1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai bách khoa có gì thú vị ?_!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi rose812, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý,topic này chẳng hề đóng góp xây dựng box này,chỉ làm box trở nên "nhảm",khoá lại được rồi.
  2. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    nghe trầm trọng wá...cái chi mà ếch này ếch nọ....tự ái ghê gớm wé....
    đây là diễn đàn...nơi tự do bình luận...miễn không nằm trong điều luật cấm của ban quản trị mạng là được òi...khóa topic chỉ dzì k thích ah???hơi bị "kì" a nghen...
    con trai BK ah...boo đang yêu một bạn xây dựng... đều thấy những cái xấu cả nhưng...đó là chuyện nhỏ...
    nhận thấy lời của fri_13th "cái thú vị của con trai BK nằm ở chỗ, các bác khá thông minh và hài hước ( so với trường khác ), các bác siêng học hơn và có lo nghĩ cho tương lai hơn các bạn con trai trường khác một chút" là hoàn toàn đúng...boo quen với nhiều rất nhiều bạn BK...họ nói chuyện rất thú vị và không biết chán...boo rất vui và tự hào về những người bạn đó
  3. girlsolari

    girlsolari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bamboo84 nói đúng đó , "đây là diễn đàn...nơi tự do bình luận...miễn không nằm trong điều luật cấm của ban quản trị mạng là được òi...khóa topic chỉ dzì k thích ah???hơi bị "kì" a nghen...", ko chỉ đúng mà là quá đúng luôn ,, nơi này tự do bình luận ai cấm nào ! bây giờ vào chuyện chính đây , tui thấy con trai bách khoa chẳng có gì thú vị cả , toàn là mọt sách , đi chơi với con trai bách khoa chán chết , mấy người được nêu trên kia chắc là những nhân vật cá biệt của trường bách khoa ma thuii! , còn anh Gia Huy chắc cũng được coi "thú quí hiếm" của trường , ( xin lỗi có gì động chạm xin mấy anh bỏ qua)
  4. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    he, đùa chơi thôi, tớ làm gì có chìa , chả nghiêm trọng đến thế đâu
    ý tớ chỉ muốn nói là mọi người nên đánh giá tính cách của từng người thông qua chính bản thân họ, chứ không fải họ học ở đâu, trường nào, làm ở đâu ...... Vậy thôi.
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    ui chuyện gì vậy ta?đọc xong câu này của bé làm anh phải đọc lại từ đầu topic coi mình có nói gì không mà bị em ví như vậy nữa,anh có biết em không nhỉ
  6. chipheobk

    chipheobk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,
    Ở đâu cũng có anh hùng
    Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên.
    Mỗi người đều có một nhận xét khác nhau, một lối suy nghĩ khác nhau và có một môi trường để tiếp xúc với những con người cụ thể trong những hoàn cảnh khác nhau. Tôi không trách các bạn không có cảm tình với con trai BK, vì đó là quyền của các bạn. Nhân đây tôi cũng nêu ra vài cảm nhận với tư cách cá nhân và nhận xét về những gì đã trở thành nét truyền thống mà thôi.
    Con trai BK có gì thú vị ư? Có chứ, rất nhiều là khác.
    Trước hết, chúng tôi tự hào được học tập trong một mái trường có bề dày thành tích lâu đời, một trường trọng điểm của TP nói riêng và cả nước nói chung. Chúng tôi tự hào được đứng trong một tập thể thầy và trò gắn bó, tập thể của những con người đầy nhiệt huyết và đang hướng đến tương lai. Chỉ cần nhắc đến hai chữ Bách Khoa thôi cũng đủ khiến cho các thế hệ đã và đang học tập trong mái trường này có thể xích lại gần bên nhau. Hàng năm, một số lượng lớn sinh viên được nhận học bổng từ quỹ học bổng của cựu sinh viên. Thử hỏi có mấy trường làm được điều như thế?!
    Tiếp đến, chúng tôi tự hào về những thành tích và kết quả mà sinh viên Bách Khoa đạt được. Trong lĩnh vực học tập và nghiên cứu khoa học, chúng tôi đạt rất nhiều giải thưởng Olympic, Eureka, Vifotec,... Đại diện cho thế hệ trẻ của cả nước, chúng tôi đã 2 lần vô địch Robocon, đem về vinh quang cho Tổ quốc. Trong lĩnh vực thể thao, các đội tuyển của chúng tôi đều được đối thủ tôn trọng và đánh giá cao. Về hoạt động xã hội, chúng tôi tạo được các phong trào sôi nổi, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực như hiến máu nhân đạo, mùa hè xanh. v.v.. và v.v...
    Còn nữa, chúng tôi tự hào về bản tính chất phác, vụng về của mình. Có thể chúng tôi kém về khoản ăn nói, khó diễn đạt thành lời, nhưng tâm hồn chúng tôi trong sáng. Có thể chúng tôi thiếu cái gọi là gă lăng, nhưng sự thật thà và lòng nhiệt tình thì chúng tôi không hề thiếu.
    Chưa hết, con trai BK dù bận học hành vất vả nhưng không thiếu sự lãng mạn đáng yêu. Nếu bạn thường xuyên tiếp xúc chắc chắn bạn sẽ thấy nhiều anh chàng BK cặm cụi làm thơ tặng bạn gái, nhiều người chơi nhạc và hát rất hay.
    Hãy để thực tế lên tiếng. Dù vẫn còn nhiều nét chưa hay nhưng con trai BK vẫn tạo được nét riêng cho mình, vẫn có chỗ đứng nhất định trong lòng của chị em, phải vậy không?
    Nhìn bên ngoài, con trai BK nói chung thật sự thiếu đi sự hào nhoáng. Nhưng ẩn đằng sau dáng vẻ đó là cả một thế giới muôn màu, đầy thú vị, rất đáng yêu và hấp dẫn. Thế giới đấy đang chờ chính bạn khám phá đấy, bạn của tôi ơi!!!
    Phù phù, mệt quá, hôm nay sao thằng Chí tôi lại lắm mồm thế nhỉ??! Hì hì, chắc có lẽ tại vì kiếm em Nở chưa ra nên phải quảng cáo tý. Bà con cô bác thông cảm bỏ quá cho nhé!
  7. dogron

