1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi lướt mướt mưa mau
    Ánh sáng đổ nhão nhòe xa tít tắp
    Đằng trước chẳng có đường
    Bên phải, bên trái, đằng sau cũng thế
    Bối rối
    Đến cỏ cũng ngạo nghễ hơn tôi.
  2. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Lớn
    Ra đi một bước chân
    trở về thành phố nhỏ
    Qua gập ghềnh sóng gió
    nhớ dịu êm ngày xưa
  3. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0

    Lãng khách
    Quạt một tay, sáo một tay
    Vừa ca vừa múa vừa bay vừa cười
    Trừ gian diệt bạo hơn người
    Làm thơ

  4. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Thả gió vào cánh chim
    Thả chim vào nắng rát
    Thả rát lên cổ áo
    Thả áo lên sợi dây
    Thả sợi dây lên sào
    Thả sào chìm mặt nước
    Thả nước vào mắt chuồn
    Thả chuồn vào cỏ sướt
    Thả sướt vào tuổi thơ
    Thả tuổi thơ lên giấy
    Thả giấy lên mặt bàn
    Thả bàn lên ngón tay
    Thả ngón tay lên môi
    Thả môi vào vấn vương
    Thả vấn vương vào tôi
    Thả tôi giữa vô thường.
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thả lung tung mất vệ sinh quá.
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em nhớ người nên trở lại làng xưa
    Nhà bên vắng bóng cô con gái cưỡi lừa
    Và chiếc dép để cạnh ao lạc đâu một chiếc
    Bài thơ rụng mất một câu.
    Làng xưa giờ bến vắng bóng câu
    Vắng những vòng xoè chài lưới
    Người xưa đi đâu?
    Em đi đâu?
    Con chó ngồi buồn chốc chốc sủa gâu gâu
    rồi dỏng tai nghe ngóng
    đang trưa, chẳng có ai vác gạch ném vì ồn
    Em buoonf!
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Gieo vần hay kinh điển!
    Thề!
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thề thì phải nghiêm trang chứ
  9. van_du

    van_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ru
    Ru em đầu cơn gió
    Mưa buồn giăng hiên đầy
    Ly cà phê nhỏ giọt
    Đen như là tóc mây
    Ru anh đầu cơn gió
    Anh dạt trôi phương nào
    Có kịp về trước nắng
    Xuân thôi gầy hanh hao
    Anh chỉ là cánh gió
    Yêu em rồi ra đi
    Đêm nào em cũng khóc
    Bợt bạt đôi hàng mi

    Không thấy nhau được nữa
    Hơi rượu dần nhạt phai
    Nước mắt em cũng cạn
    Biết lấy gì để say./.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hay quá! Đủ thành 1 bài thơ rất hay được rồi!

Chia sẻ trang này