1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. that_enough

    that_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi, cảm ơn anh !
    ** Đan khăn cho anh ...mà trời hết rét rồi thì phải

  2. suachua_che_kem

    suachua_che_kem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Anh !
    Em chưa bao giờ nghĩ tình cảm mình dành cho anh sẽ là một cái gì , một cái gì .....hơn tình cảm bạn bè , tình cảm anh em . Em chưa bao giờ dám nghĩ.....Thế mà , anh có biết ko ? Em ko nhớ là từ bao giờ nhưng mỗi khi ngồi sau xe anh , có một sự thật hiển nhiên là em phải ngồi ko được gần anh quá , phải có khoảng cách trong khi trời thì lạnh và tất cả những gì em muốn , đó là được quàng tay ra đằng trước và ôm eo anh . Em muốn dựa cằm vào vai anh , muốn được cảm nhận hơi ấm từ anh , nhưng em ko thể !
    Tại sao lại thế anh nhỉ ? Khi lần đầu tiên em gặp anh , tất cả những gì em nghĩ về anh chỉ là trông anh rất hiền , và hơi ngố ( ) . Chúng mình cũng hay gặp nhau , em cũng ko biết tại sao nữa , nhưng hình như em luôn là người chủ động , em biết anh cũng chẳng nghĩ gì đâu , anh chỉ coi em là một người bạn - hoặc một cô em gái , uh , có lẽ thế ! Thỉnh thoảng em còn kể lể những rắc rối của em và bạn trai em cơ mà . Uh , bạn trai của em , nói lại thấy buồn cười , nếu đếm số lần gặp nhau của em và anh ấy trong thời gian còn yêu nhau có lẽ còn ít hơn số lần em gặp anh . Tuy nhiên , thực sự lúc đó em cũng chỉ coi anh như một người bạn , như một người anh trai thôi , hoàn toàn ko có gì hơn cả .
    Lại một lần nữa , chuyện tình cảm của em chẳng đi đến đâu , khi nó được re-start em biết rồi sẽ lại chẳng đi đến đâu , chia tay rồi lại come back , rồi lại break-up vì chính những lý do chia tay lần trước . Đúng là chuyện cười ! Em có buồn , nhưng ko tiếc . Chỉ là vì em cố chấp để níu kéo một điều ko thể .
    Cuộc sống của em cũng ko bị quá đảo lộn , có lẽ cũng vì em luôn tự lừa dối mình rằng em cũng yêu anh ấy , em yêu anh ấy mà có thể dễ dàng chia tay nhau như thế , thế thì tình yêu mới đáng sợ làm sao nhỉ ?
    Em thỉnh thoảng vẫn hay đi cùng anh , và.....ko biết từ lúc nào , anh xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống của em . Em nghĩ về anh nhiều hơn , dường như anh luôn ở trong suy nghĩ của em , đôi khi em chẳng biết làm gì cả , anh thì cứ....
    Em biết tình yêu cần có thời gian , em biết có thể những tình cảm của em bây giờ có thể chỉ là cảm xúc nhất thời . " Có thể " - nghe đáng ghét nhỉ ? Không , em ko thích những từ kiểu như " có lẽ , có thể " . Thôi , thế thì em nói lại vậy , em biết tình yêu cần có thời gian , như một cái cây cần có quá trình , nó cần được nuôi dưỡng rồi mới đơm hoa kết trái , nhưng cứ như thế này mãi thì chắc.....em chết mất . Hôm qua em đi lang thang , đi lang thang cả buổi tối , em cũng chẳng biết mình làm gì , em ra khỏi nhà , và cứ thế đi......Hâm nhỉ ?
    Đôi khi , em ko thể cảm nhận được gì , ko thể nghĩ được gì , ko thể làm được gì , như một con bé mới biết yêu lần đầu .Em thật sự bối rối và lúng túng .
    Em ko dám khẳng định điều gì cả , tuy nhiên , em thật sự mến anh và em hy vọng , một ngày nào đó , anh sẽ yêu em . Em hy vọng và tin tưởng nhất định ngày ấy sẽ đến
    With all my love for you,
  3. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ánh nắng chan hòa
    Soi trong tim em
    Mênh mông xa xăm
    Trưa nắng gọi người ngoài thềm
    Thênh thang đôi ta sánh vai nhau
    Trong chiều chờ đêm xuống
    Ngập tràn dấu yêu
    Xóa hết dấu vết cõi tình đau thương
    mênh mông
    Qua đi trong mưa những ngày tháng buồn
    mịt mùng
    Dang đôi tay ngoan đón yêu thương đang
    về
    Và từ đây tạ từ cõi mê
    Một ngày trôi qua trong bình yên
    Không vấn vương lo toan muộn phiền
    Đêm từng đêm rung tiếng lòng cùng câu hát mênh
    mông
    Lênh đênh như mây bay
    Anh đến cho em vui mỗi ngày
    Cho đời thêm bao đắm say
    Sưởi ấm con tim này

