1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RBDuong

    RBDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bạn minhuVH có vẻ yêu Vật ní nhỉ! Tớ cũng yêu môn này lắm, tiếp nối mạch của bạn, RBD góp thêm vần thơ con nhái cũng được viết thừ thời cấp 3 nhé! Bạn Vật ní rồi thì tớ Toán vậy cho nó lắm chuyện vậy nhé!
    "Em cứ trơ như hàm e mũ x
    Để anh buồn khi phải "tích phân" em
    Phải chăng em là một "hình không giới nội" (nàng hơi ngoại cỡ nhưng đẹp lắm)
    Anh "tích" hoài mà cứ thấy "phân" vân....
    Được RBDuong sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 18/01/2008
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thì thẫm Giêng Hai

    Se se hạt gió giêng hai
    Tết rơm bện cỏ may hài ấm chân
    Sương bay đậu dưới vai trần
    Nườm nượp khăn áo du xuân với tình
    * * *
    Chốn chùa chiền, chốn phiêu linh
    Thì thầm khấn chúc cho mình cho ta
    Khấn cho mọi chốn thuận hoà
    Giêng hai hát ví giao thoa đất trời
    * * *
    Ai làm con én đưa thoi
    Cho vườn vàng nắng, cho đời ngát hương
    Cho xuân toả ấm bốn phương
    Giêng hai thao thức nhớ thương... úi giời... ()
    26.02.08
  3. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tích phân hàm e^x thì ra cái gì vậy bạn
    mà cứ tích phân hoài sao?:D
  4. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thế mới không tích phân được . Giống như kiểu biết bức tường trước mặt mà vẫn cứ đâm đầu vào . Ngoạn mục, khà khà
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ hay mỗi cái tên
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    TÌM TRĂNG
    Trời cao thăm thẳm một nét ngời
    Buông cần trên suối níu trăng trôi
    Đột ngột say mồi con cá nhảy
    Bần thần lạc bóng ánh trăng phơi
    Vén bụi tìm trăng, trăng chẳng có
    Thu câu ngắm nước, nước đầy vơi
    Định quay lưng bước thời mất hứng
    Ngẩng mặt nhìn lên... Ô, trăng chơi.
    Thơ mí chả thẩn
  7. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Chiều lại rơi chiều, mấy chiều rơi
    Người xa người lắm, nhớ không người
    Mòn tâm tư vắng, mòn chiều nắng
    Một nỗi nhớ tròn, mãi không thôi
    (verse of KBer, but not me)
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Mèo lại rơi đáy chiều, mấy chiều rơi
    Có con mèo nhỏ, nhớ không người
    Hôm nọ hỏi xin, đang chờ đợi
    Bác này chuồn mất, ới ời ơi !!
  9. TamLuoc

    TamLuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đi hoang đẻ, bảo con rơi
    Tranh nhau xin đấy, thấy không người?
    Còn mỗi một con, thôi đừng đợi
    Bảo nó bắt chuột, để mình xơi. :))
    Tội nghiệp con mèo
  10. TamLuoc

    TamLuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cơm trắng thơm gọi cánh cò chao lượn
    Lúa rì rào đánh thức giấc mơ xanh
    Hương nếp mới suốt đời ta vay mượn
    Tiếng nghé đồng trong gió đến mong manh.

Chia sẻ trang này