1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về việc quan trọng: Có nên lấy chồng là dân Hàng Hải?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi cun_con_yeu_dau, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danhda_quaidi

    danhda_quaidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Oài,iem đồng ý với bác HTN,cứ thằng nào iu mình,mình iu nó,có trách nhiệm thì túm cổ về làm chồng.Câu nệ làm giè với chuyện học trường nào,làm nghề gì.
  2. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói dân Hàng Hải ( tức dân đi biển ) là: Sống bặt tăm chết mất xác ! NHƯng nhìn lại mà xem, có mấy người đi biển sống... ẩn dật 1 mình đâu! Vẫn có vợ có con như mọi nguời đó chứ! Như vậy là mọi nguời vẫn chấp nhận điều đó 1 cách hoàn toàn bình thuờng!
    Như ai đã nói, với dân đi biển chúngta, đúng là khi học đh ko kiếm đcbạn gái thì ..thật là buồn! VÌ khi ra truờng đi làm rồi, còn đâu thời gian để mà cưa cẩm , gặp gỡ nữa!
    Rồi fần lớn dân đi biển đi vài năm về, thì đã...có tuổi rồi,..cũng chẳng còn... sung sức để mà... đi tán, để mà trẻ lại như hồi 20 nữa! NÊn thứ nhất khuyên anh em cùng cảnh ngộ:" Cố gắng tìm đi là vừa"
    Thứ 2, còn về wan niệm của chị em về..dân HH, đi lâu ko wản lí đc, thì tớ có ý thế này: Hiện nay vấn đề ******** cũng đã đc đưa ra nói 1 cách công khai, đó cũng chỉ như 1 nhu cầu của con người! Nguời ta nói duới có thông thì trên mới thông ! Nếu tôi nói tôi so sánh nó như 1nhu cầu bình thuờng của mọi sinh vật thì sẽ có nhiều nguời fản đối, vì ko thể so sánh con nguời với bất cứ sinh vât nào cả! Thế nhưng, cứ nghĩ mà xem, cái gì nó là tự nhiên thì cứ để nó tự nhiên! Các chị em fụ nữ cũng nên nghĩ việc đó là..bình thuờng đi! SInh lí ko thuộc về đạo đức TÔI ủng hộ câu nói đó 1000 %luôn! Chủ yếu là chúng ta dành cái tình cảm của mình cho nguời mình yêu , đó mới là vấn đề ! KHi về với vợ với con thì sống cho tốt, tớ là con trai, nhưng cũng vô cùng ghét những ông nào mà vũ fu với vợ với con!
    Chẳng vậy mà nguời ta có hàng... nhiều công ty chuyên sản xuất....:" *******" cho mọi nguời đó thôi! Chẳng wa chúng ta chưa dám nhìn nhân vào thực tế, xã hội này cần sự khác biệt trong suy nghĩ, nhưng 1 cách hoàn toàn lành mạnh!
    Vâng ý kiến của 1 thằng dân cũng đi biển trong tuơng lai của em là thế đấy ạ!
  3. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hí hí mình sợ cái bạn này nói quá cơ. Nếu mà cứ như bạn thì con người chả khác gì con vật cả, nhỉ? Khi nào thèm khát thì đi tìm nơi để giải quyết, hehe quen mui rùi thì đến lúc về thấy vợ chả hot bằng mấy em ngoài đường lúc đấy còn ngọt ngào với nhau đc ko? Đấy là nói theo chiều hướng tiêu cực thế
    Túm lại là thế này, đã yêu thì phải suy nghĩ kĩ vào, chọn lựa cẩn thận, lấy anh chồng đi biển cũng được, lấy anh ở trên bờ cũng không sao. Cái quan trọng là đạo đức nhà anh í có chiến thắng đc sinh lí anh í không, he he. Điều này thì chả ai có thể nói trước đc
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá đi mát thôi, một cái đề tài cũ rích như thế này mà không ngờ tòi thêm một cơ số vấn đề mới dế sờ chứ...
