1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh và thông tin về Giáo dục Giới tính (Mục lục ở trang 1 - Updated 24-02-05) - Đã fix lại toàn

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ndungtuan, 12/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cherryblossom

    cherryblossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ ơi trong cái bảng an toàn hay không an toàn của bác đưa ra í có "bị rát khi tiếp xúc với tinh dịch". Bác sĩ nói rõ hơn về trường hợp này giúp em được không ạ? Nó đưa đến nguy cơ gì ạ, vì cứ sau lúc ông xã ra là em lại cảm thấy hơi rát phải lúc sau mới hết.
  2. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    giờ em mới biết cái chuyện sinh đẻ nó vĩ đại thế nào!Nghĩ đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng đẻ 9 người con hi sinh hết cả mà vừa kính trọng vừa xót xa
    Chuyện sinh đẻ -******** quan trọng thế mà giáo dục ở học đường quá lơ mơ.Quá bằng giết học sinh à
  3. ringopupu

    ringopupu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 1 tháng, tớ có găp 1 người đàn ông và đúng là tiếng sét ái tình đã đến với tớ. Tớ và anh ta đã make love, quá trình này diễn ra trong 2 ngày, đến ngày thứ 4 tớ và anh ta xa nhau, và tớ có cảm giác bộ phận sinh dục của mình cứ trào ra 1 dung dịch gì đó màu vàng, có mùi rất khó chịu mà từ trước đến nay chưa từng xảy ra với tớ cả. Tớ cảm thấy rất khó chịu, thắc mắc vô cùng. Vì từ trước tới nay tớ là người sạch sẽ vô cùng, chưa bao giờ phải dùng đến thuốc đặt âm hộ cả, nhưng kiến thức về GDGT cho tớ biết tớ đã mắc bệnh lây qua đường ********, và buộc phải dùng viên thuốc đặt âm hộ... Tớ cũng có ý nghi ngờ anh bạn mà tớ mấy ngày trước đã quan hệ nhưng ko rõ ràng cho lắm. Sau đó nửa tháng, tớ và anh ta lai gặp nhau, và 2 người lại tiep tục make love... Và lần này, sau khi make love xong, vì có đèn, tớ nhìn thấy trên ********* của anh ta có 1 nốt gì đó, và tớ đã hỏi anh ta đây là nốt gì, anh ta nói đó la MỤN CƠM. Lúc đó tớ cũng ko hề biết có mụn cơm trên DV là 1 căn bệnh lây lan qua đường tình ********. Sau khi đọc bài viết ở trên này, tớ mới bàng hoàng nhận ra rằng, thì ra đó chính la 1 căn benh lây lan qua đường tình duc... Lần thứ 2 này tớ cũng phải dùng viên thuốc đặt âm hộ, thật bực mình và cảm thấy sao bản thân tớ lại ngốc nghếch quá đỗi.
    Tớ nghĩ anh bạn mà tớ quan hệ cũng ko biết bản thân mình mắc bệnh. Vậy các bạn làm ơn cho tớ hỏi, giờ anh ý phải làm thế nào, dùng loại thuốc gì để chữa khỏi căn bệnh này, còn bản thân tớ, dùng viên thuốc đặt âm hộ xong và thấy ko còn mùi nữa thì có phải dùng biện pháp nào nữa ko? Cảm ơn mọi người nhiều...
  4. silly_prince

    silly_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật là đến bi giờ vẫn thấy hãi quá.
    Không nên nạo phá thai là đúng.
    Thanh niên nên quan hệ an toàn thì hơn.
    chứ như thế khác gì giết người.
    Hãi quá
  5. rexman

    rexman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Bạn gặp "tiếng sét ái tình" và đã have ***, bạn hoàn toàn chưa biết gì nhiều về partner mà lại không dùng protection, điều này chứng tỏ bạn thiếu thận trọng trong hành vi ******** - hết sức nguy hiểm cho chính bản thân bạn.
    Thứ hai:Có cảm giác bạn khá dễ dàng trong ********, tôi thấy bạn gọi anh chàng kia là "anh bạn" chứ không phải "bạn trai", nếu bạn có nhiều hơn 1 ******** thì bạn đã giúp lây lan các bệnh ******** cho người khác nữa.
    Thứ ba: Bạn còn thiếu kiến thức về giới tính và SKTD nữa. Mụn cơm trên BPSD chính là bệnh sùi mào gà, một bệnh lây qua đường ********, tuy vậy theo các triệu chứng bạn mô tả, có lẽ không phải bệnh sùi mào gà.
    Tốt nhất bạn nên đi khám bệnh và đưa cả anh bạn của bạn đi khám nữa, tự ý dùng viên đặt có lẽ sẽ không trị được tận gốc mà chỉ làm giảm triệu chứng. Nếu bạn đã bị lây nhiếm và không đi khám, bệnh chuyển sang giai đoạn ủ bệnh, không có biểu hiện khác thường gì, khi đó bạn sẽ là mầm bệnh nguy hiểm cho những người khác.
  6. amy_amy

    amy_amy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi nếu abc qua hậu môn thì có khả năng có em bé ko?
  7. baculka

    baculka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tớ hơi tò mò 1 tí - làm sao mà ..đút vô đc. nhỉ ? Ko thể hiểu nổi và ..ghê wá (so sorry cả nhà )
  8. Daiphaquanthanh

    Daiphaquanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi cho hỏi xem hình ở chỗ nào vậy?thanks
     
  9. cai_nguc

    cai_nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đoạn nhật ký này lấy từ bài của congchuacrazy.

