1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm tựa trong đời.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cobeSJC, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hèm, điểm tựa là thế nào nhỉ
    Có những chuyện mình sẽ nghĩ đến bố mẹ , tìm về mái ấm của mình để được che chở
    Có những việc chỉ cần gặp người ấy , nhìn mặt người ấy,nghĩ đến người ấy để có một cảm giác bình yên là thấy thanh thản rồi
    Theo tôi điểm tựa là thế
  2. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có điểm tựa nào, mà cũng đừng hy vọng tìm thấy điểm tựa. Tự thân vận động đi thôi
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đứng dựa vào cái đinh rách béng mất cái áo, hic, điểm với chẳng tựa
  4. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể dựa vào chính mình. Phải mạnh mẽ hơn.
    Everyone was born to try!!!
  5. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    :))
    thế mới biết dựa cufng pha?i đê? ý ,
    Dựa nhiê?u cufng thấy mệt đấy chứ.
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... chết chết... cuộc sống là phải biết hy vọng chứ....phải hy vọng vì hy vọng không có nghĩa là trông chờ..... cứ tự thân vận động đi xem cuộc đời này sẽ đưa đẩy đến đâu.
    .... ta mong .... mong một ngày mai tươi sáng ===> ta vẫn phải tự vận động thôi
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì sẵn sàng giơ đôi vai gầy cho mấy pé box mình dựa thử fát xem cảm giác ra sao nào .
    Nhớn và xa hơn chút chút thì hi vọng là cái cột của gia đình nhỏ , của bố mẹ .
    Hết thời gian mình tựa vào người khác rồi . Đã đến lúc đứng dậy vươn vai để làm chỗ tựa nhỏ cho người khác chứ phải không?
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    <====Cho thuê tay vịn.
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Điểm tựa à ?
    tôi thích dựa vào chính mình thôi, dựa vào người khác dễ ngã lắm.
    Đôi khi cũng thấy mình yếu đuối nhưng dựa vào người khác còn yếu đuối hơn !
  10. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tựa thì được , nhưng điểm tựa đừng êm ái quá mà ngủ quên mất ......ai chẳng cần điểm tựa.

Chia sẻ trang này