1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0

    Với anh em vẫn là cô be_Hồ Quỳnh Hương

    Có những đêm anh nằm lòng thao thức
    Có những đêm anh cần phải suy nghĩ
    Về em về anh về nhau, về bao chuyện lâu nay
    Để đêm nằm nghe thời gian lê bước những bước dài
    Đối với anh em vẫn là cô bé
    Những nghĩ suy trong đầu còn non nớt
    Chẳng lo ngày mai ngày sau đến
    Còn mơ tình yêu sẽ như những giấc mơ nhiệm màu
    Dù rằng anh sẽ cố dành trọn thời gian để luôn bên em
    Dành vòng tay âu yếm, lắng nghe buồn vui của em mỗi đêm
    Nhưng biết sau này cuộc sống không đẹp
    Tựa như giấc mơ chính em đang mơ
    Tình yêu non nớt em dành nhỏ xinh và rất vô tư
    Nụ cười em đó khi kề bên anh
    Chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi
    Đó cũng chính những lúc anh lo
    Ngày mai cô bé hôm nào giờ như giọt nắng lung linh
    Chờ em mau lớn trong tình yêu thương
    Và những nghĩ suy sẽ lớn theo em
    Đó là lúc giấc mơ được nhiệm màu
    Tặng cho người em yêu thương nhất đời, em sẽ lớn, tin nhá ​
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Anh àh !
    Một ngày mới nữa lại đến , gió vẫn thổi hun hút dọc những con đường.....Dù có những ngày nắng đẹp nhưng dường như mùa đông vẫn còn ngự trị đâu đó , trong trái tim của anh , đúng không anh ?
    Uh , mùa đông với những cơn gió tê tái , nhưng em yêu mùa đông . Đơn giản vì em thích cái cảm giác lạnh giá , em thích ko phải vì em thích , mà vì như vậy , em mới cảm nhận được sự ấm áp rõ ràng và giá trị hơn.
    Có một lần em hỏi anh rồi nhỉ , anh cũng trả lời , nhưng lúc ấy em chưa ý thức được anh là ai với em , những cảm giác mờ nhạt...Ôi , em mới ngốc làm sao ?!
    Anh cũng đã từng khiến em khóc , hì , một lần thôi , em cũng chẳng có quyền trách anh , vì thực sự anh ko cần phải có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì với em cả ( ) ; nhưng , cuộc sống của em.....Uhm , em không thể ko sống mà ko hy vọng , ko mơ ước một điều gì đó ( thậm chí nhiều điều ) ! Anh đang là niềm hy vọng của em .
    Anh có nhớ lần gần đây nhất mình ngồi riêng với nhau ko ? Lâu rồi nhỉ ? Uh , anh dạo này bận quá , ko có chút thời gian nào cho em cả , em cũng buồn , nhưng ( ko thèm ) trách anh đâu . Hôm đó anh đã nói "................................" - những lời làm em tê tái , anh có thấy là em rất muốn khóc ko ? Nhưng em đã cười.....Cái cảm giác anh sẽ ở một nơi nào đó thật xa , để lại em ở đây....Sẽ như thế nào anh nhỉ ? Có đáng sợ ko ? Mà sao anh lại nói với em sớm thế ? Anh ko muốn cho em một giấc mơ hay sao ? Anh nhẫn tâm thế !
    Em chẳng hiểu , hay em ko muốn hiểu thì cũng thế ! Đã có những lúc em mệt mỏi muốn chết đi được , đã có những lúc , em dày vò những suy nghĩ , những tình cảm của mình , rồi lại phán đoán tình cảm của anh ; những mâu thuẫn , những mối nghi ngại , những cảm giác trái ngược nhau.....dường như chưa bao giờ ngừng tiếp diễn ở trong em.
    Hôm qua anh àh , em đã muốn để tất cả chấm dứt đi . Anh đi con đường anh đã chọn , còn em sẽ sống như em đã , đang và sẽ sống . Thế giới ko còn anh nữa , biết đâu sẽ dễ dàng hơn ? Em lại nhầm , vì em còn nghĩ đến anh , vì em còn muốn ở bên anh , vì em còn muốn có anh , và em cần anh !
    ....................................................................................
    ....." Cứ thế đã mãi lâu rồi mà sao anh không ngỏ lời ? Em thương yêu anh lâu cớ sao anh luôn lặng im ? ".............
  3. hot1234

