1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bao lần rồi đồi thông , dốc vẫn chờ Người .Mùa mưa còn mấy tháng nữa là đến . Nếu vứt bỏ chốn đô thị , chọn cách sống trầm lặng ,tachọn đồi thông ...
    Ngày nào cũng vậy ,dốc vẫn cao ...
  2. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt hôm nay mưa to tầm tã,em bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa,con bé thuê phòng dưới lên báo nhà bị ngập.Mệt.Ngày nào cũng nghe nhà trọ than phiền.Mình thì ko thể bảo chúng mày tự giải quyết đi,có kêu bà cũng thế mà thôi.Gừm.Ngày xưa thà để tiền xây nhà ở còn hơn..Trời cứ mưa.Nhà cứ ngập.
  3. pert

    pert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Xa ... cách xa như vầy. Dự định là khi vào trong đấy thì sẽ đòi bằng được 1/2 con Nai Khô. Vậy mà ... khi vào đến nơi, đòi 1 câu và đc nghe 1 câu là vớ vẩn nên ... nhụt chí ... ko đòi nữa.
    Biết bao giờ ... vui như trước nhỉ :-?
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Lần sau mang theo 1/2 viên gạch là lại có chí để đòi thôi!
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Ngừoi ta thì không thể đòi hỏi những gì đã thuộc về thì quá khứ, hơn hết, là đã thành quá thứ hoàn thành.
    Thôi, chia thì hiện tại nào. Là nợ nần gì à? Vẫn còn đó thôi, chỉ là cái duyên của chủ nợ và kẻ đi đòi, chẳng mấy chốc cũng lui lại đằng sau.
    Thôi thì, cũng có cớ để mà hỏi han!
    Nhỉ?
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ---- Qua mây thu mưa tan mệnh bạc ---
    Khó chịu.
    Mệt mỏi.
    Thấy mình bạc nhược, tăm tối.
    Là cái gì đó quá nhiều mà chưa bao giờ thấy hài lòng.
    Là có những thứ mưu cầu gian nan mà chưa bao giờ chạm tới.
    Là thấy vẫn chờ một thứ đang nắm trong tay, là thấy muốn đi như chưa từng mong có ngày gặp lại.
    Là thế!
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mấy cơn mưa trái mùa chấm dứt , trời Bình Dương lại nắng oi ả .
    Đà Lạt thì vẫn vậy , sương mù quanh năm suốt tháng . Đã quen với từng con dốc , từng ngọn cỏ , thông reo . Không để những bon chen đô thành lên Đà Lạt . Thảnh thơi leo dốc , xuống dốc và thảnh thơi ..
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một phác thảo từ nhiều sắc độ
    Sáng , trưa , chiều , đêm
    mỗi một lung linh
    Tôi say đắm nhận chìm câu thơ đáy nước
    thực - hư
    ai dễ dàng nhận được
    đêm giăng mờ
    phố ngủ trong sương
    Con đường lên cuối đỉnh Pren
    chợt vỡ ra một thiên đuờng
    những chùm mây đặt môi hôn và ngủ quên trên tán lá
    ngỡ ngàng giây phút gặp em
    Ai đã từng đến với cao nguyên
    có cùng tôi mỗi chiều nghe thông hát
    lời của gió
    bồng bềnh
    cao , thấp
    mảnh trăng nghiêng xô lệch những cánh rừng .
  9. tndt88

    tndt88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Có một dạo, ĐL từng là mơ ước, niềm tin, khao khát , và cả những mong chờ.......
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những nếp nhà sàn giản dị , điệu múa Lămvông bất chợt , Mêkông dậy sóng mùa khô . Mai đi Champasak - Đà Lạt của Mêkông ở đây chăng ? Nỗi nhớ về dòng Mêkông sau nửa năm lại đến .
    Bình yên những xóm làng , mộc mạc bờ hiên nhà , và có em nữa .
    Ơi cuộc sống mến thương

Chia sẻ trang này