1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục lại người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hotchocolate, 07/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ngồi tự làm một cuốn album bằng hình ảnh có thể bạn tự tạo hoặc cắt từ những tấm ảnh của hai bạn nếu bạn biết PSD hoặc phần mềm nào để làm đĩa DVD có nhạc thì càng tốt ...Ví dụ
    Em nhớ không ngày đó có một cô gái và một chàng trai gặp nhau dưới mưa .
    [​IMG]
    Và rồi cơm mưa định mệnh đó đã đưa hai người đến với nhau như chiếc giầy bên trái tìm được chiếc giầy bên phải .
    [​IMG]
    Có những ngày tháng thật hạnh phúc ..nơi quán cà phê A , nơi con đường họ từng đi dạo B
    Nơi chàng trai đã ngỏ lời yêu cô gái ..C
    Dù ngày nắng hay như ngày mưa họ cũng đều bên nhau .
    (Cái này phải nhớ rất chắc cấm nhớ sai )
    [​IMG]
    Rồi cũng như các câu chuyện tình khác ..họ giận dỗi nhau vì lỗi của chàng trai .. tự nhận lỗi về mình nhé .
    Một mình chàng trai cô độc đi dưới những cơn mưa , bước chân chàng vô tình lạc đến quán cà phê cũ , nơi có bài hát mà cô gái đã từng yêu thích
    [​IMG]
    Và cuối cùng gửi cho cô ấy một câu như thế này ...
    [​IMG]
    Tùy bạn , tuỳ vào cách lựa chọn của bạn để lấy lại tình cảm của người cũ ...khi người ấy dỗi mình hoặc chia tay .
    Nếu có khả năng tự làm hẳn một DVD với những hình ảnh của hai người sẽ rất thú vị ..tin tớ đi ...
    Lưu ý :
    Quan trọng nhất là khi :
    Cô ấy chưa có người mới ..vậy thôi ,hoặc bạn hiểu tình cảm của cô ấy dành cho bạn vẫn còn
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích topic này
    :(
  3. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện diễn ra trong khoảng 3 tháng, nhưng có lẽ nó đã được manh nha từ trước đó rồi, mỗi ngày tích tụ thêm 1 ít. Và tôi đã nói chia tay, rồi hỏi đi hỏi lại người ta rằng " Có phải tất cả những gì anh làm là để em nói lời chia tay trước?" Rồi day dứt, nuối tiếc, đau đớn. Đến giờ phút này, tôi vẫn khóc...
    Rồi sáng hôm qua nay nhận được tin nhắn của nguời ta:
    - A biet bjo a ko con xug dag de co the nc hay yeu e. Nhug a mogng e doc nhug tn nay, con quyet dih the nao se do e tu dua ra.
    - Trog thjan trc day, co nh khoag t.jan a thuc su hah fuc khi co e ben cah. A da sai khi da mag vao chuyen t.c cua mih nhug dieu ko dag, yeu cau e het cai nay cai kia.
    - Va cug do a qua hen nhat, da ko doi dien voi ja dih de bao ve t.c cua mih. Dieu do da khien xay ra nhug chuyen ko vui t.jan qua, e da buon va dau kho rat nh.
    - E quan he voi a nhu bjo cug dug thoi. Nhug cug trog t.jan qua, a da hieu ra nh dieu. Nhug a cug ko con xug dag de cau xin e quay lai, hay e tha thu cho a.
    - Vi the, trog suot t.jan qua, a cug chi mog co the nc voi e bt, de co the noi 1 dieu: a yeu e. T.c cua a se ko thay doi. T.jan qua da jup a hieu dc t.c cua mih.
    - Tu truoc den jo, t.c cua a chua khi nao t.doi. Nhug trog t.jan mih xa nhau, a cag hieu hon ve ban than va hieu dc t.c cua a dah cho e.
    - A biet la noi nhug dieu nhu vay bjo chag jai quyet dc dieu j ca, ko the keo e tro ve voi a. Nhug do la nhug t.c thuc su cua a.
