1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    nhớ chút chút. thấy quen quen. hình như hồi đó em học dưới anh một vài lớp.( em trong hình áh, còn em trong nick thì làm sao biết được)
  2. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Thế thì anh tự khai ngay đi...Anh thì phải học trước một hai ba lớp là thường mà anh !
  3. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy khao khát một cái gì rất tội lỗi. Phải chăng chính bản thân ta đang đứng núi này trông núi nọ. Lăn tăn quá....Cầu mong sáng mai ra tâm hồn sẽ bình yên...
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày đến rồi sẽ qua ... Bình lặng hơn , cái tâm hồn dễ nhạy cảm với mọi thứ này cần bình lặng hơn ... Đảo điên suốt quãng thời gian vừa rồi ...
    Nhưng nhờ bạn , đã vựng được ta dậy ... Ko một lời động viên , ko một cái ôm xiết của tình bạn ...
    Chỉ là đôi mắt bạn đau đáu nhìn ta khi ta rơi vào trạng thái say mèm ... Bạn dìu ta đi lê từng bước , trông thật xấu hổ với ta ....
    Đời sẽ sang trang mới .... Cám ơn bạn , chỉ là 1 người bạn qua đường thôi ... Nhưng cho ta cái niềm tin đi lên như thế ...
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

    Bài hát năm chiếc lá
    Hạnh phúc là một chiếc lá
    Âm thầm nảy lộc đêm đông
    Buồn đau là một chiếc lá
    Rụng trong nhựa ứa mai hồng
    Nhớ mong là một chiếc lá
    Run vô cớ giữa lặng không
    Hờn ghen là một chiếc lá
    Ngỡ đã tắt gió trong lòng
    Cô đơn là một chiếc lá
    Lay lắt mãi giữa cành không
    Tình yêu chỉ năm chiếc lá
    Mà làm thành một cơn giông?

    Đồi Thông , một lần lặng ngắm ai đó nơi ngàn gió này, thèm được tìm về cảm giác đó, đứng giữa bạt ngàn gió thấy lòng nhẹ tênh . Đã lâu không viết ,đơn giản vì chẳng thể viết được nữa ..và vẫn cứ nhớ một người mà tôi đã luôn yêu thương ,đến giờ vẫn luôn thương yêu ...nơi ấy ...có ..ai
  6. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    buồn... chờ đợi 1 thứ biết chắc mình không bao giờ có thể lấy lại được. hụt hẫng quá, biết từ trước, dõi theo từng diễn biến mà không cách chi ... ôi... đời, sống lo lắng nhiều quá rồi cũng chả biết để làm gì, chỉ muốn nhẹ nhàng vứt bỏ tất cả mà thôi.

    ......................... nhưng .............. vứt có được không ????
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    tớ thèm nhận được một tin nhắn, thèm nghe một kú điện thoại từ ai đó.. mặc dù tới giờ tớ vẫn mơ hồ về ai đó, nhưng mà tớ thèm được như thế.HIK
    Tớ muốn đập cho những đứa ngu ngốc đấy một trận,những đứa mà cứ xuôi theo cái gọi là thời thế, chúng nó cứ đứng đấy quay cuồng, trong khi tớ chỉ đứng đó, thờ ơ, Giá mà chúng nó biết tớ đã cười khẩy khi nhìn thấy chúng nó. Tớ đã cười thầm trong bụng khi chúng nó bị móc mỉa, tớ đã thầm cầu cho chúng nó hiểu ra rằng những đứa trong câu chuyện ngu ngốc kia là chúng nó, tớ đã chờ đợi chúng nó từng đứa từng đứa một rút lui,tớ đã hả dạ lắm lắm. Tớ muốn phá lên cười thật to cho chúng nó biết, trước sau gì chúng nó cũng sẽ phải như thế, chúng nó thật là ngu ngốc khi cứ nghĩ mình có cái quyền đến rồi đi. Ngu, thật là ngu.
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Trên cảm giác,hành động đó khiến mình vui sướng, tự chủ, và có thể đứng vững trước đối thủ,trước những lời rèm pha, thật cứng cỏi, thật chững trạc.
    Thực tế, đôi khi con người quan trong về thể diện, về danh dự đến mức có thể sẵn sàng làm tổn thương chính linh hồn của họ.Đôi khi họ sai về khái niệm đó,nhưng tất cả đều có điểm chung là coi trọng nó hơn linh hồn của mình, ít ai nhận ra sự tổn thương đó, đáng sợ hơn là họ nhận ra nhưng vẫn .. ..
    Em àh, đừng làm thế , họ không phải kẻ ngốc, cũng không đáng để mình tự làm tổn thương chính mà, lòng vị tha là phương thuốc duy nhất chấm dứt lòng hận thù.!!
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    lan man, vô định. Đã bao lâu rồi em mới bị ám ảnh như thế, bị chính cuộc sống mà mình cho là nhẹ nhàng đó ám ảnh. Em nghĩ về nó bất cứ lúc nào,tưởng như nó rình rập trong suy nghĩ em.Em mơ cả về nó, mơ những giấc mơ mệt mỏi,nó đè ập lên đầu.Em tỉnh dậy,cuống cuồng tìm cái gì bên mình,tìm chỉ vì phải tìm,mà chẳng biết có làm được gì ko.
    Bạn em hỏi: sao lại phải ám ảnh như thế,em biết được thì hay quá. Em cứ nghĩ những chuyện đấy sẽ chẳng tài nào ảnh hưởng tới em được,vậy mà cuối cùng,em như đứa ngốc,trong chính câu chuyện của mình.
    Một người anh bảo: em bị hội chứng mất phương hướng,em buồn cười,nhưng chắc đúng.Em vẫn làm,vẫn đi về phía trước,nhưng trong vô thức,em chẳng thể hiểu nổi em đang đi đâu và tìm cái gì. Em sợ những cái ko hiện hữu,sợ những thứ đến là mơ hồ.Em mệt...
    Có khi nào trên đường đời tấp nập,em bước qua mà ko biết mình đã bỏ lỡ nhiều thứ.
    kudos: thanx anh nhiều nhiều
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng hoài nghi như thế...
    Có lẽ ai cũng thế...

Chia sẻ trang này