1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỶ NIỆM NGỌT NGÀO

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi vyluuly, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyluuly

    vyluuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    KỶ NIỆM NGỌT NGÀO

    Ai cũng có những kỷ niệm vui, buồn. Tại sao ta không cùng nhau chia sẻ nhỉ? Hãy chia sẻ để niềm vui được nhân lên và nỗi buồn vơi đi một nửa các bạn nhé!
  2. vyluuly

    vyluuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp đến tết rồi, nhớ quá những **** chiều ngày 29 tết, Tui cùng bạn thường hay ra bờ sông ngồi và ôn lại những chuyện cũ về thời cắp sách.Lệ ơi! còn đâu những buổi chiều như thế? Không biết tết năm nay mình và Lệ còn có thời gian như vậy nữa không? Hãy để những kỷ niệm này sống mãi trong ta nhé.
    Được vyluuly sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 06/01/2005
  3. vyluuly

    vyluuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp đến tết rồi, nhớ quá những **** chiều ngày 29 tết, Tui cùng bạn thường hay ra bờ sông ngồi và ôn lại những chuyện cũ về thời cắp sách.Lệ ơi! còn đâu những buổi chiều như thế? Không biết tết năm nay mình và Lệ còn có thời gian như vậy nữa không? Hãy để những kỷ niệm này sống mãi trong ta nhé.
    Được vyluuly sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 06/01/2005
  4. vyluuly

    vyluuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tú, Dung, Thuý, Lệ, Hải, Xuân ơi! tao nhớ quá những ngày học cấp 3 bọn mình thường đi lên đồi thông nghe gió thổi, kể những cảm xúc tuổi mới lớn và ngắm cảnh Thị xã Lạng Sơn đẹp như một bức tranh.Ưóc gì thời gian đó quay trở lại và chúng mình được gặp mặt nhau đông đủ nhỉ?Tao và Lệ bây giờ vẫn hay lên chỗ cũ ngồi, còn chúng mày cũng nên bớt chút thời gian để chúng ta ôn lại kỷ niệm cũ nhé.
  5. vyluuly

    vyluuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tú, Dung, Thuý, Lệ, Hải, Xuân ơi! tao nhớ quá những ngày học cấp 3 bọn mình thường đi lên đồi thông nghe gió thổi, kể những cảm xúc tuổi mới lớn và ngắm cảnh Thị xã Lạng Sơn đẹp như một bức tranh.Ưóc gì thời gian đó quay trở lại và chúng mình được gặp mặt nhau đông đủ nhỉ?Tao và Lệ bây giờ vẫn hay lên chỗ cũ ngồi, còn chúng mày cũng nên bớt chút thời gian để chúng ta ôn lại kỷ niệm cũ nhé.
  6. quangtung20

    quangtung20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    "kỉ niệm cũng chỉ là kỉ niệm..........." đúng anh biết rằng kỉ niệm mãi mãi cũng chỉ là kỉ niệm nhưng tại sao lại in đậm trong tâm trí anh đến vậy? hình bóng em vẫn hiện về từng ngày từng đêm trong anh.em là cô bé hay dỗi hờn,và hay nhõng nhẽo với anh.em từng nói "em yêu anh nhiều và không thể thiếu anh.." nhưng anh đâu ngờ có một ngày anh và em "chia tay như thế"còn nhớ không ngày nào ở hồ tây, chiều nào anh va em đứng trên cây cầu long biên và cùng nhau nhìn về phương trời phía trước bầu trời lúc đó đỏ thẫm và nhuộm màu hoàng hôn,có nhớ không ngày đầu tiên ta gặp nhau em bẽn lẽn và đôi má ửng đỏ có nhớ không những chuyến xe buýt đêm...........em! em là người con gái đất hà thành đầu tiên mà anh gặp em ngoan hiền ,dễ thương ,em học giỏi ,là học sinh của một trong 5 trường điểm hà nội này .anh đã từng rất hạnh phúc khi đi bên em anh tự hào khoe với bạn bè của mình về em chỉ tiếc rằng thời gian ta được bên nhau quá ít và sự bao dung trong em quá nhỏ ...thôi thì đây sẽ là lần cuối anh viết về em nhưng có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn anh sẽ còn phải nhớ em rất nhiều sẽ còn phải tiếc nuối thật lâu ,sẽ còn đau và đau nhiều lắm.........................
  7. quangtung20

    quangtung20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    "kỉ niệm cũng chỉ là kỉ niệm..........." đúng anh biết rằng kỉ niệm mãi mãi cũng chỉ là kỉ niệm nhưng tại sao lại in đậm trong tâm trí anh đến vậy? hình bóng em vẫn hiện về từng ngày từng đêm trong anh.em là cô bé hay dỗi hờn,và hay nhõng nhẽo với anh.em từng nói "em yêu anh nhiều và không thể thiếu anh.." nhưng anh đâu ngờ có một ngày anh và em "chia tay như thế"còn nhớ không ngày nào ở hồ tây, chiều nào anh va em đứng trên cây cầu long biên và cùng nhau nhìn về phương trời phía trước bầu trời lúc đó đỏ thẫm và nhuộm màu hoàng hôn,có nhớ không ngày đầu tiên ta gặp nhau em bẽn lẽn và đôi má ửng đỏ có nhớ không những chuyến xe buýt đêm...........em! em là người con gái đất hà thành đầu tiên mà anh gặp em ngoan hiền ,dễ thương ,em học giỏi ,là học sinh của một trong 5 trường điểm hà nội này .anh đã từng rất hạnh phúc khi đi bên em anh tự hào khoe với bạn bè của mình về em chỉ tiếc rằng thời gian ta được bên nhau quá ít và sự bao dung trong em quá nhỏ ...thôi thì đây sẽ là lần cuối anh viết về em nhưng có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn anh sẽ còn phải nhớ em rất nhiều sẽ còn phải tiếc nuối thật lâu ,sẽ còn đau và đau nhiều lắm.........................
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    kỷ niệm "ngọt ngào" nhất chắc là hôm đi đánh bi a... Mình ngồi nhìn người ta ngắm bóng.. chỉ thế thôi... đúng một hôm và ko bao giờ còn cảm giác đó nữa..
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ và một người bạn ngồi trên tầng 2 một quán cà phê ở Hà Nội, nhìn xuống đường phố đang lác đác mưa bụi qua cửa kính, nói những câu chuyện bâng quơ.... Bây giờ thậm chí chả nhớ đã nói với nhau những gì... Chỉ nhớ, đối mắt ấy buồn mà thực đẹp!
  10. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa ngồi trên tầng hai quán cà phê - buổi hẹn đầu tiên. Anh kể câu chuyện về một chàng trai và một cô gái yêu nhau! Về cách để cô gái thể hiện tình yêu của mình! Anh đố em!
    Em cũng giống cô gái đó! Em không biết làm như thế nào, thế rồi khi em bắt đầu bặm môi lại, mắt rơm rớm thì anh mỉm cười và trước mắt em, ngôi sao tình yêu đó hiện ra! Lung linh và bất ngờ!!
    Ôi ánh sao tình yêu ấy và 333 điều thiêng liêng... giờ đi về đâu?

Chia sẻ trang này