1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin NBA: Steph Curry và Warriors gây xúc động mạnh

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi 12betvn, 29/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12betvn

    12betvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Vẫn là một phong cách rất Mỹ: Họ chẳng cho không ai thứ gì, song sẵn lòng bù đắp cho bà mẹ và trẻ em trên cả khái niệm biến ước mơ thành hiện thực.


    Cược NBA nhận 6.688.000 vnđ tiền thưởng

    Golden State Warriors thắng Memphis Grizzlies 106-94 hồi đầu tuần này là một sự kiện rất đặc biệt, chí ít là đối với anh chàng Isaiah Simpson bé nhỏ và mẹ cậu, cô Alex McDonald.

    Bởi lẽ, cả đời họ ắt hẳn khó quên nổi khoảnh khắc gã khổng lồ Stephen Curry cao 1m91 mặt đối mặt nhìn cậu học sinh lớp 1 và cười hỏi: “Cậu có muốn ném quả bóng này cho tôi không? Việc đó có vui không nhỉ?”.

    Đối với cậu bé 6 tuổi vừa tới từ Georgia (một bang ở Đông Nam nước Mỹ có thủ phủ là Atlanta), đấy là những thứ còn hơn cả ước mơ.

    Ngay cả khi Isaiah đã làm hết tất cả mọi thứ có thể để tận hưởng khoảnh khắc này

    Trước đó, cậu bé đã cố gắng làm hết bài tập về nhà, làm thêm những việc khác và mổ cả heo đất chỉ để được tận mắt thấy “số 30” chơi bóng.

    Nào ngờ rắc rối về tấm vé thật hay giả đã ngăn cậu bước vào trong nhà thi đấu ở Atlanta sáng ngày 07/03 để ngắm thần tượng Steph Curry thi đấu trong màu áo của đội khách Warriors.

    Ban lãnh đạo Warriors đã mời hai mẹ con Isaiah từ Atlanta đến San Francisco để xem trận đấu với “Gấu sẹo” vào sáng thứ Hai 27/03 ngay khi biết được câu chuyện đau lòng tại sân Philips Arena xuất phát từ việc người mẹ vô tình mua vé của bên thứ 3 thay vì các đơn vị đáng tin cậy như Warriors.com hoặc Ticketmaster.

    Nước mắt rơi như mưa giữa lúc Isaiah cười hết cỡ trong sáng đầu tuần này, cô Alex McDonald cho biết: “Ước mơ của Isaiah là được gặp Steph Curry. Tôi từng bảo với con rằng mình sẽ ráng làm được điều này. Hôm nay, tôi thật biết ơn Warriors!”.

    [​IMG]
    Hai mẹ con Isaiah Simpson được đưa đi xem Warriors thi đấu đầu tuần này.
    Không khó lý giải cảm xúc của người mẹ khi Isaiah từng nài nỉ muốn được xem Curry thi đấu từ sinh nhật của cậu hồi Hè trước. Alex bảo con trai hãy học siêng hơn và cố gắng cải thiện khả năng đọc và viết. Isaiah còn phải giữ phòng của cậu thật sạch, dọn dẹp chén đĩa sau bữa ăn và thể hiện là “một cậu bé ngoan”.

    Isaiah đã làm được tất cả. Alex hiểu rằng cô cũng phải thực hiện lời hứa. Hơn nữa, cuộc đời của Isaiah vốn dĩ chẳng thiếu nỗi buồn nên cô càng muốn cậu hiểu rằng mẹ là người mà cậu có thể luôn tin tưởng.

    Tuy nhiên, giữ được lời hứa là việc chẳng dễ dàng với Alex do người mẹ đơn thân này chỉ kiếm được 13 đô cho mỗi giờ bán hàng tại một nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động.

    Dù vậy, nhờ cắt giảm chi tiêu và đi làm thêm, cô rốt cuộc đã dành giụm được 545 đô để mua cặp vé vào xem Atlanta Hawks tiếp Warriors sáng ngày 07/03.

    [​IMG]
    Với Isaiah Simpson, đây là lúc ước mơ thành hiện thực
    “Tôi phải mất thời gian dài cân nhắc xem chuyện này có đáng không, vì với khoản tiền đó, gia đình tôi có thể làm được rất nhiều việc”, Alex thú nhận: “Nhưng tôi hiểu rằng đây là điều mà mình có thể làm cho con được vui nên tôi quyết định phải biến ước mơ của con thành sự thật”.

