1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Nhóc: đi ngủ đi, tao về từ 5h30, đi học đi loanh quanh đủ thứ, buồn ngủ mắt muốn sụp xuống ko ngủ được, mày thì ko chịu đi ngủ Học cái kiểu đó đậu rớt chưa biết, đợi mày có sức lết đi thi hẵng tính
    Hôm nay, đúng nghĩa, một ngày dở hơi!
  2. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt ngủ trên đồi thông lộng gió
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mưa và lạnh,ngồi co ro trong chăn ,mở máy tính và nghe Those were the days .nhớ và đang hối tiếc vì thời gian đi quá nhanh,ta sắp bước vào cuộc chiến của chính mình,do mình lựa chọn.cái giá của sự lựa chọn là sự cô đơn phía trước và sự tự do vẫn hằng mong,rời xa k có nghĩa là cách biệt mãi mãi,nơi đấy vẫn luôn có những người đợi mình về,vẫn còn đó những gương mặt thân quen
    Those were the days my friend
    We thought they''d never end
    We''d sing and dance forever and a day
    We''d live the life we choose
    We''d fight and never lose
    For we were young and sure to have our way.
    La la la la...
    Bài hát này có đứa đã rất thích và cũng từng gào lên k biết bao lần vì bị mình cướp mic ..ôi những kỉ niệm
    chưa đi mà đã thấy nhớ
    xa rồi sống tốt nhé các tiểu thư
    Once upon a time there was a tavern
    Where we used to raise a glass or two
    Remember how we laughed away the hours
    And dreamed of all the great things we would do
  4. nvat

    nvat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    tặng người phát biểu 1 bó và cạn ... nào

  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, lan man...
    Lần đầu tiên thấy nản lòng và chùng chân, mọi thứ cứ quay cuồng, tìm mãi chẳng thấy một điểm tựa... vừa thấy sợ vừa thấy lo, mà chẳng thể làm gì được. Làm thế quái nào được chứ, con người ta sống ở đời phải biết mình là ai mà. Thật là ngu!
    Rất , rất muốn say bad words..
    Mie Pa
    Bao nhiêu thứ tích tụ, chất đống muốn bùng phát...
    Nhắn cái người ở trên: chỉ thế là giỏi!
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cái người ở trên : thần kinh lan man, thỉnh thoảng say bad words cho... vui em
  7. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    ôi bùn, bùn wé đi mất
    tại seo bi h mình phải lang thang ở nơi nóng nực này kia chớ
    mà bi h về nhà cũng kô xong
    ôi bùn
    nhớ nhà, nhớ đl,nhớ bún bò ánh sáng, nhớ con bạn không bít ăn cay mà cứ đòi ăn bún bò, đồ người việt gốc chanh
    ôi bùn
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Công ty cho 1 tuần đi chữa bệnh. Mấy năm trời lăh lộn nghề thuỷ lợi , chẳng bao giờ nghĩ lá phổi đã thủng vài chỗ rồi . Bụi khói , tiếng ồn , súc khoẻ đã giảm nhanh vậy sao .
    SG những ngày cuối mùa mưa , ko hẳn đã chấm dứt nhưng những tia nắng mùa khô đang le lói . Một chút vụn vặt về bến đợi trong tâm trí ko có .
    Lại những tiếng cãi nhau trong hẻm . Lạ lùng thay con người sống với nhau ko bằng cỏ cây .
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    bụng thì đau âm ỉ, trời thì lạnh lạnh, một đêm thế này, mệt mỏi tột độ.
    Thôi, để qua một bên, mai lại về Dalat
  10. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp bé Hon. Ước gì 1 ngày có 48 tiếng để mình đủ thời gian làm tất cả mọi việc nhỉ...

Chia sẻ trang này