1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện dọc đường ....

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi boxwehn, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitinh

    moitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Box này lại thêm một liệt nữ xuất hiện rồi, bé Pipy đáo để mà đáng thương quá. Nghe xong chuyện của bé mà lòng thương cảm vô cùng, vote cho bé 1 sao và chờ tiếp chuyện của bé nhé !
  2. kawaiilys

    kawaiilys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    khổ thân chị , bọn police kiểu gì thế nhỉ , thế mất bao nhiêu tất cả ? Mà 2 chị đi theo tour hay tự mình thiết kế và tự đi ?
  3. pipy0

    pipy0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Các bác có thích xem phim không? Em thích cực luôn. Ngày xưa á, cứ phim bắn nhau là em khoái lắm, mà chả cần hiểu tại sao cứ phải bắn nhiều thế. Sau này nhớn hơn phải chuyển sang thích phim tình cảm lãng mãn. Tại mấy đứa bạn gái em suốt ngày khuyên nhủ em phải xem để sau này có anh nào hỏi thì còn bẽn lẽn trả thích các phim tình yêu lãng mạn chứ . Hì hì, chiêu này ghi điểm phải biết. Bài đấy nghe qua là em thuộc lòng liền . Hay mờ. Thi thoảng tranh thủ đem dùng một phát .
    Thế nên lúc ở HN, em có chót dại vài lần đi xem phim Love in the Afternoon, cái phim có Audrey Hepburn xinh ơi là xinh đóng ý. Dại ơi là dại. Có biết gì đâu mà cứ thích đi xem thể loại ấy cơ. Xem rồi cứ bị ám ảnh Paris là thành phố của tình yêu. Cứ thế là nhớ cái cảnh đầu tiên của phim ấy, người ta yêu nhau ở bờ trái, người ta yêu nhau ở bờ phải, yêu nhau ở chính giữa sông Seine. Hì hì, hội Pháp này lãng mạn thật, chỗ nào mà chả yêu được . Mà đã yêu rồi còn nhớ rì nữa. À, nhưng em thấy đường Thanh niên nhà mình cũng đâu kém rì các bác nhờ. Bên này hồ Tây, bên kia hồ Trúc Bạch, đông thật là đông . Mỗi tội ở chính giữa thì em chưa gặp. Lúc nào về phải lượn một quả, biết đâu .
    Em hơi bị giỏi chọn ngày đi nhá. Book vé trước cả tháng thế mà trúng luôn cả Music Festival ở Paris - một năm có một lần thôi (tiếng Pháp viết thế nào ấy, em chả dám viết lại đâu. Cơ sự là hôm trước có bạn hỏi em đi được những đâu ở Pháp em chả biết viết thế nào, cứ thật thà phiên âm lại tiếng Việt. Bạn ý cứ cười em mãi. Có phải ai cũng như bạn ý đâu, biết tiếng Pháp. Hu hu, em là em cứ tủi thân mãi đấy).
    Ngày đầu tiên đến Paris là buổi tối của festival. Chu cha, cơ man nào là người. Bên trái có người, bên phải có người, xung quanh em toàn người là người. Em chóng cả mặt. Mà mặt ai cũng tươi hơn hớn ấy, tay ai cũng cầm chai rượu. Nhiều thế em sợ lắm. Mặt tái, tay nắm chặt vali, em đi dọc sông Seine. Vừa đi em vừa căng mắt tìm kiếm cái giây phút lãng mạn trên phim ấy. Híc, thế mà chả thấy cái cảnh lãng mạn nào cả. Nam thanh niên, nữ thanh niên, nhiều thanh niên lắm cơ, vừa đi vừa hò hét, hôligân lắm. Em sợ.
    Làm gì có đâu mà em cứ hay tưởng tượng thế nhỉ. Em biết em dại rồi. Vali thì nặng trĩu cả tay, đào đâu ra tình yêu nào đỡ hộ em. Âm nhạc thì trốn ở góc nào ấy, tìm mãi chả ra. Ngây thơ lắm, thiếu kinh nghiệm lắm, cứ thích xem phim Mỹ lắm vào. Quả này về em chừa, em không xem nữa, em không muốn làm nạn nhân của đế quốc nữa. Mà các bác có công nhận bọn Mỹ gian ác không?
    Sao Paris rộng thế nhỉ? Em cuốc bộ đến sáng mà vẫn chẳng tìm thấy nhà bạn em. Mệt quá. Đi dọc đường mà toàn gặp các toán đen và rệp, em sợ quá cơ. Paris giờ là thành phố của dân nhập cư rồi.
    Em phải đến tháp Eiffel các bác ạ. Biểu tượng của Paris. Lò mò mãi cũng đến được. Chưa kịp cười là em nhận ra đang có rât nhiều "long queu". Chả khác gì mọi người nhà mình xếp hàng vào lăng viếng Bác ngày 2/9. Hồi xưa em cũng hoành tráng lắm, cũng muốn bày tỏ lòng thành kính với Bác, xếp hàng 1 lần, chen lấn đến cửa Lăng rồi đầu hàng đấy. Nghĩ lại đến giờ vẫn thấy nể mình quá. Nhưng bọn Tây này làm sao so được với nhà mình, thế nên em cũng chấp chúng nó, vênh mặt xếp vào hàng. Xa xa có cái bảng thông báo là thời gian đợi để lên được tháp là 30 phút. Xá gì các bác nhỉ. Đợi có từng ấy mà lên được trên ấy nhìn cả thành phố thì em chấp. Thế mà khoảng sau 1 h chờ đợi em mới đến được chỗ cái bảng thông báo. Sao lâu thế nhỉ???? Tại đây em mới phát hiện ra là nó còn một dòng nhỏ báo là thời gian chờ đợi từ điểm này đến lúc đến chân tháp là 30 phút. Cuộc sống đôi khi khó khăn hơn ta tưởng .
