1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu tôi với bà con cô bác ơi!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hoahuynh338, 04/03/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoahuynh338

    Hoahuynh338 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi năm nay 29 tuổi, cô ấy 25 tuổi, tôi quen cô ấy đã 3 năm. Tôi là dân kinh doanh, lương tôi 20tr.
    Cô ấy là Y tá phòng mổ lương 12tr.
    Tôi và cô ấy có tình yêu đẹp, sâu sắc, thương yêu nhau. Tôi chân thành, thương yêu cô ấy hết mình và xác định cưới cô ấy, tụi tôi lãng mạn, hạnh phúc chẳng có gì cãi nhau hết, . Tôi là người rất là khéo, cô ấy giận hay vui tui đều biết, nên tôi nắm bắt tâm lý phụ nữ rất là khéo chiều cô ấy thương cô ấy nên cô ấy rất hạnh phúc. sắp tới còn 9 tháng nữa là cưới nhau rồi, 2 bên gia đình đã biết nhau.
    Quen nhau đã 3 năm,tôi chưa bao giờ kiểm tra điện thoại cô ấy lần nào hết, lần cô ấy nằm ngủ tôi hơi nghi ngờ vì thấy cô ấy thăng tiến quá nhanh trong công việc cô ấy, tôi nghĩ có điều gì đó k ổn, nên mới xem đt cô ấy. Đt cô ấy tới 2 pass, 1 pass vân tay 1 pass tin nhắn. Pass vân tay tôi mở đc vì cô ấy ngủ quên, còn pass tin nhắn tôi nhìn lén cô ấy hay mở pass để đọc tin nhắn nên tôi mở đc luôn.
    Sự thật phủ phàng: tôi choáng váng , người mà tôi tin yêu hết mình( vẻ bề ngoài cô ấy rất thật ) tôi không ngờ cô ấy ngoại tình vì công việc.
    Nội dung ngoại tình là: Sếp cô có 1 vợ 2 con rồi mà nói chuyện rất là ngọt với cô ấy. Tôi đã khéo rồi mà người Sếp đó qua tôi đoán còn khéo nói chuyện hơn tui .
    Nội dung tin nhắn là :
    26/1/2017
    Sếp: a ra ngoài đây có một mình buồn quá!!! E ra đây với a
    Cô ấy: e đang trực mà sao mà ra được.
    Sếp : ra đây với a, a nhớ e quá!!!
    Cô ấy: e bụp a bây giờ!!!
    Cô ấy: a đi ra đó về nhớ mua quà cho e nha!!!...
    27/1/2017
    21h Sếp: Anh nhớ e !!! Hun e cái rồi a ngủ đây.
    Cô ấy: Gừ gừ
    28/1/2017
    (Nội dung tôi tóm tắt là cô ấy có vẻ nhờ vả sếp lo cho mình công việc nhiều lắm)
    Còn nhiều tin nữa mà xoá hết rồi
    Hôm đó sáng tôi dậy tôi nói chuyện nghiêm túc với cô ấy. Tôi nói: 3 năm ta quen nhau a chưa bao giờ kiểm tra điện e , hôm nay a kiểm tra đt e ,a thấy k tin vào mắt mình. E và sếp e 2 người thích nhau hả. Cô ấy nói cuộc nói chuyện e với sếp e là điều e thấy bình thường và khẳng định điều đó là bình thường( lúc đó cô ấy nói vậy tui hụt hẩng vô cùng)
    Tôi không thể chấp nhận cô ấy có thái độ với đồng nghiệp như vậy, công việc ra công việc , tình cảm ra tình cảm không thể như vậy là bình thường.
    Tôi nói với cô ấy tôi thấy thấy điều đó không có bình thường, nếu e thấy bình thường vậy a gửi cái tin nhắn này đến vợ Sếp e nha!!!. Cô ấy giãy nãy lên và chia tay tôi. Tôi mới nói e đừng có doạ a, cô ấy nói "có cưới hỏi gì đâu mà phải sợ". Lúc đó tui rất nóng tính tui nói e đừng có nói chuyện với thái độ" mất dạy" ( tôi chưa bao giờ nói nặng lời như thế với cô ấy). Và cô ấy nói thế mình chia tay nhau đi, từ xưa đến giờ a là người đầu tiên chửi e "mất dạy".
    Tôi và nhà cô ấy 2 bên sui gia biết nhau mà cô ấy làm vậy tôi thấy chán quá !!! Tình nghĩa 3 năm quen nhau , cô ấy k trân trọng muốn nói chia tay thì nói. Đã 2 tháng trôi qua mà cô ấy im bằn bặt, không lẽ chuyện như vậy tôi phải đi xin lỗi cô ấy mặc dù tôi biết tôi sai khi đã nặng lời. Các cô các bác các chú cứu tôi với!!! Cảm ơn rất nhiều các cô , các bác , các chú nha nha
  2. phoenix_px2002

    phoenix_px2002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    21
    cưới nhau hay không là do bạn.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    ca này khó. lâu không check anh vào tư vấn gấp cho chủ topic.

    gái và chú có tuổi, đi làm ra bên ngoài va đập với người khác giới là tình huống không thể tránh khỏi. có người lẳng lơ, có người nghiêm túc, khó tánh. dù gì đi nữa thì để bắt đầu tình yêu, hay thậm chí là hôn nhân thì cần phải có một niềm tin. nói chung chủ topic cũng đừng gò bó quá làm gì, sau này khong khí gia đình lại ngột ngạt, nhưng cũng đừng ngại nói thẳng với gái là em làm thì em chịu trách nhiệm, nếu em ngoại tình thì chia tay, tài sản anh gom hết. :D

    tình huống này cổ điển thôi, nhưng bác chủ lưu ý tránh 2 thái cực, 1 là điều khiển gái quá lố (thì nó khác gì con sếch-thoi cho bác chơi), 2 là đội nó lên đầu. vừa nhu vừa cương thôi bác ạ. quan trọng kỹ năng thoả thuận giữa gái với bác. không có thoả thụân và thoả hiệp, hôn nhân không thể nào thành công = ))

    thôi chúc bác chủ may mắn :D gái nó chưa phập với thằng kia thì bác không thể gọi cô ấy là ngoại tình được.
    phoenix_px2002 thích bài này.

Chia sẻ trang này