1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. falke

    falke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2016
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    86
    Tôi thử hút thuốc từ năm lớp 5, lúc bé hay bị nhốt trong nhà nên bày đủ trò để chơi, hết trò đem giấy ra cuộn lại đốt rồi hút, cũng phả ra khói như thật. Sang nhà hàng xóm thấy có cái bát hút thuốc lào, mình rít 1 hơi có tí thôi mà ho sặc sụa, vậy là cũng khiếp thuốc lào. Sau đấy rồi thôi, sang nước ngoài thấy người ta mời hút nên lịch sự hút theo, nhưng 1 thời gian rồi cũng thôi hẳn. Có loại thuốc bạc hà, mình hút vào thì cảm thấy mát, nhưng hơi thở thì vẫn hôi, còn loại hôi nhất thì chắc là Marlboro. Có nhiều đứa hút thuốc mà đứng cạnh nó phát buồn nôn.
    Đây có bác nào biết cái Marijuana tiếng việt gọi là gì không ? đi Hà Lan thấy trong quán cà phê và quán bar bọn nó hút công khai, giờ bọn Đức cũng hút trộm nhiều, cơ mà ngửi cái mùi ngai ngái tôi không thích tí nào.
    _Duc___No___________ thích bài này.
  2. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    Khu Vọng gần đó ông ơi
    _Duc___No___________ thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Nhìn bao này của ông trông hơi giống Melia nhỉ? Melia rẻ bèo, có 6-7k 1 gói mà hút cũng được phết, nhẹ nhẹ, thơm mùi bạc hà, không bị hôi miệng :D

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 23/02/2017, Bài cũ từ: 23/02/2017 ---
    là phố Vọng ấy à? chỗ đó có cái quán cafe Vọng cho SV hay phết, tui vào đó suốt, buổi tối có ca nhạc SV hồi đấy còn mời cả ban nhạc Tik Tik Tak, MC Xuân Bắc hẳn hoi, ko biết giờ còn ko? Phố đấy trông cũng bình thường mà ghê thế à?
    _Duc___No___________, Kilogamx8x3halosun thích bài này.
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Marijuana tôi vẫn gọi là cần thôi.
    _Duc___No___________ thích bài này.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Chắc đoạn Lương Thanh Nghị à?
    Hút thuốc còn nhỏ mà 2k 5 điếu thì chắc tuổi cũng tầm 84 gì đó.
    Tôi hút cỏ thì nhiều, hút vui vui chứ không thấy nó gây nghiện gì cả.
    Thuốc và rượu tôi bắt đầu xài từ năm 1999, năm thứ 2 đại học. Tất cả là nhờ vào ông thầy giáo kiêm HLV tuyển trường. Đi đá giải Đại học Quốc Gia 4 trường 2 đơn vị bộ đội, mình là lính mới được nhặt vào tuyển lơ ngơ cả đêm không ngủ được ở Ba Vì, bên ngoài Thảo Vân hồi đó còn bí thư đoàn trường hát hay lắm lửa trại bập bùng, ông thầy xách can rượu chục lít vào bảo chúng mày uống đi mai đá cho máu.
    Rồi thầy cầm ghi-ta hát cái gì đời sinh viên ở đây Thịnh Liệt Thanh Trì ối cha ôi là ối mẹ ơi...
    Thế là tôi ngập vào thuốc lá từ hồi đó. Rình bỏ mãi chả được thế nào lần này tự nhiên chả hô gì bỏ phát bỏ luôn.
    Có thể nhiều bác hỏi tôi nói thế thì mới bỏ, chả chắc chắn gì nhưng tôi có cái tính là nói bỏ là bỏ, ít có chuyện lằng nhằng lắm!
    Kilogamx8x3 thích bài này.
  6. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    nhà tôi có 2 nơi. Tôi ở từ lúc bé đến hồi lớp 6 ở ngõ Trại Găng ở đúng khu Thanh Nhàn mà chắc ở đây ai ở gần khu đó mà thế hệ 8x ai cũng biết. Hồi đó toàn rủ nhau đi làm đủ mọi trò. Sau đó ông già sợ quá mua ở Phố Vọng cho đỡ thfi vào đúng khu cũng phức tạp nhưng đỡ hơn ở Trại Găng nhưng éo ngờ được đến lúc lớn tý tầm lớp 9 lớp 10 thì một loạt thằng bạn nghiện hết. Sợ quá ông già tôi lúc nào cũng phải dình mò nhưng quan trọng là do mình nhìn thấy nhiều thằng chết vì sốc thuốc quá nên cũng ý thức được là k thể nghiện được. Nhà tôi cũng có mỗi mình nên nếu nghiện chắc ông bà già chỉ có nước chết vì éo có ai nương nhờ. Thỉnh thoảng nghịch tý vẫn cỏ và có đôi lần đá tý trắng nhưng cứ dây vào trắng tôi thấy đầu óc cứ quay cuồng sợ bỏ cụ ra được nên cũng chẳng ham mà ham có khi chết :))
    bác đoán gần đúng tuổi của em rồi đó. Tầm anh em gần tuổi nhau thì chỉ cần nói bao tiền 1 điếu thuốc tầm năm bao nhiêu thì bít ngay bao tuổi :)) Tôi hút ít thuốc đi k nhiều như trước có 2 lý do. Thứ nhất là do khi vk mang bầu tôi cũng k hút ở nhà. Sau đó đến công việc thì mình cũng đặt ra luật là k cho nhân viên hút thuốc nên chẳng lẽ mình lại hút. Nênchính vì thế tôi toàn ra ngoài hút với mấy đám nhân viên, thành ra lắm lúc ngại. Về nhà thì vk lườm, con nguýt nên chỉ đến lúc ngủ chui ra ngoài làm điếu. Conf lý do thứ 2 là có thời gian bác tôi bị K vòm họng nên chính vì vậy tôi phải lên viện K thăm nom. Lên đó tôi chứng kiến nhiều cảnh kinh khủng quá nên sợ chết :)) h thì ngày chỉ hút vào lúc đi ngủ làm điếu còn lúc đi nhậu thì k tránh được. Bỏ thuốc có cái hay là ngủ ngon, khỏe, lúc viêm họng sướng lắm k cực hình như lúc còn hút nhiều thuốc
    Lần cập nhật cuối: 23/02/2017
    _Duc___No___________ thích bài này.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.044
    Đã được thích:
    1.845
    Chơi trắng vài lần cũng có bắt nghiện ngay được đâu
    _Duc___No___________ thích bài này.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.337
    Đã được thích:
    6.783
    Việt Nam mình bỗng dưng nảy đâu ra một tay sát thủ tầm cỡ thế giới nhỉ :)