    Nhật ký của em bé chưa chào đời​
    TTCN - Ngày 5-10 Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện. Ba mẹ chắc là chưa biết điều này đâu vì mình còn nhỏ xíu như một hạt táo mà, nhưng sự thật là mình đã có rồi. Và mình sắp là một bé gái. Mình sẽ có tóc vàng và mắt xanh. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ! Ngày 19-10 Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế. Ngày 23-10 Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi! Ngày 25-10 Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế! Ngày 2-11 Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba. Ngày 12-11 Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé! Ngày 20-11 Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ? Ngày 25-11 Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây! Ngày 10-12 Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không? Ngày 13-12 Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê! Ngày 24-12 Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ! Ngày 28-12 - Hôm nay, mẹ mình giết mình...
    ---------------------------------------------------------------------------------

    Mình có mặt từ 18 tháng 9 cơ! Cha mình là một người Hàn Quốc, mẹ là một thông dịch viên. Muốn chào đời đến thế nào thì mình vẫn phải chấp nhận một sự thật : Mẹ sẽ giết mình sau một vài ngày nữa... Phải rất khó khăn mẹ mới nói được việc mẹ có mình cho người mẹ yêu nghe! Chú ấy bảo mẹ đồng tình với cha để có mình mà chú đã không hề biết rằng mẹ đã đau đớn thế nào, mẹ đã gào tên chú ấy như thế nào khi bị cha cưỡng hiếp... Mẹ nằm một mình trong nhà nghỉ, sợ sệt, đau lòng mẹ dùng tay sờ nhẹ lên bụng, thầm thì với mình mẹ nói :"xin lỗi con''''''''... Chú chở mẹ đi tìm đao phủ, chú bảo phải tìm nơi uy tín nhưng không được để gặp người quen của bố mẹ chú, chú sợ vì bố mẹ chú đều làm ngành y. Phải chăng chú sợ bố mẹ chú sẽ ngăn cản chú cưới mẹ nếu biết mẹ như thế? Tự nhiên mình cảm thấy thương chú vô cùng, cái tình thương mà mình không hề dành cho cha.
    27/11 Người ta khám cho mẹ. Bác sĩ bảo mình rất khỏe mạnh, tim đạp khỏe. Tay mẹ bấu chặt vào thành giường bệnh viện một cách căm hận. Chú chở mẹ về, an ủi, động viên mẹ, chở mẹ đi ăn và hôn mẹ, vỗ về để mẹ yên tâm mà ngủ.
    28/11 Chú tìm được một bệnh viện tư nhân uy tín ở nơi khuất. Chú bảo em vào trước để anh ngồi chờ ở ngòai. Mẹ sợ...nhưng dường như mẹ mừng vì nghe bác sĩ nói mình mới có mặt 1 tháng nên sẽ hút. Ừ thì mẹ mừng là đúng. Hút thì sau này mẹ sẽ có cơ hội có con cao hơn mà. Bác sĩ chích thuốc giảm đau, mẹ hét lên vì đau và vì sợ. Mẹ chịu đau rất tệ thì phải! Mình buồn muốn khóc và gọi mẹ. Mình muốn nài nỉ mẹ để mình được ở cạnh mẹ nhưng mình chưa nói được vì chưa có miệng, mình cũng không khóc được vì chưa có mắt, tay mình cũng chưa bám vào mẹ được vì tay cũng chưa có.... Cái công cụ bằng inox được đưa vào nơi thiêng liêng của mẹ. Cái nơi mà mẹ đã không đủ sức chống đỡ để bảo vệ. Mẹ đau đớn quằn quại, người mẹ như bị ai chặt ra làm đôi. Mẹ không cảm nhận được sự tồn tại của phần thân dưới nữa. Cơ thể chưa hoàn chỉnh của mình bị vỡ bục ra, máu mẹ và mình hòa vào nhau, đau đớn. Chú đứng chờ ngay cửa phòng tiểu phẫu, linh hồn mình vờn quanh chú. Mình thấy chú muốn chạy vào ôm mẹ động viên nhưng bác sĩ không cho phép. Chú cắn rứt vì khi người yêu đầu tiên của chú giết con chú chú đã không dám ở cạnh.... Giờ thì chú và mẹ đã xa nhau sau bao nhiêu dằn vặt chú dành cho mẹ nhưng mình và mẹ vẫn ở cạnh nhau. Có lẽ hồn mình sẽ theo mẹ mãi để mẹ không cô đơn....
    ( thanh_thanh )
  10. 3012

    3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Sợ wá đi mất, đọc bài và xem hình post mà tớ sởn hết tóc gáy
    Ở cơ wan tớ có hai chị gần 40 tuổi mà vẫn chưa có con, đi chạy chữa khắp mọi nơi mà chưa thấy có kết quả gì. Một chị năm ngoái có bầu nhưng ko biết nên bị dính cảm cúm đành phải bỏ e bé. Chị ý đau đớn, vật vã lắm. Khổ thân chị ý
    Đúng là các bạn trẻ do thiếu hiểu biết nên đành bỏ đi em bé, có biết đâu là sau này rất có khả năng các bạn sẽ ko thể làm mẹ đc nữa......
    Cám ơn bác sĩ nhiều vì e chưa từng chừng kiến hình ảnh nào thương tâm hơn thế!Hy vọng các bạn sẽ không ai rơi vào trường hợp như vậy

Chia sẻ trang này