    - A biet chuyen nay noi qua dt chag hay chut nao, nhug muon gap e ma co duoc dau. Va bjo nc nay cug de lam j, nhug a van fai noi de e biet, con qdih the nao la o e.
    Còn tôi bây giờ, chưa hết yêu thương, cũng muốn tiếp tục lắm. Nhưng thật sự thấy sợ, thấy thiếu niềm tin, thấy tự ái kinh khủng. Tôi cũng không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng kệ thôi, bây giờ không thể làm được gì cả...
  4. jaejoon

    jaejoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em với ny đã chia tay đc 1 tháng rồi , cô ấy bỏ em để yêu 1 ng khác ,bọn e đã yêu nhau 2 năm , trao cho nhau mọi thứ , kể cả lần đầu tiên của cô ấy , em cũng thấy mình không phải ng thiếu trách nhiệm , nên khi e đc cô ấy trao thứ quý giá đó , em đã trân trọng đến bây giờ vì nếu e là 1 thằng thiếu trách nhiệm thì hiện tại cô ấy bỏ e , em chẳng sướng quá , đc cả chi lẫn chài rồi đúng ko ạ ! . Rồi bỗng 1 ngày e cảm thấy trong cô ấy có gì đó thay đổi , hỏi ra thì cô ấy thích ng khác , sau 1 thời gian thì cô ấy bỏ e để yêu ng đó , đó là 1 buổi sáng khi e đứng ở cổng trường của cô ấy để có câu trả lời , cô ấy đi cùng ng mới ra và nói " E chán anh rồi " , "Em yêu nó " .. nghe xong e cảm thấy trời đất quay cuồng , em quỳ xuống trước cổng trường, không vì xin cô ấy sự thương hại , em chỉ muốn cô ấy nghĩ lại cho tình cảm 2 năm qua trong phút chốc đã như 1 cơn gió hay sao , rồi cô ấy nhất quyết ra đi . Em đã làm mọi việc để chứng minh tình yêu chân thành cho cô ấy trong 1 tháng qua , cái e nhận lại là những cử chỉ lạnh nhạt . Cô ấy nói với e là vẫn yêu em , chắc chắn sẽ có ngày quay về , nhưng bây giờ cô ấy muốn di tiếp với ng khác . Em không hiểu thế nào nữa , cô ấy muốn đi tiếp với ng khác làm gì ? Em có phải là ng dự bị cho cô ấy ko ! Em yêu cô ấy thì chịu thành kiến từ gia đình , nói đúng hơn là xúc phạm , mẹ cô ấy thích yêu ng giàu , còn bố cô ấy thì dưới quền vợ . Em buồn cười cho gia đình đó , họ khinh em và cả bố mẹ em , e bỏ mặc mọi thứ để yêu cô ấy . rồi đến giờ e nhận đc chỉ là những lời hứa , rồi những lời nói vô tình .
    Em chắc chắn e vẫn yêu cô ấy lắm, và cách thể hiện tình cảm chân thành của e rất mãnh liệt ,e ko tin mình chưa làm hết mình . Em thấm mệt sau những gì nhận đc ? Em không hiểu sao con ng đối xửa với nhau như thế ?
    Em buồn lắm , đến bh vẫn yêu ng ta dù ng ta phũ với mình . Em thương cho ng ta vì thiếu suy nghĩ và dại dột . Em tự cảm tháy trong tình yêu của e , có cả tình thương và trách nhiệm !
