1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương của em.
    Vậy là Tết đến rồi. Tết năm nay khác nhiều Tết năm trước. Cũng có vui, có buồn nhưng có anh. Dẫu rằng chẳng thể ở bên anh được nhưng em biết trái tim mình vẫn luôn hướng về nhau trong mọi thời khắc đúng không anh? Dù năm cũ qua đi hay năm mới đến gần, em tin mình vẫn luôn nghĩ về nhau, mãi mãi thế. Em tin lắm.
    Vậy là Tết năm nay em lại có chút buồn khi thật sự không thể ở bên anh vào những ngày này. Dù rằng biết chắc mình có nhau nhưng không được ở bên anh cũng thật là tệ hại. Nhớ anh rất nhiều. Nhớ muốn thắt cả ruột gan, anh biết không? Anh nói đúng. Thật là tệ hại khi mà cứ nói dối rằng mình không hề nhớ. Nếu có thể cho em 1 quả bóng bay ngày Tết để đựng nỗi nhớ anh thì..... nó sẽ nổ tung ngay tức khắc thôi.
    Năm mới an lành anh nhé. Em vẫn luôn yêu anh. Rất rất nhiều. Hãy luôn tin tưởng vào điều ấy nhé. Đừng bao giờ rời xa em. Và em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. Yêu anh trọn kiếp!

  2. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Lại mùa mùa xuân nữa xa nhà, một mùa xuân nữa ko được đoàn tụ với gia đình, chắc là mọi người giận mình lắm, nhưng biết làm sao được, thông cảm có lẽ là điều dễ nói nhất để mọi người có thể hiểu cho bản thân của mình.
    Mùa xuân này chắc là em sẽ hạnh phúc hơn, sẽ vui vẻ hơn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều và hơn bao giờ hết em ko còn cảm giác cô đơn như những mùa xuân trước ko có anh nữa. Những ngày ở bên em, anh thấy mùa xuân bình thường quá, tết về như chẳng phải của riêng ai, nó bình dị và thanh thản đến lạ lùng, những ngày như thế này, những ngày phải sống một mình, phải trải qua cảm giác cô đơn, buồn tẻ, thấy ứa nước mắt trong không khí chào đón năm mới ở quê nhà, một cảm giác nao lòng chợt đến, để bù lại một chút gì cô đơn quá, cô đơn đến lạnh lùng. Uống cũng nhiều nhưng chẳng thể nào say được, nhớ em, nhớ người thân và thèm được trở về với những cảm giác bình dị của ngày xưa.
    Dù có lẽ chẳng bao giờ em có thể đọc được điều này, anh cũng rất mong em sẽ có một mùa xuân vui vẻ, hạnh phúc, dù mùa xuân đó ko có anh ở bên cạnh, thế cũng là điều anh mừng lắm rồi. Chúc em và người gần gần em nhất mọi điều tốt lành nhất.
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chú [nick]Cò[/nick] sao nhiều tâm sự thế nhỉ!
    Fải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở...
  4. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, tuổi mới chúc em nhiều niềm vui, hạnh phúc, chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với em .
    Được aut_storm sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 03/02/2006
  5. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    quote-amateur25 viết lúc 10:23 ngày 02/02/2006:
    Khẹc khẹc bác lại đùa với em roài.
    Tâm sự của người ta đang hay thế lại bảo là mầm non của mùa xuân mới nở, em thanh niên đang độ xuân xanh tất nhiên là không bao giờ thèm quan tâm tới chuyện đó, bác già rồi, có vấn đề nên xuân về cứ mong chồi non mới nở chứ giề.
    Mà thực khi xuân về, chồi non mọc ra chắc chắn là nhiều, nếu phải của em, nhận ngay, không từ chối, bởi vì em cũng con trẻ trung gì nữa đâu hả bác.
  6. suachua_che_kem

    suachua_che_kem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Anh àh , lâu rồi mình ko gặp nhau nhỉ...Tết...anh bảo chỉ có mấy ngày thôi , vậy mà sao em thấy dài thế ? Ở đây thì em mong về nhà , mà về nhà , em chỉ muốn xuống HN thật nhanh . Anh , có lẽ cũng là một lý do !
    Mấy hôm nay thời tiết xấu ghê , mong anh về đến HN bình yên . Cuộc đời là những chuyến đi phải ko anh ? Em cũng muốn được đi nhiều nơi , gặp nhiều người , chỉ tiếc rằng bây giờ tất cả mọi thứ với em có quá nhiều giới hạn . Tại sao lại thế nhỉ ? Chẳng phải là lỗi của ai cả ; mà thôi , có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho em.
    Em chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa , lần nào cũng vậy . Anh ơi , em chẳng dám chắc chắn một điều gì cả . Có lúc em khao khát được ở bên anh nhưng có đôi khi , em thấy hình như tất cả cũng chỉ là ảo ảnh .
    Đúng thế , chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi !
    Em tin ở anh .
    Được suachua_che_kem sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 06/02/2006
  7. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mưa xuân, cùng em đi lễ chùa, cảm nhận được hạnh phúc quanh ta.
    Chúc em một tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc

    [​IMG]
    Được aut_storm sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 06/02/2006
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Nếu tất cả chỉ là ảo ảnh, phải chăng tất cả rồi sẽ tan biến phải không anh ??????????
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
    Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
    Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
    Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau
    Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
    Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ
    Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
    Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em
    Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
    Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay
    Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
    Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn
    Dù ngày anh đến có là ngày tuyết rơi mùa hè đi chăng nữa , em vẫn chờ anh , đôi khi con người ta vẫn thế , yêu nhau chỉ vì yêu nhau , phải không anh ?
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 08/02/2006
  10. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Đợi làm quái gì !!!! tình yêu chỉ là mộng tưởng thôi cưng ạ !

Chia sẻ trang này