1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục lại người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hotchocolate, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huydaukhi

    huydaukhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Hôm này em mời người yêu cũ đi uống nước. Đúng 1 năm về trước khi em đi công tác xa người đó đã bỏ em, lúc đó em rất đau khổ và tuyệt vọng. Em đã phải kìm nén cảm xúc ghê gớm mới trở lại cân bằng đc, sau 1 năm gặp lại cô ấy vẫn hấp dẫn nhưng còn em thì cảm thấy bình thường và thấy thoải mái khi giáp mặt với người đó. Theo em nếu bác nào bị phản bội thì ko lên quay lại với người đã phản bội mình. Một lần bất tín vạn lần bất tin các bác ạ.
    Em chúc tất cả mọi người sớm tìm được tình yêu đích thực cho cuộc đời mình
  2. longtm

    longtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ko nên tán ng cũ .Mặc dù có đôi lúc chính bản thân e cũng muốn nối lại với ng xưa
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ là không nên quay lại với người yêu cũ.
    Có thể mình chỉ yêu cái người đó trong lúc đó thôi, bây giờ mọi thứ thay đổi theo thời gian, khi quay lại sẽ thấy như người lạ. Kể cả có cố gắng chinh phục lại từ đầu cũng sẽ phát hiện ra nhiều điểm không phù hợp với mình nữa.
    Lý do khi chia tay cũng quan trọng. Nếu bị phản bội thì thôi, đừng cố, sẽ không bao giờ vượt qua được vết thương tâm lý ấy, rồi chỉ càng làm nhau khổ thêm. Nếu vì những lý do khác thì còn phải xét.
    Thực tế cho thấy, mình phải mất rất nhiều thời gian để quên hẳn người đó, nhưng nếu gặp lại, thì cảm xúc không nguyên vẹn nữa.
    Bây giờ thì mình chỉ nhớ người cũ thôi. Còn người ấy chia ở thì hiện tại, thì gặp cũng thấy bình thường như người khác, hơi xao xuyến một chút..
  4. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    đọc và thấy xót xa cho cả 11 trang em chia tay yêu lắm nhiều lúc vật lộn tất cả dành hết cho tình yêu! Gìơ thì em làm gì cũng thấy vô nghĩa kô bít dành cho ai cho cái gì mứôn quay lại nhưng tình yêu sẽ cònnguyên như trước!
  5. ktslien

    ktslien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Quay lại với người yêu cũ khó phết đấy! Quan trọng là 2 người đều muốn điều ấy xảy ra và phải thống nhất với nhau rằng sẽ bỏ qua hết, quên hết và bắt đầu lại từ đầu 1 cách vô tư nhất ko do dự.
    Mà khó phết đấy!hic, thật ko tưởng! Nhưng ngta nói tình cũ ko rủ mà tới, cũng có nhiều trường hợp tái hợp bình thường^^ ngta vẫn yêu nhau, và cái j là của nhau thì sẽ trở về bên nhau thôi mà.
  6. Keanu1012

    Keanu1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    e***
    Được keanu1012 sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 03/04/2009
  7. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cháu thấy 2 bài post giọng thất tình, lại thấy 2 cái chữ ký hoành tá tràng quá. Hay cháu trộm nghĩ cô chú thử mật thư cho nhau làm quen xem thế nào? Cháu là cháu thấy cũng hợp đấy.
  8. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cháu thấy 2 cô chú ở trên, 1 thì bán bao cao su, 1 thì durex we trust, chính cháu thấy hợp nhau đấy. Hai cô chú thử liên hệ tình cảm với nhau xem nào.
  9. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    quay lại vì yêu ng ta hay là chỉ muốn tự dỗ dành bản thân mình
    tớ cũng từng nghĩ đến chuyện quay lại và đã đề nghị hẳn ra nhưng bị từ chối vì bạn í yêu cuộc sống tự do hiện tại của bạn í hơn tớ
    nhưng sau lần đó tớ sống rất thoải mái và ko còn bị bạn í ám ảnh nữa
    nghĩ mãi mới ra là: khi mình cố gắng hết sức mà vẫn ko đc thì ko còn j hối tiếc
    việc tớ muốn quay lại rốt cuộc cũng chỉ vì bản thân mình mà thôi, đề nghị quay lại nhưng mục đích chỉ là để mình sống thoải mái hơn
    khi quay đầu ko còn là bờ nữa thì con ng trở nên mạnh mẽ lắm
    sau 1 tuần bị ex đá lại thì hiện h tớ đang rất yêu đời
    may mà ko quay lại
  10. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    đúng là những j mình đang nghĩ ^^
    biết thế nhưng mà vẫn cứ muốn đâm vào rồi lại tự trấn an mình là chỉ muốn chính mình thoải mái thoả thôi,cũng vì ích kỉ cho mình thôi.Thế là lại tạm yên.Yên được 1 vài hôm lại vật,vật rồi lại yên :)) cứ thế rồi cũng hết ngày hết tháng :D

Chia sẻ trang này