1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nhân cái avatar của Home và nhân một hôm điên rồ nhất lại mua Loa kèn về cắm, hôm nay vào chào Viết cho mùa đông một dòng chia tay vì Mùa đông đã hết ngoém từ bận nào.
    Tháng Tư nào cũng về, Loa kèn cũng trắng những nèo đường em đi. Lá thư bút chì của anh than cái thời tiết ẩm ương mưa nắng, cất ở đáy phong thư bụi mờ những yêu xưa, em lại phủi phủi mà đem đọc lại.
    Tháng Tư năm ngoái, mưa to quá, lụt lội điên cuồng quá, sóng đánh vỡ tan mái nhà mình, em và Píp dạt về một nơi hoang hoải. Xa nhau anh cũng viết Hai mốt tháng Tư "Một bức tranh nguệch ngoạc, một lọ Loa Kèn cắm vội, ai đó hát Tháng Tư về, gió hát mùa hè..." - Một cái entry làm em ngập cảm xúc, nào là yêu thương, nào là ghen tuông vô cớ - ai đó hát hình như chẳng phải mình...
    Tháng Tư, ngày mưa vẫn mưa, ngày nắng vẫn nắng, mái nhà buộc vội lung lay có đủ che? Trôi dạt đã không còn đáng sợ. Chỉ sợ lòng người như con dốc mòn trơn cũ kỹ. "Em mơ... mơ về con đường nhỏ..." lỗi nhịp mà trở nên vô duyên xấu xí.
    Hình như... có điều gì đó... em và anh cứ vướng víu mãi. Sợi tầm gai xù xì đã tuột. Ô, Gió còn cần em để làm gì?
    À, em à, chị chẳng thở than vì nhu cầu được mọi người an ủi, không trách móc để mọi người hiểu lầm anh, cũng đâu muốn xầm xì để nhuốm nặng nề lên một ngày anh mệt mỏi...
    Ờ, viết chỉ vì cần phải viết.
    Nếu có thể cuốn hết ra mà cất vào một cái chậu như Cụ Dumbledore thì đã bớt đi được nhiều nếp nhăn trên mắt... Mà biết đâu chuyện Chúng mình lại êm đẹp, nhỉ em nhỉ
  2. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Một cái kết hài...
  3. phongphieu

    phongphieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    mùa đông nhớ bàn tay của người con gái lạnh cóng và bàn tay mình cũng lạnh nhưng đủ nóng để ủ ấm.và tất nhiên một nụ hôn trả công là xứng đáng.hì hì
  4. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Người ta sợ mùa đông vì ng ta sợ lạnh
    em thì khác, mùa đông - thẳm sâu trong con người và ngoài da thịt em đều lạnh! thế_ kg có mỗi bất hòa nào chính trong con ng nữa
    nhưng hạ lại khác _ em sợ nắng nóng sẽ làm chảy nước giá lạnh bên trong
    trời ạ- hạ _ bức bối quá đi mất!
  5. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    rt à, hôm nay mới vào, thấy rt viết mà nghe buồn quá ! trong topic này mình đã gặp rt, phải hok nhỉ ? ừ đúng rồi ! hì, mình đang hok tỉnh táo lắm, vừa đi uống chút rượu về, phóng bạt mạng trên đường, cứ như mình đi trong bồng bềnh 1 đám mây vậy, lâu rồi hok điên điên 1 chút, thích thật! chúc rt 1 ngày vui vẻ, nhớ bạn nhiều !
  6. TrinhLyKhanh

    TrinhLyKhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mùa đông giữa những cơn mưa mùa Hạ!
    Thèm được chui vào trong chiếc áo len to sụ, liêu xiêu trong gió mùa đông bắc...
    Một góc quán, một ly rượu đắng hay một chén trà thơm?
  7. BCTL

    BCTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hè về rồi đó Anh , nhưng trời vẫn lạnh , những buổi sáng chỉ có 4 hay 5 độ . Nhưng không lấy khăn Anh gửi sang choàng cổ được . Hì người ta nhìn cười mình chết ! Giờ này lấy khăn choàng cổ ! Con nhỏ ấy điên ! Ấy vậy mà lạnh thiệt đó ! Đông trong những tháng Hè ! Em chưa được hưởng những ngày tháng lạnh của Hà Nội . Tháng 11 về , em cảm thấy chút lạnh . Ngồi sau Anh , Anh đưa áo cho mặc , vẫn hỏi Anh : Anh lạnh không ? Không em àh ! Nhưng em vẫn choàng áo sang Anh . Anh vẫn bảo : Cái lạnh mùa Đông ở Hà Nội còn lạnh nhiều hơn bây giờ ! Em nhẹ mĩm cười , ừh mà lạnh bằng cái lạnh Đông giá bên em không nhỉ ? Chạy xe 1 hồi , dần dần em cảm thấy cái lạnh nhè nhẹ thấm vào da thịt , nhưng rất dể chịu . Chợt nhớ lời của 1 ca sỹ nào đó nói : không nói ?zCái Lạnh?o nữa mà phải gọi ?z Con Lạnh ?z. Hì nghe tức cười nhỉ ! Tiếng Việt mình hay quá . Em còn phải học nhiều và còn học nơi Anh nhiều !
    ?..nhanh quá Ông Xã nhỉ ! Thời gian đi nhanh quá !...
  8. bich_diem

    bich_diem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ơi, ta nhớ ngươi wá. Đi giữa Hà Nội vào buổi trưa hè thế này thiếu điều chảy mỡ luôn. May mà mình ko béo lắm.
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    "Trao nhau một chút thật thà,
    đã là quá đủ những xót xa"
    For you - Katie_cat !
  10. hanh11421

    hanh11421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cứ đi, đi mãi, đi mãi khi mùa đông chưa đến!
    Đi để tìm một cánh đồng tuyết rơi.
    Đi để biết trái đất này chẳng qua chỉ là một quả cầu quay tròn mà thôi!
    Đi đi và đi cùng mùa đông tuy lạnh nhưng không buốt và đau!

Chia sẻ trang này