    To Kizz_phờ rom ờ dâu : hình như hơi bị kinh nghiệm về chuyện đàn ông thì phải, hay là cô nè cảm thấy mình không "hot" bằng bọn ở ngoài đường, hay lại vì "thấy chúng nó nói thế thì biết thế", cha chả,khiếp vật ạh, trẻ ranh bi trừ kinh khủng quá ta, bằng năm bằng mười các anh các chú rồi đấy............. khá khá
    À quên, nhắn cho Dangphuongthuy cái đã chớ: em ơi, ngày xưa là một bộ đội_giáo viên, còn bây giờ là HH_GV là dễ hiểu thôi, ngày xưa bộ đội nó "khoẻ" nhưng giờ dân HH nó còn "khoẻ" hơn nhiều haha, mình cũng siêu phết.... chậc chậc
  5. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Ở đây thấy ông anh tình biển hình như cũng khoa lái viết bài đọc thấy sướng bởi vì hợp phết .
    đi biển về là may rồi , còn đòi này đòi nọ ,đòi nguyên đai nguyên kiện mệt cả người . mãi cái vấn đề ấy .
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Đã đọc rồi thì phải trả lời thôi.
    Anh đây từng là dân đi biển, dĩ nhiên anh cũng đã có một gia đình. Ngày xưa các cô gái (sư phạm) không đặt vấn đề này ra đâu. Tuy nhiên có nhiều điều để nói. Các cô gái ấy, ai đã là vợ của dân thuỷ thủ thì có thể kết luận rằng họ khá dũng cảm.
    Về vấn đề này anh có đủ hiểu biết để bàn ra tán vào. Nói chung, nghề đi biển là một nghề rất rủi ro cả về tính mạng lẫn tinh thần.
    Rủi ro về tính mạng như thế nào thì mọi người cũng đã biết. Cuộc sống trên những con tàu không phải dành cho kẻ yếu tim. Những trận bão biển luôn là hiểm hoạ đe doạ sinh mạng thuỷ thủ. Sự yếu kém về nghề nghiệp, sự cẩu thả trong công việc đối với những người làm ở trên bờ có thể chi gây ra các tai hại không liên quan tới sự sống nhưng những điều ấy lại rất nguy hiểm cho người thuỷ thủ và đồng nghiệp của anh ta. Ví dụ, Việc quan sát cảnh giới không tốt có thể gây ra đâm va trên biển hoặc chà lên đá ngầm. Thao tác van ống không chính xác có thể gây chết máy, đổ vỡ, hoả hoạn...Máy móc chết, tàu phải thả trôi trong khi thời tiết cực xấu, sóng cực to, gió cực lớn là một đại hoạ...
    Dân đi biển thường đi xa nhà, sống nhiều tháng trong một môi trường không bình thường có thể phải chịu những sang chấn tâm sinh lý. Họ thiếu thốn tình cảm. Đời sống tâm sinh lý của họ mất sự cân bằng. Do vậy, Họ thường lông bông và nhẹ dạ với chính mình. Mỗi cảng một bà vợ là chuyện thường thấy xưa nay.
    Ngoài ra, như là một ảnh hưởng, vợ con của họ cũng phải chịu nhiều thiệt thòi về tình cảm. Con thiếu sự quan tâm trực tiếp của người bố. Đôi khi đứa con đi học nhìn cái cảnh chúng bạn trong lớp thường được bố họ đưa đón thì không tránh khỏi những phút chạnh lòng. Các bà vợ nhớ chồng thao thức hàng đêm, khó tránh khỏi cái thở dài dài thườn thượt và những giọt nước mắt lăn dài trên má...Ngoại tình xảy ra với các cô không phải là chuyện hiếm.
    Đó là những chịu đựng, những hy sinh khá lớn mà người thuỷ thủ và vợ con anh ta được hưởng. Theo thống kê, có tới 30% không chịu nổi những chịu đựng ấy và không điều này thì cũng tiếng nọ. Đây là một tỷ lệ khá lớn so với các ngành nghề khác. Nhưng có một thực tế là tỷ lệ ly dị của các đôi vợ chồng này lại không lớn. Điều này có thể giải thích rằng tính vị tha trong họ cao vì họ thương nhau nhiều hơn do họ hiểu được chồng mình khổ là vì mình, vợ mình héo hắt là cũng vì mình. Do vậy một bên thường tha thứ và thông cảm cho bên kia khi bên kia mắc phải sai lầm.
    Các gã thuỷ thuỷ, do thường xuyên sống trong môi trường khắc nghiệt nên họ như được tôi rèn và cái họ được, theo anh, trong thời gian đi biển là sự mạnh mẽ.
