1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc Cảm Tết

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Tết trong tôi là gì ai có biết
    Đến câu thơ cũng không chở hết giùm
    Tết trong tôi là cái se sắt rét
    Miền Trung mưa phùn vót lạt bánh trưng...
    @ Rùa: Tết tíu tít bên mẹ là vui rồi còn đòi gì nữa, chả bù cho ta, cứ quấn quýt bên mẹ, mẹ đuổi đi chơi. Ta ngoan. Nên cũng phốc đi chơi tẹt ga...
    Nhớ nhà quá.
    Nhớ những cái bánh trưng xanh xanh, nhớ cái bao lì xì đo đỏ... ở trong có nhiều xiền...
  2. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Khi còn nhỏ!lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tết vì được nghỉ học,được đi chơi,được ăn uống thoải mái,được mừng tuổi....!đó là niềm khao khát...!
    Lớn dần lên theo thời gian,tết dần trở nên nhàm chán,vô vị,không còn cái cảm giác mong mỏi ngày tết nữa!tết cũng chỉ như bao ngày bình thường khác ơ chỗ được ngủ nhiều hơn!niềm khao khát đã không còn,thay vào đó là sự nhạt nhẽo,vô vị!bởi bây giờ ta đã biết nghĩ nhiều hơn,tết không đơn thuần là tết mà tết còn là nơi để mọi người gặp nhau,để công kích nhau,để nói tế nhị nhau,để khoe khoang,để thể hiện....!Tết đã không còn là tết nữa!thật đáng buồn!
    Lớn thêm chút nữa,ta lại biết thêm 1 cảm giác nữa,1 cái cảm giác mà trước đó chưa hề biết,hoặc cũng chỉ biết chút ít!cái cảm giác này cho ta mọi cung bậc cảm xúc.Để rồi bây giờ,khi đến tết ta lại thấy được niềm khao khát khi còn bé,nhưng khao khát đó khác!đó là niềm vui,niềm hi vọng,niềm hạnh phúc!ta đếm ngược từng ngày,cảm giác thời gian trôi đi thật chậm...!càng chậm ta càng khao khát hơi!
    Bao giờ mới đến tết nhỉ...?
  3. huytv

    huytv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù là mệt nhưng mà nếu ko có tết thì cũng lại thấy buồn, lại nhớ cảm giác nhộn nhịp mua sắm, chuẩn bị đón tết, cảm giác được tụ tập bên người thân ngày đầu năm mới. Tớ thấy ngày tết thực sự có nhiều ý nghĩa với những người ở xa. Đó là dịp mà tất cả mọi người đều hướng về quê cha đất tổ, hướng về cội nguồn. Như thế cũng nhiều ý nghĩa chứ!
    Chúc mừng năm mới cái
  4. TamLuoc

    TamLuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc Tết là luyến tiếc.
    Ta tiếc ngày tháng vội đi
    Ta tiếc đời người ngắn lại
    Ta tiếc khoảng trời thơ dại
    Tiếc hoài... tóc đã pha vôi.
    Tết này ai lì xì tớ để tớ bớt tiếc đi cái
  5. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này