1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Cơm Sườn Bì Chả hả các bác? Ngon nhề... chẹp chẹp... :D
    DucLamTac thích bài này.
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    bắn chết rồi hôm sau lại được hồi sinh ấy mà, bọn báo tâm lý chiến nam korea chuyên làm trò này, vậy mà vẫn có kẻ tin được thì lạy, có vẻ đi đường không cần mũ bảo hiểm bác nhể
    DucLamTachalosun thích bài này.
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    chị tôi của Trọng Đài phổ thơ của Đoàn Thị Tảo viết về bà chị Đoàn Lê của bà ấy:
    chị Tảo nói, chị tuổi Dậu, sinh năm 1945, lại đẻ lúc nửa đêm nên phải ấp ủ nhiều thứ: “như con gà mái xòe đôi cánh và mang hết hơi ấm phủ lên ổ trứng của mình chờ bình minh”.

    Dường như, người đàn bà này sinh ra là để cưu mang người khác, là để chờ đợi, để dằn vặt, khổ đau.

    17 tuổi, chị gái Đoàn Lê rời làng quê, bỏ tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm để lên chốn thị thành phồn hoa tìm sự nghiệp. Tiễn chị ra tận đầu làng, em dắt chiếc xe đạp, giỏ treo ở ghi đông đựng đầy hoa bưởi. Đường xóc, hoa rơi lả tả, em nhặt từng bông bưởi rơi, đem về giấu vào góc buồng để nhỡ ra trên con đường đi tìm kiếm sự nghiệp đầy trắc trở và phiêu lưu ấy, chẳng may chị thất bại trở về thì có cái để hai chị em chơi với nhau.

    “Chị mải đi
    Chân theo đam mê
    Đường mù sương- xa tít
    Em về
    Nhặt bông bưởi rơi
    Cẩn thận xếp vào một góc
    Để khi buồn hai chị em cùng chơi”




    [​IMG]


    17 tuổi, chị Đoàn Lê bước vào cuộc hôn nhân thứ nhất với rất nhiều những mộng tưởng. Chị có con gái đầu lòng khi 18 tuổi khi vẫn đang học lớp Sân khấu - điện ảnh khóa đầu tiên. Cái gánh nặng này mà người phải chia sẻ không ai khác, lại chính là em gái Đoàn Thị Tảo.

    Sinh con được 15 ngày, Đoàn Lê gửi con gái cho em nuôi để đi theo đoàn làm phim. “Nuôi trẻ nhỏ mà lại là nuôi bộ thì vất vả là chuyện đương nhiên. Mà thời đó khổ lắm, thiếu thốn đủ thứ, đường cũng chẳng có chứ đừng nói sữa” - chị Tảo nhớ lại.

    Rồi thì cả hai đứa con gái chị Đoàn Lê lúc bé đều một tay chị Tảo nuôi. Cuộc hôn nhân đầu của chị Đoàn Lê tan vỡ. Chị bồng hai đứa con ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Chỗ dựa của chị cũng lại là người em gái của mình.

    Sau này, chị Lê đi bước nữa, lấy chồng cũng chẳng dư dật gì. “Tôi thường phải về nhà xin vàng của mẹ đem bán để “cứu trợ” cho chị ấy” - chị Tảo kể. Vì vậy, mới có người nói, thực ra Đoàn Thị Tảo vừa là mẹ, vừa là chị của Đoàn Lê thì đúng hơn.

    Hết chăm nuôi cháu lại đến nuôi mẹ. Năm 1982, khi đang làm ở Phòng Kỹ thuật của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng, Đoàn Thị Tảo phải xin nghỉ ở nhà chăm sóc mẹ già ốm nằm liệt giường. Chị đã mất 13 năm tuổi xuân của mình để chăm lo cho mẹ.

    Đến khi mẹ mất, chị lại sang ở với con gái Đoàn Lê 10 năm để trông nom các cháu thay chị. Chừng ấy năm, ngoảnh đi ngoảnh lại, Đoàn Thị Tảo mới giật mình nhận ra:

    “Quỹ đời tiêu gần hết
    Chút thời gian còn loay hoay tổng kết
    Thừa: Mồ hôi nước mắt
    Thiếu: Hạnh phúc nụ cười”


    Và cho đến bây giờ, em Tảo vẫn là người chăm chút mọi việc trong gia đình thay chị Lê. Bởi chị biết rằng, Đoàn Lê là người đam mê nghệ thuật nên dường như Đoàn Thị Tảo sinh ra để bù đắp những phần còn thiếu hụt và luôn là “cái bóng” của chị gái mình.

