1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là ENTRY trong Blog của mình viết cho cô ấy thôi. Xin chia xẻ cảm xúc ĐÔNG cùng các bạn.
  2. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Ui, đọc mấy dòng của luongchautam, mình "rờn rợn". Đúng nghĩa đấy! Mình thì không có khái niệm tha thứ ở đây nhưng, thực sự là như thế!
  3. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc những dòng này, tớ nhớ buổi sáng đầy gió và nắng ở Nguyễn Du của cái ngày đầu đông 1 năm trước.
    Khi nào mở 1 quán cafe ...
    Bọn mình vẫn cứ bắt đầu bằng 1 cụm từ quen thuộc ấy.
    Khi nào ..
    Cái buổi sáng ấy đi vào ký ức của bọn mình, cả ly đen đá và những câu chuyện dài, cả vạt nắng vàng vắt ngang phố Nguyễn Du, và cả những đám lá vàng xào xạc bay vỉa hè ..
  4. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay cho đến giờ phút này là dễ chịu :D.
    Gió thổi đầy đường. Mới cắt tóc ngắn chấm vai, buổi sáng đi ra đường gió thổi lung tung thấy cũng dễ chịu, lá xà cừ bay tứ tung, nhớ ai cũng thấy dễ chịu luôn. Quán xá cũng bắt đầu ổn. Mình cũng bắt đầu có cuộc sống cho mình.
    :)
  5. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật
    Vào thùng rác đi. Đọc bài của anh gio_mua_dong đi. Giật mình đi...
    Cái gì cũng thấy giống giống. Giống một tẹo... cái tên...một tẹo... cái vợ à... một tẹo... cái hư hao...giờ chỉ còn biết ngủ.
    Èo, giống, giống sao mà giống.
    Người thật đây còn chẳng giống chi mà.
    Hụ
    Đốt lên thành lửa ném lên trời...
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Sáng nay online, vào box thấy nick chị và topic cũ được kéo lên. Định vào viết, nhưng cái mạng TTVNOL củ chuối quá. Bị lỗi, không vào được.
    Chiều nay online nhận được tin nhắn của chị. Đọc sao thấy 1 niềm vui nho nhỏ lạ kì. Là PM, nhưng thôi, tự nhiên em muốn post lên.
    Quán Quen
    Nhạc Trịnh
    Mùa đông này
    Cái gì còn quen, cái gì đã trở nên lạ rồi Home nhỉ.
    Chưa đến Quen lần nào. Nhưng đã thay đổi, không đến Cuối Ngõ, không đến Vô Thường nữa, vì lòng mình và lòng người đã đổi. Nên sẽ đến Quen, để lạ lâu lâu rồi lại thành quen.
    Một vài lần đã thăm Blog của Home qua nick của Amy_blue (là Chick tồ đó), mà có lẽ Home cũng có biết nó là ai đâu. Nhỉ...
    Cũng muốn chúc Quen đông khách nhưng muốn chúc Quen trở nên quen, như vậy thật tình hơn.
    Thích cái câu "Nhưng đã thay đổi, không đến Cuối Ngõ, không đến Vô Thường nữa, vì lòng mình và lòng người đã đổi. Nên sẽ đến Quen, để lạ lâu lâu rồi lại thành quen".
    Nhớ đêm Noel, đèo 1 người bạn lòng vòng đường phố Hà Nội. Qua quán Bảo Oanh trên đường Thanh Niên, mình bảo, ngày lễ tớ hay ngồi ở đây, không phải xô bồ nơi đông người, hít bụi khói xe. Ngồi trên này nhìn xuống dưới thấy không khí Hà Nội những buổi tối ngày lễ thật nhộn nhịp, thấy vui lắm. Bạn bảo, cậu hay có những quán của riêng cậu, những cái riêng mà cậu thích. Còn tớ, tớ cảm thấy tớ chẳng có cái gì riêng mà tớ thích cả.
    [​IMG]
    Quán nhạc Tranh​
    Quán quen đầu tiên là nhạc Tranh. Lần đầu tiên gắn bó với box nhạc Trịnh cũng từ đấy. 1 quán café nhỏ nằm trong ngõ 61 Thái Thịnh. 1 quán café luôn khoác lên mình 1 vẻ cũ kĩ từ bề ngoài của quán đến những đồ trang trí bên trong quán từ những bức tranh, những cuốn sách và những giai điệu trầm buồn của âm nhạc Trịnh Công Sơn, giai điệu sâu lắng của những bản hòa tấu guitar Classic và tiếng bập bùng phát ra từ những băng nhạc cũ của The Beatles?Một ngày tháng 6 năm 2002, lần đầu tiên off box nhạc Trịnh ở đây. Những ánh nến, những gương mặt buổi đầu xa lạ, tiếng guitar gỗ bập bùng, sao cảm giác ấm cúng và gần gũi quá đỗi. Cũng ở nơi đây, quen Song, con chim nhỏ của box nhạc Trịnh. Thỉnh thoảng vẫn ghé nơi đây, khung cảnh vẫn vậy, có chăng có 2,3 bức tranh mới. Ngồi một mình và tư lự, vẫn nhớ về 1 giọng hát cũ ?oNgười phu quét lá bên đường, quét cả nắng vàng quét cả mùa thu?? của con chim nhỏ.