    Mong sao cho anh yêu luôn có những ngày bình yên. Em biết em có lỗi khi cứ để anh lo lắng mãi như thế này. Hôm qua, em thực sự cảm thấy cáu giận, nhưng em cũng không rõ nổi nó là cái gì cả. Có lẽ em cảm thấy hơi thất vọng về em anh ạ. Anh nói hoài rằng đấy không phải lỗi của em, nhưng em cũng cảm thấy mình có lỗi ở trong đó. Đó là sự thật. Anh đừng an ủi em mãi thế. Thậm chí em cảm thấy như c.H cũng đang nhìn em với ánh mắt khác. Em mặc cảm? Có lẽ thế. Mà em cũng chẳng biết sao em lại cứ phải như thế này??? Hôm qua, em còn mơ thấy a.K nói chuyện với em rất vui vẻ cơ mà. Thật là buồn cười. Có khi nào em.......... Mà thôi, chúc anh yêu ngày mới vui vẻ nhé.
  4. that_enough

    that_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu ơi,
    Em lại nhớ anh rồi !!!!!!!!!!
    Hôm qua, lúc anh gọi điện, em vẫn ngỡ ngàng chẳng hiểu ý anh muốn nói gì..........lúc anh cúp máy rồi, tự nhiên em thấy cảm giác lạ lạ.
    Chúng mình gặp nhau có phải là trách nhiệm đâu anh ! Chúng mình gặp nhau là vì nhớ nhau mà ...Vậy nên sao lại cứ phải băn khoăn ngày nay, ngày mai.
    Hihi, không gặp anh nhìu đâu, không anh chán em đấy....không phải anh chán em à... thế thì em sẽ chán anh đấy !
    Em sợ lắm, huhu , tình yêu chỉ đẹp trong 6 tháng đầu thôi !
    Yêu anh nhiều

  5. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương ơi,
    Em vẫn hỏi anh: anh có biết em yêu anh nhiều lắm không? ?" Anh biết. Anh biết em yêu anh nhiều lắm, cảm ơn em vì điều đó, cảm ơn em vì em đã đến, đã lựa chọn anh, đã yêu anh bằng tất cả tình yêu em có, tất cả. "Anh có biết em yêu anh nhiều hơn anh yêu em không? Câu này anh không trả lời em, bời vì anh biết, đó sẽ chẳng bao giờ là hiện thực. Lúc nào anh cũng yêu em nhiều, nhiều, nhiều lắm.
    Mấy ngày hôm nay dường như em có đôi chút băn khoăn. Anh đủ nhạy cảm để biết điều đó khi nhìn vào ánh mắt ?" ánh mắt em không thể giấu nổi anh, cho dù em không nói.
    Hãy yêu anh như em đang yêu như thế, và đừng bao giờ băn khoăn điều ngược lại nhé, Ngốc yêu![/b]
    Được aut_storm sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 16/01/2006
  6. shadowsmile

    shadowsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là nhớ Em, chỉ là muốn được nghe giọng nói của Em, chỉ là muốn biết Em đang léng phéng ở đâu ? Đang đong đưa chỗ nào ? , đang làm cái giề Chẳng bao giờ là đủ, chẳng biết bao nhiêu là đủ cưng à !