    Cái nết na, nét dịu dàng, tần tảo của chị khiến người đời ngưỡng mộ, nhưng nó cũng chính là nạn nhân của sự giả dối, toan tính của người đời.

    Hình như, trong cuộc sống của chị luôn hiển hiện sự giằng xé giữa tình duyên và nặng gánh trách nhiệm. Chính sự vương vấn, lỡ dở ấy tạo nên sự long đong, lân đận trong cuộc đời của người con gái.
    http://www.tienphong.vn/van-nghe/nha-tho-doan-thi-tao-tinh-rieng-bo-cho-160030.tpo
    Như vậy chị của ông Trọng Đài cưới 2 chồng còn co con có em gái hỗ trợ còn chị ông Tiến ế chồng thất tình lại không con chết trong sầu khổ nên chị ông Tiến bi đát hơn nhé
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Tui thích ăn Cơm Sườn Bì Chả Khăn Thơm bác ah :D
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cơm tấm Sà bì chưởng thì nhất rùi :D
    [​IMG]
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Thôi, các bác lại biến chỗ này thành voz bây giờ!
    Chú Kim thì biến thành Trời và Đất, không khéo lại mất chỗ chơi.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Hồng trượng Thiên Địa Hội
    --- Gộp bài viết: 14/03/2017, Bài cũ từ: 14/03/2017 ---
    [​IMG]

    [​IMG]

    Em ghét thằng khắm này vãi lol
    --- Gộp bài viết: 15/03/2017 ---
    Don Hồ souvernir

    [​IMG]
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    [​IMG]

    Bất chợt trong mớ hình cũ, gặp lại tấm chụp nữ ca sĩ Ngọc Lan đời thường, trong một tiệm ăn ở Warsaw, thủ đô của Ba Lan thì phải…
    Một chuyến lưu diễn ở 13 thành phố khác nhau bên Âu Châu, trong mùa cận Giáng Sinh tuyết phủ ngập thật lạnh của giữa thập niên 90.
    Khoảng thời gian này bệnh tình tương đối thuyên giảm nhiều nên Ngọc Lan có thể trở qua miền đất này theo lời khát khao mời đón của bao nhiêu người hâm mộ và dĩ nhiên chuyến đi này có cả Khoa (người chồng của cô) đi theo bên cạnh chăm sóc.
    Trai tráng như mình đi liền 13 shows mà còn ngất ngư mệt nữa chứ nói gì đến một người đang mang một căn bệnh hiểm nghèo như Ngọc Lan. Nhưng cô vẫn say sưa hát như chưa từng bao giờ được hát trên sân khấu đầy đèn màu. Có lẽ niềm đam mê đã làm cho Ngọc Lan quên bớt đi sự phiền muộn về nỗi đau trên cơ thể chăng? Và những người Việt xa xứ ở Âu Châu vẫn bị mê hoặc bởi tiếng hát “thủ thỉ” mịn như tơ trời lãng đãng, đầy quyến rũ này…
    Và đó đã lần cuối mình được đi diễn cùng show với Ngọc Lan. Và… đó cũng là lần cuối cùng giới ái mộ ở Âu Châu được lắng nghe cùng chiêm ngưỡng người nữ ca sĩ có tiếng hát cũng như nét đẹp thật mong manh này. Vì không bao lâu sau chuyến đi đó, ánh đèn sân khấu mê hoặc chỉ còn được thấy trong trí nhớ của cô - Vì phản ứng của thuốc, Ngọc Lan đã gần như vĩnh viễn mất đi thị giác của mình…

    ______________________

    Kính tặng các fan muôn năm cũ của công nương Sophia Ngọc Lan

    Hình ảnh và tài liệu lấy từ facebook của Don Hồ - Xa Em Kỷ Niệm...
    --- Gộp bài viết: 15/03/2017, Bài cũ từ: 15/03/2017 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 15/03/2017 ---
    Quả đầu và hàm ria này gợi nhớ nhiều điều...

    Nhưng là trong hình ảnh mũ cối, kính America hoặc bộ nâu sòng dán hai miếng cao ở thái dương...
    --- Gộp bài viết: 15/03/2017 ---
    [​IMG]

    STYLE này là hệ lol gì đây ? Áo sơ mi hồng. Quần vải kiểu ông già. Tóc kiểu lol gì nhỉ @@

    Lãng tử hơn của Piếc Lô
    --- Gộp bài viết: 15/03/2017 ---
    [​IMG]
  9. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    "Bỏ quên đôi cánh trên trời
    Em về mặt đất làm loài phù du
    Tưởng cho ta cả bến mơ
    Hóa ra một chút sương mờ trên tay..."
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Thơ gì như thể thơ say - Của ông Bùi Giáng thường hay thích làm

Chia sẻ trang này