1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu em với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ponyo, 02/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ponyo

    Ponyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2017
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Năm nay em học lớp 12. Em có một cậu bạn thân. Cậu ấy đã thích em suốt 5 năm. Tính cách lì lợm. Không bao h nghe lời nó khác nói. Cậu ấy vừa mới thổ lộ cho em hôm trước tết. Vì hai đứa chơi thân nên em từ chối nhẹ nhàng và vẫn muốn làm bạn với cậu ấy. Inbox em vẫn rep bình thường như trước. E nghĩ cậu ấy đã từ bỏ nhưng mà k phải vậy. Em thì k thích cậu ấy. Và chắc chắn tương lai cũng k thể yêu cậu ấy. Vì em thích ng khác rồi. Không có cách nào nói cho cậu ấy hiểu. Nặng lời thì k nỡ. Nhẹ nhàng thì k nghe. Em từ chối k biết bao nhiêu lần nhưng cậu ấy k chịu từ bỏ. Trong suốt khoảng thời gian kể từ lúc bị từ chối cậu ấy bắt đầu trở nên bê tha. K lo học hành. Suốt ngày dao du với mấy đứa bạn xấu. Em rất buồn và thấy có lỗi. Em muốn cậu ấy như trước. Chuyên tâm lo nghĩ cho tương lai của mình. Em quyết định cho cậu ấy một cơ hội. Giờ e thấy hối hận. Đi cùng cậu ấy e thấy k thoải mái như lúc còn là bạn. Bây h người e thích cũng
    thích lại e. em nên làm thế nào đây ạ??
    phoenix_px2002 thích bài này.
  2. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    em nên cố gắng thi trượt đại học. em sẽ có cơ hội lấy chồng. và lúc đó ai cầu hôn em trước thì em nhận lời thế là xong. ok ?
  3. Ponyo

    Ponyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2017
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    dạ vâng. a nói vậy thì em cụng xin chịu
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    hehe. lại series hi sinh bản thân để giúp người khác có hạnh phúc à? nếu người ta không có trách nhiệm với cảm xúc của mình thì em cũng không có nghĩa vụ phải làm gì đấy để nâng người ta lên. tuy nhiên... nếu là người tốt thì em sẽ giúp cậu ấy, và em là một ngưòi tốt. tình cảm và học hành là 2 vấn đề riêng. anh có ý kiến thế này: bảo cậu ấy chuyên tâm thi đại học, nếu cậu ấy 1) đậu đại học và 2) X năm sau vẫn còn tình cảm thì em sẽ làm bạn gái của cậu ấy (X bao nhiêu tuỳ em chọn, có người nói 3 nhưng đôi khi lại không đợi được 1 năm :)) ). như thế vừa đỡ cho em, không phải gấp gáp, mà cũng cho cậu ấy tí "ánh sáng cuối đường hầm". nói chung tuổi teen, trẻ con bây giờ dễ sa ngã bằng mấy lí do vặt vãnh mà anh không bao giờ hiểu được =))
  5. trinhtham

    trinhtham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2017
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    trật đại học phát là biết nên làm gì liền ah
  6. pham_minh_thu

    pham_minh_thu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    2
    ui giời tương lai còn trẻ còn nhiều thay đổi lắm bạn ơi
  7. pikaz1

    pikaz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2017
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    haiz tuổi trẻ giờ đúng là không thể nói nỗi
    thùng carton
    làm hộp giấy
    thùng giấy
    thùng carton giá rẻ
    bán thùng carton
  8. life1usd

    life1usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    44
    Nói với cậu ta (nhắn tin thì tốt hơn): "Tớ biết tình cảm của cậu, nhưng giờ với tớ việc học là quan trọng hơn. Tớ luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho cậu. Trong mắt tớ cậu là một người mạnh mẽ. Giờ thấy cậu thay đổi thế tớ thực sự rất buồn".
    Hãy động viên cậu ấy. Nhưng đừng mủi lòng.
    phoenix_px2002 thích bài này.
  9. thumap

    thumap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    49
    tốt nhất nên nói thật. khỏi vòng vo
  10. longlongmeo

    longlongmeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2018
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    nên tập trung vào học trước em nhé

Chia sẻ trang này