  7. suachua_che_kem

    suachua_che_kem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Anh àh !
    Lại một ngày nữa trôi qua , em vẫn thế....Vẫn nhớ anh heo hút , vẫn mong anh từng phút , từng giây một . Có lẽ chính em , chính em cũng chẳng hiểu nổi bây giờ điều em thật sự muốn là gì ? Tình yêu àh ? Cũng không hẳn , em chẳng còn nhiều tự tin trong tình yêu nữa rồi , dù em biết , mình ko cần phải như thế . Em đã trông chờ quá nhiều vào người khác , mà quên mất rằng , làm người , điều quan trọng nhất là cần phải biết trông cậy vào chính mình .
    Em sợ anh ạh . Em sợ anh ko thích em . Hay em sợ chính lý trí của em cũng đang bị cảm xúc lấn át hết . Tình yêu , đôi khi cũng chỉ là cảm xúc phải ko anh ?
    Uh , hình như tất cả mọi thứ đều chỉ là cảm giác , ngọt ngào hay cay đắng , chỉ là do cách cảm nhận của mình thôi , em sợ những gì đơn giản quá , nhưng em lại thích sống đơn giản , em ghét phải suy nghĩ , đắn đo , nhưng tất cả những gì em làm hôm nay , ko sớm thì muộn , trước sau gì em cũng phải đón nhận hậu quả của nó đúng ko ?
    Trong chuyện tình cảm cũng rất khó nói ai đúng , ai sai . Làm sao mà biết được thế nào là đúng , thế nào là sai ? Uh , lại cũng chỉ là cảm giác , mình bảo đúng thì là đúng , mà sai thì là sai .
    Em chưa bao giờ hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu , mà lại mâu thuẫn rồi , làm gì có cái gì trọn vẹn . Lại đúng nhỉ ? Em cứ hay tự đưa ra những giả thiết , rồi lại thấy thực tại hoàn toàn mâu thuẫn !
    Từng ngày trôi qua , em vẫn đợi anh . Và em sẽ đợi !!!
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu dấu ơi. Ngày hôm qua, bỗng dưng em lại ngồi nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra. Về cả khi có và chưa có anh trong cuộc đời em. Anh có biết em đã khóc vì cảm thấy mình hạnh phúc như thế nào không? Nếu như bảo rằng em là người hạnh phúc nhất thế giới thì cũng chẳng ngoa đâu, với em, có anh là điều hạnh phúc nhất rồi!
    Em còn nhớ, ngày trước, khi bị tổn thương, em đã luôn mâu thuẫn với bản thân em, rất nhiều. Em đã ao ước mình có một người thương yêu đến kinh khủng, cảm thấy lúc đó sao mà mình cô đơn đến nhường ấy. Thế nhưng lúc ấy em cũng lại không dàm tin tưởng thêm một lần nữa. Em đã sợ đến nhường ấy, cái nỗi đau đâu thể dễ dàng bỏ quên đúng không anh? Thế nhưng đến khi gặp anh, em mới thực sự hiểu thế nào là hạnh phúc và yêu thương đích thực. Em cảm ơn anh nhiều lắm.