    hot1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Empty.....................
  4. suachua_che_kem

    suachua_che_kem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã cho em câu trả lời . Ok , hoá ra từ trước đến giờ em sai .
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Nụ cười trong mắt em
    ( Nhạc và lời : Trần Anh Tuấn
    Trình bày : Hungmn )​

    1.
    Khi anh nhìn ...em khóc thầm
    Anh thương ...ơi là thương
    Thiếu vắng những nụ cười
    Đã làm... anh si mê
    Vầng trán đẫm mồ hôi
    Đôi mắt buồn xa xôi
    Từng tiếc nấc nghẹn ngào
    Với bờ môi ...run run
    2.
    Khi anh nhìn em khóc thầm
    Anh thương lắm biết không
    Thiếu vắng những nụ cười
    Đêm ngày anh nhớ anh mong
    Vầng trán đẫm suy tư
    mắt vô hồn nhìn Anh
    Từng tiếc nấc nghẹn ngào
    Mím chặt môi ,chẳng nói thành câu
    3.
    Môi không phải là để
    Chứa những giọt lệ kia
    Mà môi em là để cho anh
    Đuợc hôn lên
    Mắt không được nhạt nhòa
    Mắt là để cho anh
    Được nhìn vào
    Là để nói rằng ...
    Anh yêu em...
    4.
    Hãy ,hãy tựa vào vai anh
    Để anh dỗ dành ,để anh chở che
    Tiếng nấc quyện với tiếng đàn
    Sẽ gạt đi những nỗi đau
    Nào ,hãy ngước mắt lên
    Hãy nhìn những vì sao
    Nào hãy nguyện cầu
    Hạnh phúc rồi sẽ đến bên em...
    5.
    Nín nào nín nào nín đi nào
    Hỡi người yêu dấu ơi
    Nín nào nín đi nào
    Hỡi thiên thần của anh ơi
    Nào đến bên anh
    lỗi là lỗi ở anh
    Vì đã chưa yêu em ...
    Chưa thương em ...Nhiều hơn
    Nào hãy nở một nụ cười
    cho anh và cho em...
    Anh Hungmn và bạn gái của anh ấy ( khi chơi đàn và hát ca khúc " Nụ cười trong mắt em "
    [​IMG]
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 01/03/2006
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thì lại khóc, ai muốn khóc thế này đâu?
    Con người cứ đành để cảm xúc cuốn đi.Lúc vui thì có thể nói bao nhiêu về hạnh phúc. Lúc cảm thấy có nỗi buồn đâu đó trong lòng thì lại ngồi khóc, lẳng lặng... Tại sao ko biết tại sao lại vào đây Viết cho thương yêu? Giờ có bao nhiêu thứ ngổn ngang trong lòng, em ko muốn biến mất như trước mà chỉ muốn có thể gục vào ai đó để khóc, được ai đó ôm vào lòng và an ủi. dạo này nhớ mẹ nhiều, cuối tuần định về quê, nhưng hnay lại quyết định không về nữa. Sợ, hay là chạy trốn điều gì đó? Nhiều lúc thèm được ở trong lòng mẹ và khóc òa lên, mà từ bé đến giờ chưa một lần được như vậy. Chẳng có thói quen tâm sự gì với mẹ, lúc buồn cứ lặng lẽ thôi, cùng lắm là đem chia sẻ với bạn bè. Về nhà chẳng khi nào dám buồn cả, vẫn chỉ là nước mắt ướt gối, có fải mình vô tâm lắm ko? Còn anh thì vẫn thế, vẫn yêu em mà chẳng bao giờ chia sẻ nỗi buồn của em cả. Anh có khi nào nhìn thấy sự mỏi mệt nơi em? EM ko mong anh nhìn thấy em buồn, em chỉ muốn những lúc em buồn sẽ có anh ở bên cạnh,chỉ có vậy thôi.
  7. that_enough