    Thế rồi vào sáng 07/03 đầy thất vọng ấy, Alex cẩn thận in mấy tấm vé cùng bản e-mail xác nhận việc mua vé. Cô đến trường đón Isaiah rồi tới thẳng sân với hy vọng đến sớm sẽ giúp họ được thấy Curry ở rất gần.

    Isaiah trông rất bảnh khi trang bị từ đầu đến chân với áo, quần và vớ (tất) của Curry. Alex mang theo một chiếc bút Sharpie kèm một chiếc áo nữa để xin chữ ký và chụp ảnh lưu niệm.

    Ngặt nỗi lúc đến sân, Alex chìa vé ra nhưng bộ phận soát vé không cách nào xác định được thật giả. Hai mẹ con bị chuyển sang cổng kế tiếp để bộ phận chăm sóc khách hàng kiểm tra, nhưng lại bị từ chối thông qua cửa.

    [​IMG]
    Isaiah Simpson cùng mẹ mê mệt dõi theo Curry
    Lúc ấy ngoài trời rất lạnh. Isaiah bật khóc. Người mẹ cũng khóc theo. Mãi đến khi trận đấu đã trôi qua hơn nửa, họ mới được phép vào sân nhưng phải ngồi thật xa sân đấu.

    Alex từ chối. Bởi cô đã phải làm việc cực khổ chỉ để kiếm chỗ ngồi tốt cho hai mẹ con ngắm Curry thật gần, “gần tới mức Curry không còn là hạt đậu bé xíu mà phải trông rất thật”.

    Alex còn cho biết lúc đó Isaiah chỉ tự trách bản thân. “Nó bảo lần tới chúng ta sẽ đến sớm hơn”, người mẹ nhớ lại: “Nó bảo tôi ‘thôi cho qua’.”.

    Thế nhưng, Alex không nghĩ như vậy: “Tôi cảm thấy mình là người mẹ tệ nhất trên đời này. Tôi có cảm giác rằng Isaiah đang xem mình như ‘Cuội’ hoặc đại loại thế”.

    Do đó mà lúc hai mẹ con về nhà, cô đã lên Facebook để kể về câu chuyện đáng buồn của mình. Câu chuyện ấy được chia sẻ rất nhiều cho tới lúc đài truyền hình địa phương đăng tải khiến Warriors biết được liền liên hệ với họ.

    [​IMG]
    Thêm quà cho Isaiah Simpson khi được trò chuyện cùng Curry và Klay Thompson
    “Thoạt đầu tôi cứ nghĩ đó chỉ là một trò đùa”, Alex thú nhận. Đấy là khi Warriors đưa hai mẹ con tới khách sạn Sir Francis Drake, thu xếp cho họ một gian phòng trang hoàng các dải băng xanh và vàng – những màu đặc trưng trên áo đấu của đội bóng, kèm một chiếc bánh có hình chiếc áo của Curry.

    Sau đó, một tài xế đưa hai mẹ con đến sân xem trận đấu sáng thứ Hai với Memphis Grizzlies. Bữa đó, Isaiah “chơi” mái đầu với một bên cạo thành số “30” (số áo của Curry), còn bên kia có hình dáng chiếc cầu Vịnh San Francisco–Oakland vốn là sân nhà của GoldenState.

    Giữa rừng phóng viên hình và viết làm tin trước trận đấu, Isaiah rướn cổ nhìn các cầu thủ cho tới lúc trông thấy Curry. Rồi đột nhiên, Isaiah cảm thấy có đôi bàn tay to lớn đặt lên vai cậu.

    “Cậu thấy thế nào, người anh em?”, Steph Curry vừa cười lớn vừa hỏi Isaia có muốn ném bóng cho anh không. Isaiah ném một quả, Curry lại hỏi: “Được đấy, có muốn thử nữa không?”.

    [​IMG]
    Câu chuyện của Isaiah Simpson bé nhỏ chỉ càng đánh bóng thương hiệu Curry và Warriors theo cách tích cực nhất
    Lúc đó với mẹ con Isaiah, mọi muộn phiền của 20 ngày trước đã trôi sạch bách. Còn với Isaiah, Curry trông không còn giống hạt đậu nhỏ nữa. Giờ đây, Curry đang rất thật và rất gần cậu bé.

    Đó là món quà không thể tuyệt vời hơn dành cho người hâm mộ. Ngược lại, trong mắt họ, hình ảnh vềSteph Curry và Warriors bỗng càng lung linh hơn.

Chia sẻ trang này