1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Muà đông này lạnh quá. Mùa đông buồn !
  2. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đã lạ lùng mấy hôm nay.
    Gió mát
    Đã yêu anh qua biết bao mùa.
    Và vẫn yêu anh mãi.
  3. mntcmnv

    mntcmnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi không gặp anh chị, cháu ngoan không??? vẫn nhớ Thí dụ của chị hát trên 8X năm nào!
  4. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, lâu lắm rồi Mình cũng chẳng gặp Mình nữa. Cháu nhà tớ ngoan và giống bố Gió lắm.
    -------------------------------------------
    Có một vài lần đã thử hát lại Thí dụ, vào một buổi chiều hôm, khi ngồi đó và nghĩ về "cái chết sẽ chia lìa thế giới" nhưng chẳng thể còn hay như hôm nào có Anh ngồi nghe em hát... Và ban công nhà em đầy lá...
    Tháng Tư sắp qua. Loa Kèn giờ trông thương lắm, không phải cái giống Loa Kèn Tàu mập dày như bà chị 2 con lại đang mang bầu, mà là Loa Kèn ta, mỏng manh và trắng quá.
    Năm nay, Loa Kèn không đủ rộ những xe hoa trắng suốt đường suốt phố. Chỉ có một cái bình con con cắm hai ba chục cành Loa Kèn bán kèm. Mỗi nụ hoa bé như ngón tay con trẻ, quằn quằn. Em chỉ thấy thương...
  5. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh...
    Em không bao giờ thôi thương nhớ.
  6. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Anh ở xa.
    Em ngồi đọc hết 47 pages Viết cho mùa đông.
    Thì thật là nhớ anh.
    Làm gì đây cho hết đêm...
  7. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Giữa mùa hè nóng bức lại nhớ đến mùa đông lạnh giá, run rẩy trong những cơn gió choàng lên chiếc khăn mỏng trên những con phố chêh vênh của Hà Nội.
    Phố Hà Nội vẫn thế. Chỉ có người là khác xưa. Có người đến. Có người đi. Vô định.
    Hôm nay tự nhiên nhớ Em đi trong chiều mà bạn hát trong một ngày gió mùa đông bắc khi ngồi cạnh nhau trong những chiếc áo to sụ ở opera. Chẳng ấm áp đâu nhưng sinh nhật đáng nhớ lắm.
  8. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông Hà Nội và ngô nướng
    Còn j ấm hơ n
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Tối nay sinh nhật đứa bạn
    4 đứa phóng xe ra cầu Long Biên ngồi
    Hôm nay Hà Nội trở lạnh, lạnh như có gió mùa đông bắc tràn về, tưởng chút hơi lạnh của mùa đông đang tan dần vào cơ thể vậy. Một chút nồng nàn, một chút bình yên khi nhìn từ Long Biên sang cầu Chương Dương và Hà Nội.
    Hà Nội nhỏ bé, đêm Hà Nội hiền lành trong trẻo.
    Những nụ cười tan trong gió, tan trong cái lạnh giữa mùa hè vụng dại này.
    Tự nhiên muốn hét thật to.
    Bình yên đến từ trái tim...
  10. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đã qua tiết Đoan Ngọ mà mùa Đông vẫn còn ở lại muộn trên đỉnh Donner thuộc đoạn đường xuyên bang I.80 đi từ Nevada sang California. Tuyết phủ trắng dãy núi trước mặt và trời giăng mây xám trong lúc mưa đá nặng hạt vỗ vào kiếng xe nhịp buồn bã. Chạy xe một mình trên tuyến đường nhiều giờ hàng trăm dặm thấy thấm thía nỗi cô đơn quyện trong lòng . Tôi load đĩa nghe bài hát Cánh Chim Cô Đơn do Thái Hòa hát , nghe tiếng đàn guitar và đoạn huýt sáo lẫn trong tiếng gió hú bên ngoài đến nao lòng , kẻ xa xứ nghe người sống ly hương tha thiết với bài hát này đã thấy buồn dâng cay đôi mắt.
    . . . lang thang cùng với gió,
    . . . . . . . . . lạc loài nơi chốn xa.

Chia sẻ trang này