1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ly dị vợ theo bồ, tôi nhận cái kết đắng

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Thaoxuka, 27/03/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thaoxuka

    Thaoxuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi tưởng lấy bồ đợi tôi sẽ niềm hạnh phúc hơn, nhưng đời không như là mơ, giờ đây tôi ngồi đây và viết ra những dòng này là trong khi cảm thấy nhục nhã nhất. Tôi đã đi sai đường thật rồi, cả đời tôi không còn sửa sai được nữa. Vợ cũ gọn gàng xinh đẹp bao nhiêu thì vợ mới bừa bộn bấy nhiêu. Cô ấy sinh liền hai đứa, và Lúc Này ở nhà trông con. Tôi thậm chí không muốn về lại nhà, con cháu suốt ngày khóc lóc, nhà đủ loại mùi, quần áo thì vứt tứ phía. điều đó khiến tôi vô cùng mệt mỏi và stress.
    [​IMG]
    Tôi và vợ cũ quen nhau 7 năm rồi cưới, chúng tôi quá hiểu nhau cho nên đời sống hôn nhân gia đình diễn ra yên ả, ngày qua ngày. Điều đó dần làm tôi chán nản.Vợ cũ tôi là kẻ tốt, hay trợ giúp người khác. Là dân kỹ thuật nên vợ ít nói, độc lập và mạnh mẽ, nếu giận tôi mà nhà điện nước hỏng cô ấy có khả năng tự sửa luôn mà hoàn toàn không cần bảo tôi. Cô ấy sống rất giản dị, không son phấn váy vóc gì, chỉ ăn mặc đơn giản và thích thể thao. Cô ấy nấu ăn không ngon, bữa cơm chỉ các món đơn giản dễ dàng như luộc, xào kho mà thôi, nhưng toàn tự nấu ăn chứ ít khi ra hàng quán. Cô ấy chăm con cũng vô cùng khéo, chưa bao giờ con phải ăn cháo dinh dưỡng ở ngoài. Thời điểm cuối tuần vợ tôi thường có thói quen đi thể thao, nên việc làm cơm nước tôi lo. Dù không vui nhưng tôi vẫn phải chấp nhận vì tôi đi làm cả tuần rồi.Nói qua về công việc của tớ, tôi đi làm việc cách nhà 40km, tôi thường đi sáng thứ 2 và tối thứ 6 mới về lại quê hương. Mọi việc nuôi dạy con, chăm sóc gia đình đều do cô ấy đảm nhận. Chúng tôi có một người con trai 7 tuổi, con trai tôi vô cùng bản lĩnh và tự lập, ai ai cũng khen. Rồi vợ tôi bảo sinh một cháu thôi và muốn xin một đứa con nuôi. Vì chuyện này mà vợ chồng bất hòa vì tôi muốn thêm con. Cô ấy kiên quyết không sinh thêm với Nguyên Nhân sức khỏe không cao và cần thì xin con nuôi. Trong một lần trê tuyến phố về lại quê hương, có cô gái trẻ xin đi nhờ xe. Chắc rằng cuộc sống bên người vợ quá mạnh mẽ khiến tôi đã xao lòng khi gặp người con gái yếu đuối.Vợ mới của tớ là 1 người con gái yếu đuối, cô ấy có không ít cách nhìn giống tôi như muốn sinh nhiều con, và nhiều chuyện khác nữa. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi ngoại tình và bị vợ thuê Văn phòng thám tử theo dõi được. Tôi tìm mọi cách để ngăn cản. Năn nỉ hai họ nói hộ, nhất quyết không ký đơn, nhưng không còn biến đổi được đưa ra quyết định của cô ấy.Tôi bảo cô ấy vì con mà tha thứ, cô ấy bảo tôi đi suốt vào cuối tuần mới về, con đa phần sống với mẹ nên cô ấy vui vẻ, thoải mái thì mới nuôi dạy con tốt được; còn cô ấy sống mà hoàn toàn không vui, bực tức thì mọi thứ đều dồn vào con, rồi ở đầu cuối con là người thiệt thòi nhất. Do vậy dù ai năn nỉ, vợ vẫn đơn phương nộp đơn ra tòa.
    [​IMG]
    Rồi chúng tôi ra tòa, những thử tục ly hôn được tiến hành mau lẹ. Tôi chuyển ra Doanh Nghiệp sống, giao nhà cho vợ cũ cùng con trai. Một thời gian sau tôi lấy bồ. Địa ngục trần gian khởi đầu từ đây. Cưới vợ về cô ấy đẻ liền hai đứa, chỉ ở trong nhà trông con. Vợ cũ gọn gàng bao nhiêu thì cô ấy bẩn thỉu bấy nhiều. Nhà lúc nào cũng có mùi khai, ẩm mốc, quần áo vứt tứ tung. Vợ mới nấu ăn ngon nhưng nấu xong để bếp núc nhìn bẩn kinh khủng. Dù là tính xuề xòa nhưng tôi cũng không còn nào chấp nhận được cái cách sống của vợ mới.Nhìn cô ấy ra ngoài xinh xắn bao nhiêu thì nhà cửa bẩn thỉu bấy nhiêu. Lương của tôi khi nào cô ấy cũng vét sạch chỉ để lại một ít cho tôi tiêu. Tôi không cả dám đi nhậu với anh em, vì sợ ê mặt vì không có tiền trả.Trước đây lương vợ cũ cao nên tôi thoải mái giữ lại một phần chi tiêu, cuối tháng thiếu tôi còn xin lại, chưa bao giờ cô ấy phàn nàn chuyện tiền nong. Vợ mới suốt ngày tiền tiền, nhưng lương vừa nhận là cô ấy nghĩ ngay đến son phấn, váy vóc chứ cuối tháng con thiếu sữa cũng mặc kệ, rồi cáu gắt chuyện tôi gửi tiền nuôi con. Trước đây thời điểm cuối tuần tôi đều rất vui để về với vợ con, giờ thì ngày nào mình cũng lê bước về lại quê hương nhưng nhà cửa bừa bộn, bận, con cháu lóc nhóc, vợ luôn hỏi có thêm tiền gì không, luôn kêu thiếu tiền, rồi cô ấy cáu gắt đánh con, mắng con những câu rất tệ, đôi lúc tôi chỉ muốn chui xuống đất cho rồi.Đã lâu lắm rồi, tôi mới giành được dịp về thăm vợ cũ, cô ấy vẫn vậy và thanh thản hơn, cũng không hề trách móc, em cho tôi xem rất nhiều tin nhắn chửi bới, mỉa mai từ vợ mới. Tôi càng ngày càng thấy sợ người đàn bà này.Qua đây tôi muốn nhắn nhủ với những người chồng. Đang có hạnh phúc trong tay hãy cố mà giữ lấy điều đó đừng để mất đi rồi cả đời sẽ đau khổ.
    Sưu tầm: http://thamtu247.vn/ly-hon-vo-lay-bo-roi-toi-buoc-vao-dia-nguc.html

Chia sẻ trang này