1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự động viên !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LUDZL, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lại thật là ngớ ngẩn khi em sử dụng cái nick này một lần nữa...khi mà tất cả đều đã biết em là ai...
    Nhưng còn ngớ ngẩn hơn khi em post bài vào topic của anh...có thể nó sẽ lại đánh thức một điều gì đó nên ngủ quên...
    Có điều gì đó nhiều hơn là nỗi buồn khi em nghĩ về anh...Em vẫn không đủ can đảm xoá hết mọi thứ về anh trong máy tính...tất cả...PM...thư từ...tranh ảnh...tất cả vẫn còn đó...và lại có những đêm như đêm nay...những gì nên ngủ quên lại trở mình thức dậy...Em mang sang nơi này tất cả những gì em đã có về anh...dù thực ra đã tự hỏi...để làm gì...tất cả những lá thư...những món quà...và cả một phần máu thịt anh nữa...
    ...
    Em vẫn luôn luôn tự hỏi mình về anh...và chưa bao giờ tìm được cho mình một câu trả lời...
    ...
    Không có gì cả...em chỉ muốn viết một cái gì đó thôi mà...
  2. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ hôm nay chuyện này sẽ chấm dứt. Tôi không bao giờ nghĩ đến nó nữa. Không bao giờ nghĩ đến nữa ! Không bao giờ nghĩ đến nữa ! Không bao giờ nghĩ đến nữa ! Không bao giờ được nghĩ đến nữa! Không bao giờ được nghĩ đến nữa ! Không bao giờ được nghĩ đến nữa ! Không bao giờ được nghĩ đến nữa ! Không bao giờ được nghĩ đến nữa ! Không bao giờ được nghĩ đến nữa ! Không bao giờ được nghĩ đến nữa ! Không bao giờ được nghĩ đến nữa ! Không bao giờ được nghĩ đến nữa ! Không bao giờ được nghĩ đến nữa ! Không bao giờ được nghĩ đến nữa ! Không bao giờ được nghĩ đến nữa ! Không bao giờ được nghĩ đến nữa ! Không bao giờ được nghĩ đến nữa ! Không bao giờ được nghĩ đến nữa ! Không bao giờ được nghĩ đến nữa ! Không bao giờ được nghĩ đến nữa !!!!
    Lại say roài !
    Dù sao hôm nay cũng viết xong bài Cà phê Blue Mountain tặng Khinh vũ phi dương, vui quá :)

  3. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dolce Vita, có nhu cầu tặng một người
  4. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 17/11/2005
  5. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 17/11/2005
  6. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 17/11/2005
  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Ấy nào hạnh phúc và tốt số thế ấy ơi
  8. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 17/11/2005
  9. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 17/11/2005
  10. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc lại những gì mình đã viết cách đây một năm, trang nào cũng tràn ngập những lời tự khích lệ, động viên. Không có người ấy chắc mình đã không cố gắng được đến như thế. Cảm ơn em..
    Bây giờ lại đến lúc phải nỗ lực hết mình rồi đây. Không lang thang miên man nữa. Mình đang có những mục đích rất rõ ràng, phải cố mà làm . Sự sống thật ngắn ngủi phải không. Chỉ còn 1000 ngày nữa. 1000 ngày nữa...
    Cái chết ẩn hiện trong giấc mơ. Và sẽ mất đi mãi mãi ...
    Chị ngốc, em đang và sẽ quan tâm đến chị nhiều hơn (sẽ ngày càng nhiều hơn ), nhưng không phải vì lý do gì đặc biệt đâu. Đừng có mà nghĩ linh tinh. Chỉ bởi, bên em bây giờ, người phụ nữ quan trọng nhất là chị Mà người ấy lại sắp đi qua cuộc đời em rồi, còn đâu 6,7 tháng nữa thôi . Sau đó mọi thứ sẽ khác, đúng không chị? Không phải em tưởng tượng đâu, thực tế là mọi thứ sẽ rất khác đấy. Mà em, giống như chị , không thích cái gì bàng bạc, yêu thì yêu cho chết luôn, quý thì quý cho chết luôn
    Vì thế, đừng có thắc mắc, là sao dạo này thằng em mình nó lạ thế Cũng chả phải vì Vinh về đâu, việc ai người ấy làm thôi. Mai lại đến lượt chị làm quân hầu đấy
    Được LUDZL sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 22/11/2005

Chia sẻ trang này