    Em yêu một người, người luôn mong em, nhớ em ngày đêm.
    Em yêu một người, người luôn có bên lúc em buồn vui.
    Em yêu một người, người luôn yêu em và mãi mãi.
    Mãi mãi chỉ yêu em trọn một đời.
    Anh hay được không người em yêu thương đó luôn là anh.
    Những lúc vui buồn chỉ mong được ôm lấy anh yêu dấu.
    Chẳng có giận hờn vì anh yêu em và mãi mãi.
    Mãi mãi em chỉ có anh tận trong tim.
    Và em sẽ mãi yêu mình anh năm dài tháng qua chỉ anh mà thôi.
    Nụ hôn trên đôi môi, lời yêu không phai phôi, tình yêu có bao giờ đổi thay.
    Và em vẫn nhớ hương ngọc lan, năm nào chứng nhân cho em và anh.
    Thầm mong ta bên nhau, hạnh phúc với nhau và sẽ yêu nhau trọn đời. ​
    Em xin lỗi anh vì mỗi lần giận dỗi không đâu vào với đâu. Kỳ thực em cũng chẳng biết tại sao em lại cứ như thế? Xong rồi, có lẽ ai đó sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng đối với em lại như một cực hình, cứ như thể em là người bị giận chứ chẳng phải là anh. Em ngớ ngẩn quá phải không ạ? Vậy mà em vẫn để cho những phút giây ấy đến và trôi qua một cách tàn nhẫn, với cả anh và em. Có lẽ đã nhiều lần anh không chịu nổi cái tính đó của em, nhưng anh à, em mong anh đừng bao giờ rời xa em vì những lúc như thế nhé, sâu thẳm trong trái tim em, em yêu anh nhiều lắm. Nên những dằn vặt em luôn luôn có. Hãy gắng kiên nhẫn đợi chờ cảm xúc của em ổn định anh nhé.
    Lần đầu gặp nhau, phút giây ngập ngừng, rồi đôi tim đã reo mừng.
    Tay cầm tay muốn nói mà tìm chưa thấy tiếng yêu.
    Tràn yêu thương, hát ca bềnh bồng.
    Tâm hồn ta như chắp cánh diều, muốn gửi vào tiếng sóng, gửi gió nói thay lời yêu.
    Tình như say, nhẹ như mây.
    Tình là tia nắng xuân chứa chan, gần bên nhau quên thế gian, tình yêu ta trao nhau mãi.
    Cầm tay nhau, tựa vai nhau. Ngồi bên nhau, ta say hát ca.
    Tình yêu trao nhau mãi mãi, không bao giờ phai.​
    Từ khi có anh, em ước ao được nấu 1 bữa tối cho anh, pha cho anh 1 tách cà fê để anh quên hết đi muộn fiền của 1 ngày làm việc mệt mỏi. Em muốn mình là mình, con gái và dịu dàng hơn bao giờ hết. Nếu có thể, em ước mỗi sáng ra nhìn thấy ánh mắt anh cười bên cạnh em. Em nhớ anh rất nhiều!
    Sẽ mãi mãi yêu anh, mãi mãi là thế!

    Được huong_be sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 18/01/2006
  9. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Anh đã từng rất thích nghe bài hát này, và cho đến bây giờ cũng thế. Giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào y như lời hát vậy. Anh không phải là người quá lãng mạn, nhưng anh có thể lặng người đi vì một bài hát, và vì anh không phải là người lãng mạn, nên anh cần em - em dễ khóc, dễ cười - em dễ vui, dễ giận.
    Hà Nội đang đón những ngày xuân của mình, và anh cũng đang đón mùa xuân của lòng anh. Mùa xuân của anh có em, mùa xuân của anh đẹp là vì em. Cảm ơn em đã đến, đã mang lại cho anh ấm áp, hạnh phúc và êm đềm. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tình yêu ấy - tình yêu của anh dành cho em - một tình yêu không bao giờ có thể vì bất kỳ một lý do gì mà khiến anh thay đổi, nhớ nhé, em yêu!
    Anh hạnh phúc khi thấy em cười - nụ cười em xua tan bao mệt nhọc trong anh - đã bao giờ anh nói với em điều đó chưa nhỉ? Nhưng đó là thực tế, và đó là điều mà giờ đây anh muốn nói, với em, em yêu dấu.
    Hãy quên đi những khó khăn, vất vả thường ngày. Hãy quên đi những giận hờn vô nghĩa. Anh yêu em nhiều lắm, hãy tin vào điều đó, nhé em yêu!

    Được aut_storm sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 24/01/2006
  10. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Happy new year!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này