1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hải phòng xa quê hương,bước chân vào đi nào

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi angel_pretty, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saigon_haiphong

    saigon_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    anh em oi,o hp co gi moi khong? em xa da hon 1 nam roi chang biet co gi moi khong? anh em co ai o hp noi cho em biet ....
  2. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    sao ít người co topic này vậy.người xa HP ít vậy sao.buồn wa.
  3. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Sao cái topic này buồn quá nhỉ? Tuần nào cũng về HP nên cũng chẳng thấy buồn lắm!
  4. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    A đang ở trong một DOANH TRẠI toàn dân Hải Phòng chính hiệu. Các em đang ở SG thì liên lạc với anh nhé.
    Địa chỉ: Saigon Star, số 130B Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM. Hỏi anh Hiếu.
    Số MB của anh có ở dưới đây:
  5. fire_fly_hp

    fire_fly_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chán thiệt. Chẳng thấy ai cả. SG nắng và mệt vì "đang tìm việc mà".
  6. phuongvi1403

    phuongvi1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    mình cũng xa Hai phòng 7 năm nay rồi, khi trở lại thấy Hải Phòng đổi khác nhiều quá, mình rất muốn lam quen với các bạn để khi nào có dịp trở lại Hp , mình nhờ các bạn dẫn mình đi thăm các lại các ngõ nhỏ phố nhỏ của Hp với
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sau kì nghỉ nhỏ lại bay ngay vìa bên ấy để chuẩn bị cho một kỳ học mới .
    Chuyện ở nhà vẫn nhìu nỗi niềm , kèm theo đó là cả sự mệt mỏi . Em không đủ cứng cỏi để đối mặt với những điều làm bản thân mỏi mệt . Và thế là em lại chạy trốn . Trốn khỏi nhà _ dù chỉ là một lần này nữa thôi cũng được , dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nhất mà em có thể . Em vẫn muốn trốn ..... _ em chạy khỏi cái nơi nhìu kí ức , nhìu kỉ niệm , nhìu thăng trầm , bùn zui . Bước chân vào nhà ga vừa wen thuộc , vừa lạ lẫm như kẻ lữ khách .
    Giá thử trời cứ mưa một trận thật to , em sẽ thấy mình ào ạt phi xe giữa làn nước mù mịt ấy . Người đi đường sẽ chẳng thấy em với những nỗi niềm riêng . Nhưng em không còn là người con gái trong kỉ niệm xưa cũ . Chỉ biết thả mình lạc lõng giữa dòng ..... nước mắt , nước mưa .
    Em xa rồi .... gửi lại cho ba mẹ lá thư viết vội !Xe chở em đi về hướng của anh . Em lặng nhìn những cánh đồng lướt ngang qua đang mờ dần đi trong ánh mắt cay cay lạ
    Em nhớ lắm cái cảm giác sau mỗi lần tranh thủ vìa nhà vào cuối tuần,mẹ đưa ra bến xe còn nán lại chờ đến khi xe khuất xa tầm mắt . Chưa bao giờ em thấy yêu gia đình mình , yêu ba mẹ , và cả mảnh đất nơi em gắn bó bao năm đến thía . Em nhìn lại những con đường HP , những người HP hối hả đi qua ...... và ánh mắt như bao lần vẫn bùn như thế !!!
    Và lần này , em trốn chạy vẫn chỉ mang theo mình ánh mắt buồn ấy . Hi vọng lòng mình sẽ bình yên trở lại khi gặp anh , tựa vai anh thở dài rùi nín lặng ................................