    Thế rồi giây phút mong đợi cũng đến, thang máy đưa em lên trên tháp. Quả là bõ công chờ đợi. Paris từ trên cao xuống quả là tuyệt vời. Em phải chụp ảnh ngay, còn đem về khoe với bạn bè chứ. Kiểu này hội ở nhà ghen tỵ lắm
    Hôm sau em phải đi Louvre, thăm nàng Mona Lisa xinh đẹp. Chả hiểu nàng ý cười kiểu gì để em còn bắt chước. Trước khi đi, em lên web tìm ảnh nàng, bắt chước cười theo đấy. Tự hứa là cố chụp một cái ảnh cười cùng nàng. Nhưng đúng là không phải ai cười cũng giống Tây Thi cả. Cái ảnh em chụp với nàng em giấu biệt, em không cho lên album của em đâu. Các bạn em mà nhìn thấy thì chết em . Cơ mà em còn có ảnh chụp với Venus cơ. Kinh không?
    À mà lạ lắm cơ, em đi bộ trên Champs Elysées, cứ đi một đoạn lại có một đứa Tàu chạy đến hỏi em giúp chúng nó mua túi của Louis Vuiton. Bọn này nói tiếng Anh giọng Pháp mà cứ giả vờ là tao mới đến đây, mua hàng không được, nhờ mày giúp. Mấy cái chiêu này các bác VN nhà mình dùng rồi thì phải. Ngày xưa, bố em mua đầy đủ Công an nhân dân, An ninh thủ đô, An ninh thế giới để em đọc nâng cao tính cảnh giác. Nghe là em biết liền . Em bảo tao là VN thế là chúng nó lượn luôn, chả hỏi gì nữa. Một đi không trở lại.
    Đến Paris mà không đến Arc de Triomphe thì thật phí hoài. Tính em đi đâu cũng thích chụp ảnh để lưu lại làm kỉ niệm. Nhưng đứng ở vỉa hè chụp thì ảnh cứ bị lệch. Thế này là em phải hy sinh vì nghệ thuật các bác ạ. Em chạy ra giữa đại lộ Champs Elysées đấy. Ô tô cứ lao vù vù. Mà chả có xe nào nhường em đi qua đường cả. Cũng biết em qua đường chỗ này là sai, nhưng dân TĐ tốt ghê, lúc nào cũng để em đi sai mà chả nói gì . Còn ở đây thì.... Đứng ở đấy vừa run em vừa chụp ảnh. Bộ sưu tập của em thế cũng tàm tạm rồi.
  4. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Delf
    Delf nhìn từ trên cao
    .
    Nhà cổ xây dựng năm 1548
    .
    Quảng trường trung tâm
    .
    Xích lô ở Delf
    .
    Một thành phố yên tĩnh, thanh bình với những dòng kênh nhỏ
    .
    .
    Tiếng chuông nhà thờ là âm thanh duy nhất xao động trưa hè
    .
  5. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Kinderjiig - Cánh đồng cối xay gió
    .
    .
    .
    .
    Ý nghĩa các vị trí cánh quạt
    .
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 05:40 ngày 01/08/2005
  6. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Ops ... spam rồi !
    Được Sapa_2k sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 01/08/2005
  7. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Ơ ... đọc vui phết nhỉ ? Ối đau cái tay quá cơ ( té ghế hì hì hì :-))Thế mà Pipi0 và Rosynight chả đăng lên mục tìm ngươì khuân vác và giữ hành lý giùm ... Tiếc quá cơ :(((
    Sao chả pốt ảnh lên cho nghía tí nhở ?
    Sapa
    ...
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 04:41 ngày 08/09/2005
  8. pipy0

    pipy0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Rome, an tuong kho phai.... (cha hieu sao em chang danh duoc tieng viet, mong cac bac thong cam)
    Hinh nhu o Rome con co ca hiep hoi an xin nua co day. Trong chuyen nghiep hon nha minh nhi?
    Ten ke cap thanh Rome day - chinh no day cac bac ah. Sau nay bac nao di nho can than nhe!!!!
    Được pipy0 sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 04/08/2005
  9. roiviec_123

    roiviec_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Pipi không post những cái hay cái đẹp của Rome mà cứ đưa cái xấu ra thế này thì bố ai dám đi tham quan Rome nữa.
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 04:42 ngày 08/09/2005
  10. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Ảnh to quá! @Pipy0 resize nhỏ nữa rồi upload lại cho khỏi lệch màn hình. Chia sẻ thêm 1 ít kinh nghiệm đi lại bằng các phương tiện giao thông sao cho rẻ và ăn ở bên đó nữa nhé.
    Cheers!

Chia sẻ trang này