1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ sinh lý làm thế nào để tránh bị lãnh cảm???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tomcang, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ sinh lý làm thế nào để tránh bị lãnh cảm???

    Tôi một người đàn ông cường tráng, sau khi ?osống thử? với hai cô gái đã mất đi lòng tin vào sự chung thủy của nữ giới. Thậm chí tôi còn cảm thấy bị mất đi khoái cảm trong hưởng thụ ********, đôi lúc ghê sợ con gái vì tôi đã tiếp cận được với các cô gái một cách quá dễ dàng. Có ai thỉnh thoảng bị lãnh cảm như tôi không???
  2. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, bác chấp nhận "sống thử" thì phải chấp nhận chia tay chớ, luật bất thành văn của phương Tây mà
    --------------------------------------------------
    Chả có cái gì hay bằng cái này : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
    JogR is a registered trademark of TTVNOL Development Group.
    [​IMG]
  3. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Một ly chia sẻ với hoàn cảnh ông . Bây giờ đàn bà đội lốt con gái đông như lợn con. Tôi cũng bi quan lắm .
  4. STSDD

    STSDD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hic Hic Hic, thế này thảo nào chồng tui bảo: "Thời buổi này chỉ có em mới không cho anh làm gì cho đến khi cưới thôi chứ chúng nó chả xxx ầm ầm lên rồi." Hóa ra là mình vừa già vừa lạc hậu quá đỗi rồi.
    Sao đàn ông thời nay tham quá vậy. Trước khi cưới thì muốn thử. Sau khi cưới lại muốn còn nguyên. Nghe tomcang than mà thấy nghịch cảnh. Sống thử, phí sức với những cô chẳng ra gì rồi lại than trời. Cái gì dễ mà chẳng chóng chán. Muốn không chán và sợ thì đừng dễ dãi với bản thân và lôi kéo người khác dễ dãi theo ông ạ.
  5. TryIt

    TryIt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    cứ đà như bác này thì chắc mấy năm nữa phải ra chợ bán đấu giá thì mới tậu được em nào còn trong trắng.
    mà còn hay không thì có gì đâu hả bác, miễn là người ta phục vụ bác hết mình là được rồi, lấy cô còn trinh về để nó đè đầu cưỡi cổ mình thì còn quá tội
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    , pác này buồn cười ghê. Có lẽ , pác là trường hợp hiếm hoi, sau khi đã " ăn ốc " roài mà ....... cảm thấy ghê sợ con gái. Nói thật nha, giá như thằng nào cũng đc như pác thì tốt quá. Nhưng mà , 10 đứa có 2. Có lẽ, thằng nào cũng muốn rơi vào vị trí của pác , đc " sống thử " với 2 cô gái. Khoái quá còn gì.
    ( mà nói nhỏ nhs. chắc pác phải coi lại khả năng TD của pác đi, không hấp dẫn, hay không đạt tiêu chuẩn mà 2 em lại byebye vậy ).
  7. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Oài, cái bác này giông y chang em nè bác Tờ Vinh, bác tmanh tuấn, và chú Jog ới. Em từ trước tới giờ mạnh như là hổ đói ấy. Lúc nào cũng mong muốn tìm đươc 1 em nào đó nhu cầu mạnh hơn hoặc là ít ra phải ngang em. Đến khi tìm được rồi thì em bị tâm lí các bác ạ. -->> Sự ra đời của Topic Bất lực tạm thời.
    Nguyên nhân bây giờ em mới biết là do tâm lí. Do người ta nhu cầu mạnh mẽ quá, rồi còn nhiêu chuyện nữa......<<--- em tưởng tượng em bị lép vế, nên " thằng nhỏ" không chịu lên cho dù có kích thích thế nào. Dần dần tìm hiểu nguyên nhân thì mới .......................
    hê hê, cái gì mà khó hiểu á, thì các bác cứ tìm hiểu nguyên nhân rồi từ đó mà giải quyết, lúc đó mọi việc sẽ ổn thoả.
    Trường hợp của em thì nguyên nhân là do đề cao chị em quá, bây giờ muốn loại bỏ nó thì cứ coi nó như là rác, hê hê. thế là o'' ke` thôi.
    Em kể trường hợp của em ra để bác gì lập topic ấy có thêm 1 số kinh nghiệm về trai gái.
    Nói chung thì con trai ít khi lảnh cảm. Cái quan trong nhất là " thằng ku nhỏ" thôi. Nếu nó mà lên được thì ok, vô tư đi.
    Thế bác bảo bác bị lãnh cảm như thế -->> thằng nhỏ của bác có sao kô? Nó có lên được kô?
    Con trai chỉ khoái nhất là khi "xuất " ra thôi, còn mấy cái khác khong quan trọng

Chia sẻ trang này