1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Deksdpem. Gabplg, kemkcbnghjtikmt!
    Edmnchg
    Asnudbl
    Cvbnmok
    vn!
    Tkidnmg
    Hsc "smd
    Ernmvko"
    Lc!

    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 18/08/2006
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Chài ! dzụ tôi vô đọc cái nì huh? Đúng là tám ko sợ thiên hạ bàn
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 18/08/2006
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà quá, mà chẳng biết làm sao...! Cứ nghĩ đến con đường fía trước, có thêm can đảm buớc đi, dù vẫn ko thích cô độc. Nhớ lại những gì đằng sau, tiếp thêm sức mạnh trụ lại, dù thích trở về. Bình thường thì ko sao, đến đêm lại buồn vui quá rõ. Những mất mát, sai lầm, đau đớn, trống vắng... ko né được. Mà có mỗi một mình, ai thấy mà fải giấu, fải đè nén? Cứ để vậy, xả hết, vào một nơi nào đó. Lại trở về nơi yêu thương, quen thuộc, thấy nhẹ đi nhiều.
    Lúc này đọc bài thơ của người bạn, thấy thấm thía, vơi đi nhiều..
    Tôi chỉ có mình tôi
    Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
    Bỗng một nghày nào đấy
    Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi
    Tôi một mình, chỉ mỗi một mình htôi
    Đến cũng được và đi cũng được
    Sống trên đời ai biết trước
    Bởi có khi thua được cũng bằng nhau
    Tôi một mình có nhiều ít gì đâu
    Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
    Vậy thôi là cũng đủ
    Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người
    ......
    votrunghieu
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 18/08/2006
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến 4 năm, ngày mất của Su Su rồi, mà mình tìm mãi, không thấy những Topic ngày xưa ở đâu cả. Xin gửi lại đây lời chào dành cho Su su nhé !
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Em ah,ngày mới lên rồi,dù có gì thì vẫn phải làm tốt mọi thứ,em nhỉ!!!Mọi thứ sẽ còn chông gai,khó khăn nhiều.Thế nên em ko được nản lòng.Nếu em nhìn xa một chút,em sẽ thấy trời vẫn xanh,nắng vẫn ấm như ngày nào.Ngày đó như con chim lạc bầy,em bơ vơ và lạnh lẽo.giờ dù có một mình...em vẫn phải sống tốt,biết ko ???
    nếu có ngày nào phải nhìn lại,em sẽ ko nuối tiếc,qua rồi em ah...
  6. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Những lúc này thì mệt mỏi chết đi được,chẳng biết làm gì trong chuyện này.Trời chuyển mưa thành nắng vậy mà chẳng thể giúp mình thay đổi chuyện này,ông trời đâu có mắt đâu phải ko.Nản quá
  7. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiêu thay đổi, sau bao nhiêu đắng cay .Ánh sáng cũng đã le lói quay trở lại.Sau má em là nguoi quan trọng nhất, dù giờ nay em ko còn gần anh như trước.Nhưng dù sao đi nữa em đã quay về.Ngày mai dù thế nào anh vẫn sẽ sống tốt như nhũng gì em và má đã hằng mong.Vì anh vì 2 người phụ nữ trong cuộc đời anh.
    Được vgaboy sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 22/08/2006
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cũng phải lãnh trọn mọi thứ.chẳng qua chỉ có trách ông trời...ko thể ko đi rồi
    Chấm hết.
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đồi thông vẫn gió thổi vi vu , ***g lộng ... Giữa ko khí se lạnh phố núi mà vẫn buồn .... Kỉ niệm xưa với em đã thành dĩ vãng rồi ...
  10. da_quy_thuong_nho

    da_quy_thuong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ cũng tới lúc trở về chỗ cũ...mơ mộng cũng đã qua...ngày tháng sau này...mọi thứ lại bắt đầu.Cơn mơ đi qua,để lại trong lòng mỗi đứa một dấu vết...Đã có những lúc tưởng chừng như phải bỏ lại ước mơ...mọi thứ đè nén...tưởng như ngã gục....Nhưng rồi sau một thời gian nhìn lại...nó chợt thở phào...mọi thứ nó tưởng như quá sức...đặt xuống một cách nhẹ nhàng..ngày mai còn nhiều thứ xảy ra...thôi thì những thứ còn sót lại của ngày hôm qua...cứ thế...im lìm...bình lặng...
    Thôi cũng đành..
    Mượn lại một câu của ai đó.Em chỉ ước trên đường đời khó nhọc...

Chia sẻ trang này