    Em Đoàn Thị Hương này lúc đầu mình tưởng là nhà quê ngây thơ vô tội, thấy chuột hay gián là la (theo lời ông bố). Nhưng giờ mình cũng chẳng rõ. Dĩ nhiên em thấy chuột chắc vẫn la, nhưng đập khăn vào mặt một ông trung niên mập mập thì đâu có gì đáng sợ lắm đâu.

    Bọn Malayxia nó đang nói là hai em này biết rõ việc mình đang làm. Em Hương này theo bọn nó nói thì tương đối ăn chơi, thay bồ như thay áo (có lẽ bồ có trả tiền?), và tương đối thiếu tiền (và thiếu thuốc?). Con người mà, đang yên lành bảo cầm con chuột thì sợ, chứ đói ăn đói thuốc thì làm gì mà chẳng dám.

    Chưa kể cái việc sát thủ này nhẹ như lông hồng, có phải đâm ai chém ai đâu. Cầm cái khăn mùi xoa lau mặt cho anh một cái là xong. Cắt tiết gà có khi chẳng dám, chứ làm việc này tôi nghĩ khối em liễu yếu đào tơ làm được.

    Còn bọn Bắc Hàn này cũng ghê, chế ra được thứ thuốc độc gì mà cả tuần sau bọn Mã vẫn không thể lần ra. Bọn nó lại không chịu (hoặc không thể) đưa cái xác sang Mỹ hay Nhật hay Nam Hàn khám nghiệm sớm. Sau 1 tuần thì còn chất gì nó bay biến hết rồi còn đâu nữa.

    Cái lọ chất độc đó mà tuồn ra được thị trường chợ đen thì cả đám kẻ muốn mua.
    _Duc___No___________ptsondr thích bài này.
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Tui nghĩ bọn BH cũng mua thuốc này ở chợ đen thôi.
    _Duc___No___________ thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Lúc trước báo mình giấu nhẹm (kêu là sát thủ Triều) thì các báo bên hải ngoại đã đưa tin em ĐTH ầm ầm rồi, mãi sau báo mình mới chịu đăng (chắc biết là không thể giấu được nữa :D )
    _Duc___No___________ thích bài này.

Chia sẻ trang này