1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoigiaucungkhoc99

    Nguoigiaucungkhoc99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    9
    Tôi đã yêu em bao ngày nắng
    Tôi đã yêu em bao ngày mưa
    Yêu em bên đời lặng lẽ

    Tôi đã đưa em qua nhiều phố
    Những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ
    Yêu em trái tim thật thà

    Yêu đầy mùa nắng mùa mưa
    Yêu trong nỗi vui đợi chờ
    Đâu ngờ tình như lá úa
    Khiến tôi chia lìa từng giấc mơ

    Tôi đã yêu em trong mùa gió
    Khi lá cây khô bay đầy ngõ
    Yêu em không cần vội vã

    Tôi đã yêu em như trẻ thơ
    Đâu biết đôi khi có lìa xa
    Yêu trong nỗi đau tình cờ.

  2. VNYeuDau119

    VNYeuDau119 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    36
    Đọc câu thơ mà lòng xao xuyển:
    Tôi đã yêu em trong mùa gió
    Khi lá cây khô bay đầy ngõ
    Yêu em không cần vội vã
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng sau rất nhiều năm tháng đã quay trở lại box nhạc Trịnh, nơi một thời ghi dấu biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn với những người bạn ở đây, và những cảm xúc thăng hoa của 1 thời tuổi trẻ.
    Nhớ những đêm ngồi hát nghêu ngao cùng nhau, cạn chén rồi tâm hồn phóng túng.
    Nhớ những đêm ngồi ôm nhau khóc trọn cả canh tàn, ai cũng buồn, ai cũng có tâm sự, hình như những người yêu nhạc Trịnh đều có những nỗi niềm riêng.
    Giờ ai cũng có cuộc sống riêng, muốn ngồi lại với nhau cũng khó.
    6 năm rồi tôi mới ngồi lại vói 1 bạn trong box Trịnh, hai đứa hẹn nhau ở quán Trịnh Trung Kính, vẫn những bản nhạc Khánh Ly hát cũ mèm, vẫn ko gian tĩnh mịch đen tối, vẫn tiếng hơi thở thời đại xen lẫn tiếng thanh âm cổ kính, vẫn bạn, vẫn tôi, mà sao chua chát quá. Cuộc sống lấy đi chúng ta nhiều thứ, cả tuổi trẻ, cả hoài bão, cả cảm xúc, may thay chúng ta còn có thể ngồi lại đc với nhau.
    Ly cafe chiều thứ 7 đắng ngắt.
  4. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    TTVNOL ngày xưa rất chất, ở đây không khác gì Otofun bây giờ bác ạ. Nhưng MOD và AD quản trị lỏng lẻo quá thành ra những người như chúng ta giờ vào đây không có được những thứ mình cần nữa. Rao vặt mất rồi bác ạ!
  5. cuongmmo

    cuongmmo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2016
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    25
    hay quá đi. nghe lại những bài hát cổ xưa thấy hay quá.
  6. nhudiemla

    nhudiemla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2017
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    thật nhiều cảm xúc, cứ sâu lắng với nhạc Trịnh các bạn ơi
  7. DLinhNg

    DLinhNg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2017
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    sáng thứ 3 em đang nghe Như cánh vạc bay :-)
    Vai em gầy guộc nhỏ
    Như cánh hạc về chốn xa xôi
    p/s: thấy tít cứ ngỡ các bác rủ nhau chiều thứ 7 đi cafe nhạc Trịnh :)

Chia sẻ trang này