1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ tư vấn: Cố gắng chịu đựng hay giải thoát

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tuantom224, 02/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuantom224

    tuantom224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2015
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi. Tôi lấy chồng được 5 năm nhưng cuộc sống vợ chồng chưa bao giờ cơm lành canh ngọt. Ngày trước khi đến với chồng, gia đình tôi ra sức ngăn cản vì cậu bên chồng bị nhiễm HIV nên bố mẹ tôi sợ chồng tôi cũng bị nhiễm. Bố mẹ chồng đã nhiều lần gọi đến trung tâm tư vấn hiv online để hỏi xem trường hợp của chồng có bị nhiễm không thì các chuyên gia đều trả lời không. Một thời gian dài, trước tình cảm quá sâu đậm của chúng tôi, bố mẹ không còn cách nào khác đành chấp nhận.

    [​IMG]

    Vì chuyện này mà từ lúc lấy nhau về, ngày nào chồng cũng đem chuyện này ra nói với thái độ trách móc tôi. Mối quan hệ ngày càng trở nên căng thẳng, vợ chồng thường xuyên tranh cãi, mâu thuẫn vớ nhau. Tôi rất buồn, tôi không biết tại sao lúc trước dù bố mẹ có ngăn cấm thế nào thì tôi và chồng đều có thể vượt qua nhưng giờ chồng lại là đối xử với tôi như vậy. Đã hơn một lần, không chịu được những áp lực tinh thần từ chồng, tôi đưa đơn ly hôn nhưng chồng không đồng ý. Vài ngày sau, chồng không nhắc đến nữa nhưng rồi mọi chuyện lại quay về như cũ.

    [​IMG]

    Tôi mệt mỏi, tôi không thiết tha gì với cuộc hôn nhân này, nhưng không hiểu sao chồng vẫn cố níu kéo, rồi tôi lại dễ dàng mềm lòng và phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm nay. Trong một lần, tôi gặp một người đàn ông này, anh đối xử với tôi rất tốt. Ở anh, tôi nhận được sự chia sẻ và lắng nghe rất nhiều mà trước giờ tôi chưa bao giờ nhận được từ chồng. Tôi bắt đầu yêu anh. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn dằn vặt với mối quan hệ này. Tôi đã gặp chuyên gia tư vấn ngoại tình để hỗ trợ giúp tôi. Tuy nhiên, bây giờ điều tôi lo lắng nhất là những đứa con của mình. Tôi nên vì con mà tiếp tục cuộc hôn nhân này hay nên giải thoát cho chính mình và con tôi liệu chúng có chấp nhận và hiểu cho tôi?


    VIỆN TÂM LÝ SUNNYCARE - 1900.6295
    4/2 Đinh Bộ Lĩnh, P24, Quận Bình Thạnh, TPHCM
    SĐT: 08 7300 6848

Chia sẻ trang này