động viên mình: "Sắp được hưởng sung sướng rồi cố lên".
    Ði đến cuối đường, _anh_yeu lại nhìn thấy ngã ba trên lại có 2 tấm bảng rẽ ra 2 hướng. 1 tấm ghi: "Dành cho người dẻo dai" tấm còn lại ghi: "Dành cho người yếu". _anh_yeu lẩm bẩm:
    - Mình già rồi, thuộc loại yếu rồi, mình chỉ ráng đi để tận hưởng chút lạc thú ở vùng này cho biết với người ta thôi mà.
    Thế là _anh_yeu rẽ vào con đường thứ 2. _anh_yeu lụm cụm xiêu vẹo bước đi 1 cách khó nhọc trên con đường với bao suy nghĩ tưởng tượng ra cảnh vui thú... nhưng khi đến cuối đường _anh_yeu nhìn thấy chỉ 1 tấm bảng treo thật cao. Ông vừa nhìn vừa đánh vần hàng chữ mồ hôi tuôn ròng ròng. Đọc xong mặt _anh_yeu đỏ ửng.
    Tấm bảng ghi là: "Ít tiền, già, xấu, lại còn yếu thì làm gì được nữa, quay về nhà thôi bố già ơi"! [
  2. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Mình là trẻ con và mình cũng chả thích đùa, nhỡ vào rồi, làm xao đây :-s
  3. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
  4. becungdau83

    becungdau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ặc, ăc
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Một hôm hoa của rừng đến gặp bác sĩ Loa kèn, vòng vo giải thích rằng mình mắc bệnh không kiềm chế được trung tiện, Hoa của rừng nói:
    - Nhưng cũng may là chúng không bốc mùi và không kêu thành tiếng. Thực ra, nãy giờ ngồi nói chuyện với ngài mà tôi đã hai lần... rồi đó.
    Bác sĩ Loa kiên nhẫn chờ bệnh nhân biểu hiện hết các triệu chứng xong, viết đơn thuốc rồi đưa cho cô.
    - Cái gì? Thuốc nhỏ mũi à? - cô ta ngạc nhiên hỏi.
    - Vâng - bác sĩ Loa đáp - tôi sẽ phục hồi khứu giác cho cô trước, sau đó đến thính giác.
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là một ngày giở giời, trời bỗng nóng tệ... Sau khi đi ọp ẹp mừng sinh nhật thành viên trong tháng 5 xong tăng 1, cả box Hà Tây tiếp tục triển khai tăng 2. Vì nhằm vào dịp nghỉ lễ nên các quán Ok đều chật, Mod Miu bèn quyết định hát ở chỗ anh HIV, bởi chưng là chỗ quen biết nên mặc dù còn mỗi phòng điều hoà trục trặc nhưng cả hội vưỡn tiến vào và bắt đầu chọn bài , cướp mích... Có khoảng 20 thành viên đi lần này ( có khi hơn Miu nhể )trong một căn phòng, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại dù đã bật quạt.
    Đột nhiên, mọi người bắt đầu khịt khịt mũi vì có một cái mùi khó ưa nào đó bắt đầu lan tỏa trong không khí. Mùi đó thực sự kinh khủng đến mức chưa ai thấy mùi nào kinh hơn vậy.
    Bỗng Linh @dpht đang ngả đầu dựa vào thành ghế Sô pha do hơi say , nhỏm dậy và thất thanh , ?oÔi trời! Hình như lăn khử mùi của ai đó không có tác dụng rồi?.
    Nghe đoạn Mod @miuconbietnoi trong góc bèn đáp, ?oKhông phải của chị. Hôm qua chị vừa tậu Enchenteur-C đời mới rồi"
    Xuỵch xuỵch !!!
  7. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Ôi chời...
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    dpht ngồi sau anh xe ôm imokmen vừa đi đường vừa ngắm cảnh rồi nói với lái xe là imokmen : "Mới có 15 năm mà Hà Đông thay đổi nhiều quá".imokmen tưởng vớ được Việt kiều liền hỏi: - Ủa, cô ở Mỹ hay là đâu mới về vậy? - Dạ không anh, em mới ra tù được mấy hôm. Hồi đó em đi cướp xe ôm suýt bị chung thân anh à!
    Chuc ca nha Vui ve,
  9. imokmen

    imokmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    okmen quay lại nở một nụ cười như mùa thu tỏa nắng, mặc dù đường phố HÀ ĐÔNG tối mù nhưng cũng đủ sáng một góc phố, dịu dàng anh tiếp lời: " ngày còn sống anh cũng bị cướp xe ôm mấy lần..."
  10. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tỏ ra đã có kinh nghiệm, dpht tiếp: "A bị mấy lần cơ à? Thằng nạn nhân của em mới bị khõ có 1 nhát mà đã tí toi. Thế mà anh vẫn còn lành lặn dư lày là may đấy..."

Chia sẻ trang này