1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên sao mình cảm thấy chông chênh
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chắc xe đang chạy qua con đường đang xuống cấp có nhiều ổ voi, ổ gà
  3. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Buon qua :(( :(( :(( :((
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đã vậy còn gặp lô cốt rất chắc chắn nữa, chẹp...
  5. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của thatwhy viết lúc 17:08 ngày 15/06/2010:
    Trích từ bài của 153 viết lúc 11:15 ngày 09/06/2010:
    Tự nhiên sao mình cảm thấy chông chênh
    Chắc xe đang chạy qua con đường đang xuống cấp có nhiều ổ voi, ổ gà
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
    Đã vậy còn gặp lô cốt rất chắc chắn nữa, chẹp...

    Tương cho 1/2 cục gạch là răng môi lẫn lộn bây giờ!!!
    --------------------------------------------------------------------------
    Hai nguoi nay muon bi uynh hay sao a''.... Sigh.....
  6. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Noi-Dau-Cham-Vao-Tim-Ly-Hai.IW6966IE.html
  7. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đang lang thang... em bỗng thấy :
    bóng 1 người cha cúi đầu nấc nghẹn,...
    dáng 1 người vợ thờ thẫn bàng hoàng,...
    và có ai đó đang bế 1 đứa bé rất kháu khỉnh, nó đang ngơ ngác nhìn những người xung quanh mình, sao mà mắt ai cũng đỏ hoe, tay ai cũng xiết chặt,...
    Mọi người cùng đi đến phía đó... nơi em định đến để gặp một người bạn, người gì đâu kỳ cục quá, hẹn 1 lúc nhiều người thế này, mà lại hẹn đến cái chỗ gì mà lạnh lẽo...
    Sợ quá! em bỏ chạy, chạy mãi đến lúc lạc vào đây.
    Ở đây ấm hơn ngoài kia. Em nghe có tiếng ai đó đang í é trong phòng tuyển vợ, ai đó đang ném gạch vào nhau đòi quyền lợi chị em phụ nữ, lại nữa bên phòng kia có ai đang đòi đưa "maybe" lên thớt... hix... sao mà lộn xộn quá. Thôi em không đến đâu...anh đi đâu đi lẹ rồi tranh thủ ghé về qua đây mà giải quyết "đống nợ" ở đây đi nhé. Em sẽ đến đây gặp anh, sẵn tiện đem mì tôm luôn cho. Lần này em sẽ nấu thiệt, không đợi rau cải của tw nữa...
  8. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Đà lạt đã như một phần ko thể thiếu trong kí ức ngọt ngào. Nơi có một trái tim mãi đợi. Cuộc đời ai quay cuồng chìm nổi, chỉ trong mơ vẫn ngọt ngào giọt nước mắt nhớ đồi thông. Chạy như bay để ngả vào lòng, khóc nghẹn ngào gọi: ơi miền nhớ! Đà lạt mãi trong tim ai dang dở... Đau đáu một nỗi niềm mong hội ngộ một chiều sương. Nhớ đến quay cuồng ơi phố núi yêu thương!
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    May bua nay thoi tiet mua he Perth bong dung se se lanh, cam giac nho Dalat da diet. Tu lau lam roi, minh da co cam giac nho Dalat khi Perth vao mua dong.
    Nhung thoi gian nay Perth van dang la mua he, khi hau kho va nong. Vay ma thoi tiet thay doi chut dot ngot cung lam minh te tai.
    Cung da vai nam roi chang quay lai cai noi day ap ky niem nay.

    (Mod: minh khong co font tiengviet. thong cam nhe! )
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những muộn phiền từ nay khép lại . Đã hơn 1 năm rồi rời xa đồi thông , ở xứ người với bao nhiêu gương mặt xa lạ . Có một chốc nào đó , ta thở dài nhớ những đêm đông đi dưới đèn vàng của Đà Lạt ... Dốc thông vẫn vi vu , người cũng đã xa rời ta , những chuyến tàu rồi sẽ đến ..

Chia sẻ trang này