    that_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh ! Anh hiểu chưa
  8. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương của anh,
    Công việc bận bịu cuốn anh đi, và những suy tư về em đã không còn được đều đặn lên trang viết thường xuyên được nữa. Những ngày này anh biết em có nhiều chuyện phải lo lắng, và có lẽ nhiều đêm em đã khóc thầm, phải vậy không em?
    Hạnh phúc của anh là được chia sẻ với em tất cả những suy nghĩ, những niềm vui, những hạnh phúc và cả những khổ đau mà em đang phải trải qua. Anh yêu em vì con người em, và vì thế anh không thể bị bất kỳ một điều gì đó ngoài em chi phối.
    Yêu thương,
    Hãy luôn nhớ rằng anh luôn luôn bên em và mãi mãi yêu em, Ngốc nhé!

    Được aut_storm sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 02/03/2006
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    At iu quý, hôm nay lặp lại cảm giác của hôm 13/02 đấy, a e ta ngồi nói chuyện với nhau suốt từ 2h-8h, nhỉ? Hôm đấy rất mêt, nhưng em đã vui thực sự. Hôm nay cũng thế anh ạ, cũng ngồi được nói, được cười, được bộc bạch hết lòng mình với một người khác, một người quen cũ lâu rồi không gặp, một ông anh cũng đã từng bên cạnh em những lúc em cảm khó khăn... Chẳng có nhiều dịp thế này, chẳng có nhiều người như anh, như ông ấy, cho nên... em toàn tận dụng cơ hội, cứ gặp là fải nói cho bằng hết, đủ thứ chuyện. Mệt thật, chỉ có nói thôi mà cũng mệt thật nhưng cảm thấy " đã" lắm.
    Chẳng biết dạo này anh đi đâu mà mất hút thế,em nhắn tin mà chẳng thấy đâu cả, cả điện thoại, cả trên mạng, hic.Không phải là chỉ vì em cần có ai đó lắng nghe em đâu, có khi chỉ vì muốn quan tâm đến một ai đó thôi, biết không? Tuần trước đã kể cho anh nghe chuyên đi học SML rồi nhỉ? Nhưng hôm qua mới chính thức là buổi đầu tiên. At yên tâm, em đang bắt tay vào làm những kế hoạch em định rồi, nhất định em sẽ làm được cái gì đó. Chuyện buồn,nếu có thể thì gạt qua hết một bên, mình không ưa nói " khẩu hiệu" vì cứ nói thế là y rằng việc không thành,làm chẳng đến đâu, vẫn biết là phải cố gắng nhiều thôi.
    Uh,cũng chẳng có nhiều điều để viết, em hi vọng anh đọc được những dòng này để biết bây giờ em ra sao?Để biết cũng có người muốn quan tâm đến anh thế nào? thế thui, At ạ.
  10. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình đã làm điều không nên làm. Giờ nghĩ lại, thấy hối tiếc vô cùng. Nhẽ ra, khi ngủ dậy, mình nên xuống ngay dưới nhà với moi nguời, chứ không phải cầm lấy điện thoại và gọi....
    Chẳng để làm gì nữa. Tại sao lại dại dột như thế nhỉ? Mình đã không nghĩ gì mà. Chắc tại ngủ mê, sợ quá. Đã mấy lần ngủ mê, gặp. Trách, sao có thể vô tình như thế.
    Rồi cả bạn nữa. Thật ngốc nghếch làm sao. Mình chẳng như thế đâu. Sao lại không hiểu thế ?

Chia sẻ trang này