Cảm ơn các bạn. Chỉ một, hai ngày nữa tôi sẽ rời Đà Nẵng, quay lại Hà Nội. Trong 3 tháng làm việc ở Đà Nẵng, tôi đã nhận được sự chào đón nồng hậu và giúp đỡ nhiệt tình của rất nhiều người: Anh Thanh, anh Luận, Minh, Vũ, Hưng, Trinh, Việt Anh (bồ của Trinh )...và một số người tôi đã gặp mà chưa kịp nhớ tên. Tôi sẽ còn nhiều dịp quay trở lại Đà Nẵng, và những lần sau đó chắc chắn sẽ không còn bỡ ngỡ và cảm thấy xa lạ như lần này. Bởi vì, ở đây tôi đã có những người bạn. Điều duy nhất khiến tôi tiếc là trong cả 3 tháng ở đây, mới chỉ biết được một cô gái trong box Đà Nẵng - bé Trinh - là một cô bé dễ thương và thông minh. Điều tiếc thứ hai là bé Trinh đã có bồ. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại Đà Nẵng!
Gì vậy nè? Anh Hưng còn ở ĐN ko thế? Bé Tờ-rinh còn nợ anh Hưng 1 chầu caffe cà pháo mà? Thế này để càng lâu thì số lãi càfe càng nhiều! Phải lo trả nợ thôi!!!!!!! Tiếc anh Hưng nhỉ, lặn lội thân cò từ miền bắc xa xôi vào đây mà chẳng "cơm cháo" được gì sất! Cả nhà ơi, tụ tập chia tay anh Hưng nhaaaaaaaaa Vậy thì buổi trả nợ của Ớt cũng là buổi tiễn đưa anh Hưng về quê nhà! (Ớt sẽ liên lạc lại anh Hưng sau!) Bé Trinh cám ơn anh Hưng về lời khen! Được otdo sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 17/01/2005
Nín ngay ko thì bảo,khóc lóc j mà khóc lóc,để nước mắt khi nào ba mẹ lên đường mà khóc.Giò này bà với tay Hưng còn khò khò với con bò mộng trên giường mà còn nói gì nữa.Thiệt tui cũng pó tay với 2 người luôn
Bây giờ là 13h10 chắc ông anh đang trên Ga . Nếu đoán không nhầm thì ông anh đi tàu E2 . Thế thì 14h20 tàu mới chạy . Hy vọng kịp chạy đến bắt cái tay tạm biệt .