1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Cứ cãi nhau mãi giữa ông thích ăn thịt bò với thịt lợn thằng nào sành ăn hơn thì có thuê nguyên cái server cũng chả đủ.
    Quan điểm tôi là con nào cũng giống con nào, về cấu tạo tự nhiên của cơ thể đứa nào cũng vừa dài vừa thâm như nhau, khác nhau là có chịu đi sửa cho đẹp hay không thôi.
    Cái khác nữa là cùng món đó ăn vỉa hè cũng ngon mà ăn trong nhà hàng 5* cũng ngon, nhưng rõ ràng nếu được lựa chọn ai chẳng thích ngồi ăn trong 5* hơn là lê la vỉa hè. Những ông nói chỉ thích lê la vỉa hè là những ông thực ra cũng đếch phải ngày nào cũng vào chỗ sang ăn được mà phải có sự kiện nào đó. Đây là tôi nói với tư cách một thằng vẫn phải lê la nhé!
    Như bác Bóng nói hàng thằng Hưng ngon hơn Hy, ấy là về phẫu thuật học, còn tôi thì lại chấm theo cái nhìn khác nên nó khác. Cả hai thứ tôi và bác chả ai chén được cả.
  2. falke

    falke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2016
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    86
    tặng bác http://dantri.com.vn/suc-khoe/5-cach-lam-sach-phoi-sau-khi-bo-thuoc-la-20170213132515907.htm

    trước tôi cũng hút, bọn tây nó mời nên mình cũng lịch sự hút. Sau tự thấy hút thuốc lá miệng hôi mà răng xỉn đi nhiều nên thôi bỏ luôn. Từ ngày bỏ tự nhiên tăng mấy cân.
    _Duc___No___________sole_husband thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    e bắt đầu hút từ năm lớp 8, kì lạ là hút bắt chước tụi bạn thôi (bọn e bắt chước clint eastwood :))) chứ e éo thấy ngon lành j :)), càng lớn bọn bạn càng hút nhiều, còn e càng ít, tới cấp 3 thì không hút nữa, bỏ luôn
    _Duc___No___________ thích bài này.
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Ko phải ko ai dám hát mà cái bài đó chỉ có dân xã hội hát mới hợp chứ bọn ca sỹ bình thường nó hát làm gì.
    _Duc___No___________ thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    Tui thì 1 lần đã thử hút... xì ke rùi nè! Chóng mặt, mắc ói vl. Xong rồi chả thấy nhớ nhung nghiện ngập gì hết. Ông nào mà kêu 1 lần bị nghiện luôn là xạo toàn tập! Phải xài 1 cơ số lần mới bị nghiện!
    _Duc___No___________ thích bài này.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Quan trọng là ngoài mấy con nổi tiếng đầu vú dài còn còn nhiều con khác dạng ko nổi tiếng quá nhiều chắc gì nó đã thèm quay video chụp ảnh.
    _Duc___No___________ thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    Đầu vú hơi dài chút thì ngon, dài quá mới ghê :D
    _Duc___No___________ thích bài này.
  8. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    Tôi đã thử cả ke, cỏ, đá, trắng. Mỗi tội k dám chích vì ko dám cầm kim tiêm. Nói tóm lại éo nghiện thì éo mê gì vì trắng vào thấy quay cuồng đơ đơ đờ đẫn. Nhưng có lẽ nghiệp nó k dính được vào cái đó để nói là nghiện thì chưa. Thuốc lá thì hút từ hồi học lớp 6 đến h. Tính ra cũng 20 năm rồi. Tầm tuổi tôi bạn bè ở khu phốtôi đi sạch chỉ còn tầm 2 thằng trong đó có tôi, còn đâu nghiện ngập đi hết từ lâu rồi.
    Nói về thuốc lá đầu tiên hồi đó mua 2k được 5 điếu vina hút được 1 điếu đến điếu thứ 2 say gần chết. Sau đó dần dân quen thì cứ đi ăn chè uống nước với đám bạn và con gái là phải có điếu thuốc, dần thành quen. Trung binhf ngày 1 bao hồi đại học hút còn kinh hơn. Nhưng h thì có khi cả ngày chỉ 1 điếu lúc đi ngủ có ngày k còn thuốc thì nhịn. Nhưng lúc nhậu thì lại hút nhiều. Cái này chắc ai cũng thế
    Lần cập nhật cuối: 23/02/2017
    _Duc___No___________ thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    đây là loại thuốc e hút lần đầu tiên, vẩn nhớ như in 3 đứa lén chui vô gầm cầu thang ngồi hút thử xem có giống cao bồi thiệt không =))
    [​IMG]
    nhưng sao nhớ ngày xưa nó có biểu tượng phù thuỷ bay màu trắng thì phải
    _Duc___No___________ thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    Khu phố ông ở đâu mà ghê thế? Ngày xưa tui ở trong khu TT Lâm Nghiệp Ngõ Quỳnh ngay gần ổ xóm liều Thanh Nhàn nổi tiếng nhất HN :D mà khu của tui cũng chỉ có vài thằng bị nghiện thôi. Nghe ông tả khu của ông thấy ghê, chắc cũng ngang xóm liều quá :D
    _Duc___No___________ thích bài này.

Chia sẻ trang này