1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oTuongVyo

    oTuongVyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi
    Em đập vỡ trái tim mình để giữ trọn vẹn trái tim anh
    Lời chia tay nhẹ tênh
    Nhưng có vạn mũi tên vô hình đâm nát
    Anh đâu biết
    Quay lưng và hận em
    Ước gì lòng mình cũng giống bãi cát biển đêm
    Sóng tràn tung bọt xoá những dấu chân in hằn trên cát
    Một nghìn năm biển hát
    Dù tám tỉ nỗi đau vẫn nhỏ lệ thành sông
    Thuốc đắng nhiều mới chữa được bệnh phải không
    Em nhắm mắt uống cho mình liều đắng nhất
    Rồi thời gian sẽ xoá bóng hình anh.. như sóng xoá mờ dấu chân trên cát
    Và một vạn năm
    Em sẽ quên anh
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Sương giăng giăng mặt hồ
    Tựa mùa thu
    Tóc vương vương lá rụng
    Trời giao mùa

  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Vịnh Hoa Sứ
    Có nàng tiên nhỏ bé
    Cứ múa hoài trên cây
    Váy xòe bung trong nắng
    Thiên đường là ở đây.
    Chú tiểu nhìn không chớp
    Thầy chùa mắt ngây ngây
    Dừng chân tao (*) mặc khách
    Thi nhau làm thơ say.​
    * = nhân
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Tóc rụng hay lá rụng?
    Làm bài không bỉu spam:
    Hôm nay rất nhớ người yêu
    Nhưng mà công việc đến chiều chưa xong
    Biết người năm nhớ mười mong
    Nhưng mà công việc chưa xong để về
    Biết là yêu nhớ tràn trề
    Nhưng mà công việc... chưa hề làm xong
    Hết
  5. lpptvht

    lpptvht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hay đấy post nhiều đi
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Đi làm đi ...ụ Leo
    Thứ hai em phải đi làm
    Thứ ba em cũng vì làm phải đi
    Thứ tư làm việc nên đi
    Thứ năm càng phải vội đi để làm
    Thứ sáu em cũng phải tham
    Thứ bảy bận quá vì làm phải đi
    Chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy
    Ở nhà buồn quá có khi đi làm
  7. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    1 lão nhảm, 1 anh nhảm. Mìn mờ là mod, mìn gô cổ lại, thả trôi ao cho chít tươi
    Có khi nào hạnh phúc chỉ bằng tăm
    Sủi bọt mơ hồ trong đáy nước
    Giữa bùn sâu gạn được
    Giữa tối tăm lòng loà
    Đứng giữa một rừng khúc hát dân ca
    Có phải lẽ phải sinh ra từ những điều đơn giản nhất
    Sống nghĩa là cho đi
    Tồn tại là nhận lại
    Yêu thương và biết được yêu thương.
    Sắp thành thi gia bất chủ
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời lâm thâm mưa
    Mặc dù đã gần trưa
    Bởi vì đang chớm bão
    ...
    Anh giờ này dậy chưa
    Keke, măm một phát hết cả gói bánh gạo, dư này thì seo mà giảm cân đc nhỉ, hí hí
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ồ lê ô lế ồ lê
    Trời mưa nước chảy ào ào
    Nhặt rau chuẩn bị món xào ăn trưa
    Kèm thêm có dĩa muối dưa
    Bên này là thịt say sưa nhấm mồi

Chia sẻ trang này