1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy, vội vội vàng vàng, phóng xe như điên trrên đoạn đường dài để cho kịp giờ. Mong chậm rãi cũng không được! Muốn làm việc cho nhanh 1 chút mà cái PC cứ cà rịch cà tang chạy theo gót con rùa. Mong nhanh chóng cũng chả xong!
    Cái ngày ấy thật vui vẻ, hạnh phúc, nhưng mặt trời vừa mọc đã vội lặn, thời gian lao đi vùn vụt. Cái thời bây giờ buồn tẻ như cái monitor chưa nối cáp nguồn, vậy mà thời gian cứ ì ạch mãi chẳng chịu trôi.
    Thời gian, The Time, cái tên quán cafe của cu Teen thật là đáng giận!
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy, vội vội vàng vàng, phóng xe như điên trrên đoạn đường dài để cho kịp giờ. Mong chậm rãi cũng không được! Muốn làm việc cho nhanh 1 chút mà cái PC cứ cà rịch cà tang chạy theo gót con rùa. Mong nhanh chóng cũng chả xong!
    Cái ngày ấy thật vui vẻ, hạnh phúc, nhưng mặt trời vừa mọc đã vội lặn, thời gian lao đi vùn vụt. Cái thời bây giờ buồn tẻ như cái monitor chưa nối cáp nguồn, vậy mà thời gian cứ ì ạch mãi chẳng chịu trôi.
    Thời gian, The Time, cái tên quán cafe của cu Teen thật là đáng giận!
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay chiến tranh ác liệt, mong mọi chuyện sẽ qua nhanh và không phải nói lời chia tay với ai.
    Cứ vài hôm lại kết nạp một chú rể Dalat, nhậu thì có nhậu nhưng say vẫn nhớ đường về.
    Em thông xanh chơi xấu, cứ nhè chửi anh của nó sau lưng, anh của nó mà ế vợ thì em thông xanh phải chịu trách nhiệm. Lần sau đi ăn ốc mà chỉ đường tùm lum là ứ đi nữa.
    Những gì đã qua thì hãy để nó nằm yên trong lòng, đừng gợi lại làm gì. Những ngày tháng đẹp giờ chỉ là kỹ niệm.
    Chiều nay lại có mưa, chắc lại về nhà muộn, rồi lăn ra ngủ, sáng mai lại thức dậy.
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay chiến tranh ác liệt, mong mọi chuyện sẽ qua nhanh và không phải nói lời chia tay với ai.
    Cứ vài hôm lại kết nạp một chú rể Dalat, nhậu thì có nhậu nhưng say vẫn nhớ đường về.
    Em thông xanh chơi xấu, cứ nhè chửi anh của nó sau lưng, anh của nó mà ế vợ thì em thông xanh phải chịu trách nhiệm. Lần sau đi ăn ốc mà chỉ đường tùm lum là ứ đi nữa.
    Những gì đã qua thì hãy để nó nằm yên trong lòng, đừng gợi lại làm gì. Những ngày tháng đẹp giờ chỉ là kỹ niệm.
    Chiều nay lại có mưa, chắc lại về nhà muộn, rồi lăn ra ngủ, sáng mai lại thức dậy.
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bạn già ơi, làm sao thì làm chứ bọn này vẫn thích cái băng sau, không phải để chọc ghẹo bạn già đâu ... kinh nghiệm nè: đưa mọi sự tới tận cùng đi ... "Cùng tắc biến, biến tắc thông ..." mà...
    [​IMG]
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bạn già ơi, làm sao thì làm chứ bọn này vẫn thích cái băng sau, không phải để chọc ghẹo bạn già đâu ... kinh nghiệm nè: đưa mọi sự tới tận cùng đi ... "Cùng tắc biến, biến tắc thông ..." mà...
    [​IMG]
  7. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc không phải tránh là được , thuốc đắng giã tật , sự thật mất lòng . Im lặng là sự nhẫn nhịn chứ không phải tha thứ . Liệu điều đó có ích gì ?
    Trong cuộc chiến, đừng nói đến sự nhân nhượng, bởi nhân đạo với kẻ thù là độc ác với chính mình.
  8. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc không phải tránh là được , thuốc đắng giã tật , sự thật mất lòng . Im lặng là sự nhẫn nhịn chứ không phải tha thứ . Liệu điều đó có ích gì ?
    Trong cuộc chiến, đừng nói đến sự nhân nhượng, bởi nhân đạo với kẻ thù là độc ác với chính mình.
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý thôi, tuy nhiên có những lúc chẳng cần quan tâm đến cái sự nhân đạo hay nhân nhượng gì gì đấy! Việc thiên hạ để họ tự lo không cần chú ý, việc mình mình lo để khỏi mang tiếng là "đi bên lề cuộc sống của chính mình". Hờ, im lặng à? Mình vẫn thường như thế, chả biết có nhịn mãi được hay không, sức người cũng có hạn thôi!
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý thôi, tuy nhiên có những lúc chẳng cần quan tâm đến cái sự nhân đạo hay nhân nhượng gì gì đấy! Việc thiên hạ để họ tự lo không cần chú ý, việc mình mình lo để khỏi mang tiếng là "đi bên lề cuộc sống của chính mình". Hờ, im lặng à? Mình vẫn thường như thế, chả biết có nhịn mãi được hay không, sức người cũng có hạn thôi!

Chia sẻ trang này