    dogron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vô đây đọc thấy nhiê?u cái ha?i hước quá...
    Mấy bạn nhận xét đúng đó, con trai BK ăn mặc hơi thiếu mođen một chút , trông có ve? nha? quê, nhưng đó la? ti?nh trạng chung cu?a dân SV học kyf thuật , kô chi? ơ? VN ma? co?n ơ? mấy nước khác nưfa
    Co?n nói ăn ơ? luộm thuộm , dơ dáy, cái na?y hông chắc đúng đâu a? nha ... ba?n thân DgRon học BK, tự thấy mi?nh va? các bạn tuy ko an mặc xa?nh điệu như mấy bạn KT va? KT, nhưng cufng khá gọn ga?ng , áo quâ?n phân biệt rof ra?ng ,, hê hê ... nói chung la? chi? có hơi đơn gia?n quá ma? thôi ...
    Co?n cái vụ khơ? khơ? gi? trong ti?nh iu á, cái đó đúng với đa số con trai BK ma?, chi? 1 số ít quá sa?nh sofi chuyện yêu đg thi? kô nói la?m gi?, chứ co?n lại thi?...... ai đaf tư?ng yêu con trai BK thi? thấy , tớ kho?i nói nhiê?u .
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    muốn hiểu nhiều về con trai BK --> tự đi khám phá - con trai BK muôn hình vạn trạng..... mỗi khoa mang nét đặc trưng khác nhau! Như XD tụi mình thì chết danh là xóm dê.... nhưng mà hãy kiểm chứng dư luận!
  9. probity204

    probity204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
  10. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    hum nay mới dzô box này xem thử , đọc ngay cái bài nì , thấy tự ái dồn cục ,,,tui cũng là 1 thành viên BK , tui chơi dzới rất nhiều bạn bên ngoài , chưa thấy ai chê bai dzỵ
    sorê , nhưng có lẽ u bị một tay BK nào chơi khăm àh ---> quơ đũa cả nắm
    nói không phải khoe chứ , dân Bk hơi bị khùng nhưng tốt bụng lắm , vui tính nữa , kô tin àh , gặp tui thử coi
    nói thêm , dzề chuyện ăn mặc í, con trai Bk mặc đơn giản là dzì trong một môi trường đa số là đực rựa thì mặc đẹp cho ai ngó giờ , chứ để coi lúc 1 anh BK nào dính 1 chị nào roài đó , dân BK vẫn ăn mặc đẹp như bất kì 1 anh trai nào chứ bộ
    lại không tin nữa àh, gặp tui thử coi

Chia sẻ trang này