1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ví rằng
    đã uống
    Đã say
    Ví rằng
    vì rượu
    Đằng này
    ...
    VÌ ai
    Ví rằng
    là thế
    good bye
    Sư thằng nào
    trộm
    điện thoài (thoại )
    của ông
    ( ông = người nào để điện thoại ở giỏ xe, xe dựng ngoài cửa, người ngồi ung dung trong nhà xem phim chưởng, hơ hơ)
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0

    Cứ tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài
    Có ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây
    Ấy kìa chuyện đó chuyện đây
    Sao không thẳng tuột cho diều dây... đứt lìa...

    Thôi nhé gầu ơi lại chia đôi
    Dây đứt đôi, tình cũng thế thôi...
    Giếng cạn, tình sâu lòng quặn lại
    Ai đem dây nối lại thêm sầu?
    Ối mất cái gầu!
  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Lần sau nên thận trọng em ạ.
  4. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    không là bãi cát
    Vẫn cứ trải dài...
    Sao!
    không là đá cuội
    Bao giờ nhặt đầy tay?
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Mèo lười
    Con mèo con nhởn nhơ nhìn con chuột con
    Chả buồn bắt.
    Ngáp chảy nước mắt
    Cuộn tròn...
  6. longbeach86

    longbeach86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    May chỉ mới mất cái gầu, chưa rơi cả người xuống
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Phố
    Đếm từng bước chân
    Phố buồn lặng lẽ
    Chiều rơi thật khẽ
    Chiếc lá ngày xưa
    Phố...
    đón chiều mưa
    Gió đùa cùng gió
    Hút sâu lòng ngõ
    Nỗi nhớ thấp cao
    Cây bàng lao xao
    Kể ngày già cỗi
    Xà cừ nông nổi
    Để trái rời xa
    Phố ...
    vẫn vị tha
    Vỗ về lòng phố
    Chiều nay giông tố
    Phố nhớ ngày xưa.
  8. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đêm miên man anh nằm nghe đất thở
    Quay trở về hay ở lại chốn bình yên!
    Nắng vẫy gọi, gió hàng tre sào sạc
    Ướt môi cười em ngóng dưới hàng hiên.
    VTM
    Được vutienminh sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 29/07/2007
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Về đi,
    quê hương cần thêm người kiến thiết!
  10. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Vui được về quê hương nhưng buồn vì phải xa nơi đó phải không?

Chia sẻ trang này