    Hà Nội đón em bằng những tiếng xe ôm mời gọi nơi bến xe thế này sao ? Em ngồi nán lại trên ôtô chờ cho đến khi hành khách đã xuống hết . Cố làm thất vọng những ý định mời mọc của những người lái xe ôm í . Nhưng rốt cuộc em vẫn phải bước xuống , đi như chạy ra cổng, vừa lắc đầu từ chối họ vừa giải thích lý do : " Có người đón rùi " . ( Trong tâm trí em lúc ấy em cũng mong thực sự là vậy _ Em sẽ gặp anh ngay khi em ra đến nơi đã hẹn anh từ trước ) . Nhưng không ! Anh không có ở đó . Anh sẽ đến , nhưng bao lâu nữa thì em không biết chắc chắn . Có lẽ 15 phút ! Không , chắc nhanh cũng phải 20 phút .............. Rồi em cũng từ chối được tất cả những lời mời mọc của những người xe ôm tiến lại gần nơi em đứng . Em thấy lòng nguội lạnh trở lại , duy nhất là cảm giác .....hụt hẫng . Sao lạ vậy nhỉ ? Em lao đến nơi này như chỉ để gặp được anh , tìm kiếm cảm giác bình yên kia mà !?! Vậy tại sao mới chờ anh được 30 phút , em đã muốn quay trở về đến thế ! Bạn vẫn hay nói đùa với em một câu cửa miệng : " Quay đầu là bờ " ..... Nhưng đến lúc này em không quay về được . Chắc giờ này mẹ mới thức dậy và đọc được thư em . Điện thoại em cũng khoá chiều gọi đến rùi , em chưa muốn đối diện với mẹ bi giờ . .............................................
    45 trôi qua và anh đã tới . Nếu như lúc trước _ ngồi trên xe em còn ước : giá như khi em bước xuống bến xe , chẳng có ai ở đó ngoài anh đứng đợi , em sẽ có thể chạy đến và ôm chầm lấy anh . Những cảm giác nặng nề nhất cũng sẽ theo đó mà tan dần đi . Nhưng hiện thực em có là vẻ mặt lạnh buồn , và ánh nhìn dỗi hờn em cố giấu . Bàn tay em nghe theo mệnh lệnh của lý trí , nó trốn tránh khi anh định nắm lấy . Em tựa đầu vào sau bờ vai anh khi tình cảm trong em khẽ lên tiếng dỗ dành . Chỉ thấy mình không muốn nói gì với anh lúc này nữa . ....................................
    Đường HN chẳng có gì khác biệt cả , vẫn cái vẻ tấp nập , vội vã ấy . Khi nỗi nhớ anh trong em tan gần hết , em tự hỏi sao mình lại chạy đến nơi đây ? Sao em không lang thang những con đường ở nơi ấy _ cũng cái vẻ tấp nập của những con đường như ở đây ?!? Sao em không ra " Hồ Hạnh Phúc " để tự tìm cảm giác yên bình cho bản thân . Hay không gian rộng mở với những ô vuông cánh đồng , cùng khúc sông Văn Úc ôm lấy những cánh đồng chạy về phía xa tít có lẽ sẽ giúp em quên đi nỗi buồn trong phút chốc . Sóng biển hẹn hò em sau mỗi lần có dịp ghé lại : " Khi nào có tâm trạng hãy cứ ghé lại nơi đây " .........................................................................................................................
    HN không lưu luyến em như cái ngày em bắt đầu với kỉ nghỉ hè của mình . Em trở về sau một ngày đấu tranh lý trí và tình cảm . HP về tối đang dần hiện ra với những dãy đèn vàng _ dải đèn đường lung linh trên nền trời tối sẫm . Nỗi buồn trong lòng người dù chưa hết nhưng ánh mắt vẫn chạy theo dải đèn lấp lánh ấy . Nó gợi em nhớ HP , nhớ biển , nhớ cả những kỉ niệm nhìu hơn . Em yêu anh _ đó là điều anh đã biết từ lâu , nhưng em cũng yêu cả mảnh đất quê hương này nữa anh ạ ! Biển tuy có lúc giông to lão lớn , vẫn trở về thầm lặng ấm êm . Có đôi lúc em rất cần anh , nhưng người con gái HP trong em yêu cả anh lẫn biển . Tàu lại đưa em trở về với biển quê hương . Em tựa đầu bờ vai anh và khóc với biển . Gió thổi tung làn tóc rối ru lòng người dịu lại trong yêu thương . .......................

  8. HOANGDECUAMAFIA

    HOANGDECUAMAFIA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Choáng luôn, đọc xong bài viết của Autumn-heart_2207 tự nhiên có cảm giác 1 cơn gió lạnh bất chợt thổi vào trong tim
  9. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp quá ! không ngờ cô bé xinh xắn dễ thương ấy lại có một ngòi bút khắc khoải suy tư đến thế . Đôi mắt của em giờ hình như cũng mang đến cho em những gam màu trrầm lắng .Em đã làm cho cả sắc trời cũng như con người Hải phòng cung nhuốm một nỗi buồn riêng em .Hải Phòng giờ càng ngày càng tiến lên càng nhộn nhịp và náo nhiệt thế mà em lại gán lên mình nó một hình anh buồn như phố cổ ,rồi cả bóng mẹ nữa .khiếp quá !!
    lonely loga
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    dã man ko thể tưởng nổi ... đọc song mà cảm giác như chưa đọc cái gì hết ... trời mưa quá ... mưa to vào nha ..

Chia sẻ trang này