1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quennavs

    quennavs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mưa nhiều em biết không?
    Khung cảnh đường phố? trở thành sông !
    Ôi! Thủ đô của chúng ta đó
    Anh dũng, hiên ngang trước?sóng hồng.
    Em ở nơi ấy có lạnh không?
    Chiều nay đài báo vẫn mưa dông
    Cái rét đầu mùa sao rét lạ!
    Nhưng trái tim anh rực lửa hồng
    Mong rằng ngày ấy sớm thành công
    Để đôi ta sớm lên duyên vợ chồng.
    Kjujui_9999

    [​IMG]
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Anh đưa em qua sông Thương
    Sóng thì thầm kể câu chuyện tình đầy nắng
    Đôi triền sông trải dài phẳng lặng
    Tóc thanh xuân em bay theo gió dịu dàng
    Tựa vai anh, nỗi nhớ cứ miên man
    Gần nhau mà như đến tận cùng nỗi nhớ
    Xa anh ... ngày thành dang dở
    Câu hát chiều ướt mưa
    Nụ hôn dài như giấc mơ
    Em mở mắt vẫn thấy mình đang bay trên sóng
    Yêu anh nhiều như nắng
    Sẽ lên sau ngày mưa
    (Tặng B.B )
  3. quennavs

    quennavs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    em cũng xin hưởng ứng 1 bài "tự sướng"
    Hà nội mưa nhiều em biết không?
    Khung cảnh đường phố? trở thành sông !
    Ôi! Thủ đô của chúng ta đó
    Anh dũng, hiên ngang trước?sóng hồng.
    Em ở nơi ấy có lạnh không?
    Chiều nay đài báo vẫn mưa dông
    Cái rét đầu mùa sao rét lạ!
    Nhưng trái tim anh rực lửa hồng
    Mong rằng ngày ấy sớm thành công
    Để đôi ta sớm lên duyên vợ chồng
    Kjujui_9999
  4. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hà Lội đêm phải gió
    (Bai Hat cua Nhac si : Trong Dai)
    Hà Nội dấu yêu sau một đêm phải gió
    Những con đường chợt hóa lòng sông
    Những hố ga chợt hóa hầm chông
    Dải phân cách chợt thành đường đi lại
    Bác xe ôm chợt bỏ xe mê mải
    Chống gậy chèo đò chở khách giữa cơn mưa
    Lũ trẻ con chợt bỏ giấc ngủ trưa
    Khi vỉa hè thành bể bơi miễn phí
    Đám thanh niên chợt có trò giải trí
    Chăng lưới thả câu trên phố vắng người
    Sông Tô Lịch ngập ứ rác bao đời
    Chợt cuộn chảy như sông Lô, sông Mã
    Thủ đô chẳng còn ai chơi bóng đá
    Lướt sóng chợt thành môn được chuộng nhất bây giờ
    Ông tổ trưởng huýt sáo, vẫy cờ:
    Khu phố mình thi đua nhau săn chuột
    Mẹc, Au đì ngập mình trong nước buốt
    Khóc tấm tức nhìn xe đạp lướt qua
    Bác Trọng Đài lẳng lặng sửa lời ca
    Thành bài hát "Hà Lội đêm phải gió"
    EM ƠI! HÀ NỘI ÚNG
    Nhạc: Phú Quang - Thơ: Phan Vũ
    Ta còn em đường thành ...sông
    Ta còn em mùi nước cống
    Con đường lớn rầm rầm cơn mưa đổ
    Ai đó kẹt xe nước ngập ngang mình
    Ta còn em cây bàng mồ côi nhìn mưa
    Ta còn em nóc phố mồ côi nhìn mưa
    Còn ta làm sao về đây ?
    Xe thì chết máy
    Tiếng sóng sầm từ xe tải nhỏ
    Mất dép rồi ta còn lê lết dắt xe ....
    Ta còn em một màu nâu nhòe mưa
    Một chiều tóc bết trán em chợt nhòa, chợt hiện
    Người quan chức vẫn chưa thèm ra phố
    Bỗng thấy rằng người dân quá ỷ lại !!!!
    Ta còn em hàng phố nước mênh mông
    Và từng cửa sắt xô nghiêng
    Rác trôi kỷ niệm
    Đường Đại La lao xao hoài con sóng
    Chợt hoàng hôn về tự bao giờ.
    Thơ Copppyyyyyyyyyyyyyyy
  5. gandiviet

    gandiviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Con thiêu thân
    Nắng vẫn cứ chiếu nụ cười trong mắt
    Môi em hồng anh lạc bước thiêu thân
    Si một lần nhưng muôn đời say đắm
    Lượng tình yêu cho chọn nỗi mong chờ
    Kim quốc
  6. oTuongVyo

    oTuongVyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đời rộng dài muôn ngàn vạn lối
    Gặp nhau rồi, lại lạc mất nhau
    Nỗi đau nào cũng dài như nỗi đau
    Cũng nhoi nhói và khó quên như thế
    Em yêu anh tự nhiên như hơi thở
    Như những ngày nắng đẹp thanh xuân
    Em yêu anh, nhưng cũng vạn phần
    Vì anh ... đã nhiều lần rơi lệ
    Anh
    Quá tệ
    Haiz
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Lạc lối ... thấy lòng hoang hoải
    Những nỗi buồn Thạch Sanh
    Khi cạn kiệt... cạn khô... vỡ tan tành
    Nhưng rồi lại ứ tràn thành nước mắt
  8. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic thơ mà thấy buồn.....tớ chẳng biết làm thơ các bạn ạ.
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bài này hay, trừ mỗi cái vàng vàng
    Nên, rất nên, thay bằng từ khác
    Nói chung thơ, cũng gần như lời hát
    Sai một câu thôi, là tan nát cả bài
    haiz
  10. oTuongVyo

    oTuongVyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Yêu Anh
    Khi mùa đông còn chưa nhuốm vầng mây
    Em đã yêu anh hồn nhiên như cỏ
    Nồng nàn như nắng và thiết tha như gió
    Ấm như mặt trời và da diết như trăng
    Như cây cồn cào nhựa sống rất căng
    Ứ tràn từng mầm non xanhmới nhú
    Như nước biển tham lam đêm ngày ấp ủ
    Bóng mây trong lòng sâu thẳm đại dương
    Và yêu như đã đến cuối con đường
    Bối rối mình trước từng ngã rẽ
    Yêu tận cùng và yêu như thể
    Nhân loại sẽ chẳng còn ngày mai
    Khi hoàng hôn chưa thả bóng u hoài
    Em đã đớn đau trước khi ngày kịp chết
    ....
    Những con đường... đi mãi rồi cũng hết
    Có khi nào, tình tắt nắng không anh???
    (4.B.B)

Chia sẻ trang này