    Về bản thân anh, bi giờ anh không còn đi biển nữa nhưng anh vẫn yêu biển vô cùng. Cô gái nào yêu biển thì anh cũng yêu cô ấy luôn (Chết, bệnh nghề nghiệp!!!). Trong thời gian đi biển, ngoài chuyện tiền bạc, anh vẫn mang sách vở theo người, tới mỗi một cảng, nơi trước tiên anh tìm đến là các quán sách...anh đã có ý định chuẩn bị kiến thức cho mình bằng cách tự học từ trước để một ngày nào đó lên bờ ta không bị tụt hậu. Và bi giờ anh đã lên bờ làm một công việc mà nếu như trước đây anh không tự học dưới các cơn nhồi dữ dội của sóng biển khi xưa thì anh không thể có công việc này ngày nay...
    Anh cảm ơn vợ anh đã dũng cảm yêu anh và đã chia sẻ cùng anh vượt qua những thời kỳ khủng khoảng do anh gây ra. (Không biết bi giờ mình còn gây ra cái gì nữa hay không?)
    Các em gái, theo ý kiến của anh, không nên quá cân nhắc nhiều về chuyện yêu hay không yêu một cậu hàng hải. Nếu yêu rồi thì cứ yêu đi, nếu chưa yêu ai, có cậu HH nào tán tỉnh mình thì cũng không nên nghĩ về những bất lợi của nghề nghiệp của người ta mà lấy đó làm điều.
    Ai cần chia sẽ hãy PM cho anh hay meo qua levant57@yahoo.com
    Chúc các em yêu mãnh liệt vào.
  7. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, đây là điều em muốn nói mà đúng bậu hậu sinh như em thì văn dốt, chữ kém ko thể hiện đc ! Em đọc bài của Kiss from a rose trả lời mà ko biết nói thế nào, vì...khó diễn đạt wá! Đọc bài của bác em khoái wá ! Các bạn khác cứ nói..là về cái ..đạo đức nó có thắng đc cái cám dỗ, cái sinh lí hay ko., thật ra tôi cũng chẳng trả lời đc, nhưng hãy ở trong hoàn cảnh những nguời như thế! Vậy sẽ chẳng còn ngồi 1 chỗ mà bàn về cái tốt đâu! NGồi 1 chỗ bàn về việc, cái gì tốt cái gì ko tốt, cái ko nên cái gì ko nên, cái thì đúng cái gì ko đúng thì... chẳng giải wuyết đc cái gì, nói cho suớng miệng thôi! Chỉ khi nào thực tế là nguời trong cuộc, mới biết tốt nhưng,(...).., đúng nhưng....(...), ko nên nhưng....(..) mà thôi.Em hổng thấy ý kiến nào ... em thích như ý kiến của bác! Vote cho bác 5*
  8. phong_van_vo_tinh

    phong_van_vo_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    128
    wa,phục bác levant57 thiệt!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Life is so dangerous,so to live is to fight!!!!!!!!!!!!!!!
  9. abusayyaf_hp

    abusayyaf_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em K_F_A_R ơi, kinh nghiệm quá cơ, kể ra thì cũng đúng, các em ở ngoài bao giờ chả hot đi đâu, chứ mà cứ về nhà nhìn thâý vợ là nản ... xông pha thế nào được như ở ngoài
  10. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ thế túm lại là cái chuyện anh đi biển rùi anh đi khắp nơi, làm gì là ko quan trọng fải ko, là fải thông cảm đúng ko, rùi sau đấy anh về chẳng may có hậu quả gì thì cũng thông cảm nhỉ? Ừ phụ nữ VN thì đc cái là nhân hậu nhẫn nại dịu dàng chịu đựng lắm cơ.
    Em thì em ko chấp nhận đc chuyện đó. Thông cảm thì cũng có thể nhưng nếu đồng ý-thoả hiệp cái chuyện anh đi đâu làm gì cũng đc miễn là anh về nhà với vợ thì chăc là càng ko thể rùi. Cho nên em ko yêu anh đi biển đc ạ.
    Quên mất mọi người gọi mình là Kizz đi chứ K_F_R_A thấy... lạ lạ thế nào í (quen đc call là Kiss rùi mờ)
    Được Kizz_From_A_Rose sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 21/02/2005

Chia sẻ trang này