1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ôi, vẫn là NN của chúng mình đấy sao???
    Ps: hay mình nhầm?
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ừ anh biết Midori đang ở Berlin, nhưng anh đang chạy đi chơi bên bờ bên kia Đại Tây Dương rồi, cũng sắp về lại á. Xem nghỉ hè chạy qua chỗ anh vậy :D
    --- Gộp bài viết: 21/03/2017 ---
    Nhìn cách trả lời thì ko phải Bại ạ :D
    lutinTakeFive thích bài này.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ừ, mình cũng đoán là không phải. :)
    TakeFive thích bài này.
  4. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Em tưởng bác này tham gia team Night Watch rồi chứ.
    Bác có biết là nếu trái với những lời tuyên thệ thì sẽ bị xử sao ko??
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/03/2017, Bài cũ từ: 21/03/2017 ---
    Rất bất ngờ là hôm nay (21-3) là ngày thứ 2 của mùa Xuân (ở Mỹ).
    Mùa Đông đã qua (ở Mỹ, bên kia Đại Tây Dương, tất nhiên).
    Hi vọng là mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.
    ...
    Nhưng thôi, chả hi vọng nhiều để rồi thất vọng.
    Ha ha ha.
  5. MinhChaumya

    MinhChaumya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    8 năm đằng đẵng bóng hình. Tuổi thanh xuân cứ thế mà úa tàn. Em buồn đau bước lặng câm qua những năm tháng không anh... Nỗi đau nào rồi cũng qua đi nhưng trái tim sao cứ đau đáu tìm về ký ức xưa cũ kỹ. Thêm 8 năm nữa liệu em có hạnh phúc không?
  6. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21

    Nếu bạn có thể du hành vào tương lai và biết được trước tất cả những điều sẽ sảy ra, bạn sẽ làm gì?
    Bạn sẽ làm gì, bạn sẽ chọn gì. Bạn sẽ chọn hạnh phúc hay khổ đau?
    Nếu bạn chưa xem bộ film này thì tôi khuyên bạn nên xem một lần. Bộ film có một phần khởi đầu khá là xúc động. Tôi không muốn làm hỏng những cảm xúc đầu tiên khi bạn xem bộ film này :D
    Cho nên sau khi bạn xem xong thì quay trở lại đây và cũng bàn luận với tôi.
    Sau khi xem xong film thì tôi cũng có câu hỏi gần giống bạn.
    Liệu cô ấy có hạnh phúc không?
    Liệu cô ấy có đau khổ không?
    Tại sao cố ấy lại lựa chọn như vậy khi mà cố ấy biết trước tất cả những gì sẽ sảy ra?
    Cố ấy có phải là quá ngu ngốc không?
    Phải nói là đây là những câu hỏi quá khó để trả lời.
    Cô ấy đã hạnh phúc, cô ấy đã đau khổ.
    Tôi chắc là trên thế giới này chả có gì có thể đảm bảo 100% đau khổ hay hạnh phúc trong tương lai, kể cả khi bạn nhìn thấy được trước tương lai :D
    Khó mà giải thích được tại sao cô ấy lại lựa chọn như vậy nếu bạn không đi đôi giầy đấy.
    Nhưng tôi chắc chắn là cô ấy đã lựa chọn điều quan trọng nhất đối với mình.
    Được sống, được yêu, có được một hạnh phúc ngắn ngủi với con gái và trân trọng những phút giây được sống bên gia đình mình.
    Thế đấy, cuộc sống không phải là để ngồi đây và tự hỏi xem mình sẽ hạnh phúc hay đau khổ.
    Sống là hãy trân trọng những gì mình có, những phút giây bên những người quan trọng vì dù lựa chọn là gì thì cũng chẳng có gì có thể đảm bảo là sẽ ko có những đỗ vỡ, bệnh tật hay chia lìa.
  7. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    “Cats just disappear sometimes. You have to love and appreciate them while they’re near you,”
    Những chú mèo thường biến mất một cách khó hiểu. Hãy yêu và trân trọng khi chúng còn ở gần bên bạn :D
    Haruki Murakami
  8. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    TakeFive thích bài này.
  9. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Mệt mỏi quá :mad:
  10. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    buổi học cuối cùng, nhẹ nhõm quá!
    Vẫn còn thi cử, vẫn còn essay, report, vẫn còn luận văn dang dở. Nhưng cứ cố gắng từng việc một, cố gắng hết sức có thể, rồi mọi việc sẽ ổn thôi!
    Cố lên!!!

Chia sẻ trang này