    Nhưng có lẽ không thể thay đổi con ng đó bây giờ ,vì họ c tay e hôm trước hôm sau đã lên ôm hôn ng mới ! Em thấy hổ thẹn cho cả 2 con ng đó ! ko biết tôn trọng nhau .
    bây giờ e vẫn đang chứng minh cho cô ấy biết , nhưng e chưa biết , mình đang làm mọi thứ có đúng ko ? và cô ấy lẳng lơ như thế , cơ sở nào để chắc chắn cô ấy về
    em k biết làm sao nữa
  5. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện cô bạn,chỉ vì hiểu lầm với bạn trai,cũng đôi co qua lại khá nặng lời và chia tay
    Vài năm liền hai người vẫn yêu nhau,nhưng cô gái thì không chịu hiểu chàng trai,chàng trai vì những lời của cô gái và thái độ của cô gái mà không dám tiến tới tiếp.Họ cứ nghĩ về nhau và không ai nói với ai
    Tới khi quá mệt mỏi,chàng trai quyết định dẹp quá khứ để tới với một tương lai khác,không có cô gái.Biến mất khỏi nơi cô gái đang sống
    Cô gái choàng tỉnh nhưng đã quá muộn
    Bài học rút ra:Chớ nói những gì quá đà khi chia tay để còn có cửa về khi bạn muốn
  6. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Chẳng hiểu kiểu gì nữa.
    Nhắn tin quan trọng thế này còn viết tắt được.
    Thua.
  7. airspace

    airspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Bác có tâm trạng khá giống em ( ngược 1 xíu ) !
    em thông cảm bác và hãy cố gắng đợi người đó và người đó sẽ quay lại với bác!
  8. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    bác này giống em . em ko hiểu nổi con gái nó nghĩ gì nữa có nhựng sự thật trước mắt nhưng nó vẩn vờ nhiw ko thấy , Mà bác ơi trường hợp của bác nên nói rõ ràng rồi chốt hạ đi đừng sống trong chờ đợi như vậy bác ạ .
  9. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    tôi cũng đã từng yêu 1 người, chia tay lần thứ nhất,cảm giác vẫn còn thấy nhớ, thấy yêu.1 năm sau qđịnh quay lại.Và đến giờ tôi vẫn cảm thấy quyết định quay lại thật sáng suốt vì nhờ có hơn 1 tuần chính thức quay lại với ny cũ tôi hiểu ra 2 điều, thứ nhất là mình đã hết yêu anh ta thứ 2 là thay đổi 1 con người là điều không thể.Quay lại lần đó giúp tôi thoát khỏi cảm giác là mình vẫn còn yêu vẫn còn nhớ nhưng thật ra tất cả chỉ là ảo giác do tình cảm uỷ mị gây nên thôi, vì khi sự việc đã trôi qua ta hay nhớ đến những điều đẹp chứ không nhờ đến những cái tồi tệ đã làm rạn nứt quan hệ nữa.
    Giờ tôi tìm được tình cảm với người yêu mới mà không bị cảm giác vẫn còn nhớ đến mối tình đầu theo đuổi.Và theo tôi "tình đã hết như người đã chết"Người chết thì chỉ để tưởng niệm chứ không để quay về.
  10. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    tôi cũng đã từng yêu 1 người, chia tay lần thứ nhất,cảm giác vẫn còn thấy nhớ, thấy yêu.1 năm sau qđịnh quay lại.Và đến giờ tôi vẫn cảm thấy quyết định quay lại thật sáng suốt vì nhờ có hơn 1 tuần chính thức quay lại với ny cũ tôi hiểu ra 2 điều, thứ nhất là mình đã hết yêu anh ta thứ 2 là thay đổi 1 con người là điều không thể.Quay lại lần đó giúp tôi thoát khỏi cảm giác là mình vẫn còn yêu vẫn còn nhớ nhưng thật ra tất cả chỉ là ảo giác do tình cảm uỷ mị gây nên thôi, vì khi sự việc đã trôi qua ta hay nhớ đến những điều đẹp chứ không nhờ đến những cái tồi tệ đã làm rạn nứt quan hệ nữa.
    Giờ tôi tìm được tình cảm với người yêu mới mà không bị cảm giác vẫn còn nhớ đến mối tình đầu theo đuổi.Và theo tôi "tình đã hết như người đã chết"Người chết thì chỉ để tưởng niệm chứ không để quay về.

Chia sẻ trang này