    [​IMG]
    Vô thường quán​
    Tháng 8/2004, triển lãm thư pháp của Trịnh Tuấn và cũng là khai trương Vô Thường Quán. Quán café vườn với không gian rộng, 1 chiếc cầu thang dốc dài, những chiếc lán nghe mưa nhỏ giọt. Ở đó có những ngày tháng quây quần sum họp với bạn bè. Cũng ở đó, gặp và quen Srilanka, Loa Kèn, Lyss, Rosered, Changfeng, Alex, Khỉ Sắt, em Cua?Bỗng có một ngày, đến đó thấy xa lạ, không 1 gương mặt thân quen, thấy mình lạc lõng. Mọi người đâu hết rồi?
    [​IMG]
    Quán Cuối Ngõ​
    Có những ngày tháng cần những phút suy tư, khoảng lặng cho riêng mình, đã tìm đến quán Café Cuối Ngõ. Buổi tối, quán lúc nào cũng vậy, leo lắt mờ mờ trong những ánh đèn đã bị che tạo cho người ta cái cảm giác thanh tĩnh. Ở đó có những men say, chếnh choáng trong những bầu rượu đắng. Ở đó có những bản nhạc nghe thật réo rắt, trầm buồn. Ở đó, cũng có những nỗi buồn và sự tiếc nối.
    ?oCuối Ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
    Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
    Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
    Nỗi thất vọng màu gì em có biết không??
    (Thụy Vũ)
    [​IMG]
    Quán Quen​
    Quán Quen, với những ô cửa sổ nhìn ra sân, những giọt nắng chiều len lỏi, những làn nhạc nhẹ như dòng suối mơ ru hồn người. Ở đó có những buổi chiều thẩn thờ, có những buổi tối rong ca cùng bạn bè, có điệu cười tủm tỉm và cái nhìn của cô chủ quán.
    Có thể, đôi khi tất cả sẽ trở nên xa lạ, bởi lòng mình và lòng người đã đổi. Nhưng dù sao, nếu có phải xa Hà Nội, tôi sẽ vẫn nhớ về những nơi này nhất.
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 27/12/2007
  7. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Haiz! Chưa thấy cà phê nghệ thuật nào của Hà Nội như ý hết! Bầy hầy lắm!
  8. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Home :).
    Ngày cuối năm, 31.12, mọi người rỗi rãi mà trời lạnh thì ghé qua Quán Quen nhé. Hôm ấy có đèn dầu ấm áp, thảm đỏ, hoa cúc trắng thơm, có thêm trà xanh và mứt dừa hương vị tết ...
    Ghé qua nhé, cuối năm, thời gian đang khe khẽ trôi qua rồi :).
    Được phudi2 sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 28/12/2007
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Uh, có lẽ sẽ đến và không phải 1 mình.
    Nhớ có món kẹo mút để tớ bỏ túi mang về mút dần.
    Nhớ bỏ nhiều nhiều dầu vào đèn chứ không dầu dạo này bọn sản xuất dầu đểu lắm, thắp 1 tí là hết dầu
    Hôm qua ghé quán Quen, gặp Hải Nghiệp đang ngồi hát. Mình cũng đá sang hát mấy lời. Hắn rủ sang uống rượu, thấy bàn kia uống kinh quá, nên cũng ngại. Hắn bảo "quán Quen mà, trước lạ sau quen, ngại gì", thế là sang làm với hắn mấy chén. Hi, quán Quen.
    "Thời gian qua kẽ tay
    làm úa những chiếc lá
    Kỉ niệm trong tôi
    Rơi như tiếng sỏi
    trong lòng giếng cạn
    Chỉ những câu thơ là vẫn còn xanh
    Chỉ những bài hát là vẫn còn xanh
    Và đôi mắt em
    ..hai giếng nước"
    (Văn Cao)
  10. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này, vẫn ko nhớ tên, dù nghe nhiều lần rồi.
    Một ngày cuối năm, đọc lại, thấy như có điều gì vừa vụt trôi qua tay.
    Thời gian trôi, khi nhanh, khi chậm, thoáng 1 cái đã đi qua 1 quãng đường dài.
    Tiếng sỏi rơi, tiếng guốc đi về giữa khuya, lạo xạo trên phố, trên đám lá khô, trên đám sỏi vỡ vụn ..

Chia sẻ trang này